1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oshin nhà tớ!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babefor2, 19/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Oshin nhà tớ!!!

    SInh con được 1 tháng mới tìm được oshin vì bọn mình ở riêng. Cô đầu tiên, 29 tuổi, cao 1;38; chưa chồng. Mấy hôm đùa thấy có vẻ biết việc (vì đã làm ở nhà khác rồi), nhanh nhẹn mặc dù chồng tớ phải mua mấy cái ghế con để lúc nào lấy bát đũa hay gì đó để cô ấy trèo lên lấy mới được. Ấy là mấy hôm đầu tiên có mẹ chồng tớ đến ở cùng. Sau mấy hôm cụ về nhà cụ, cô nàng lên lịch lamf việc mới: Sáng 7 h dậy, giặt quần áo của cu con và tớ (chồng tớ ko phải gịăt quần áo), làm việc vặt trong nhà đến trưa tớ mua đồ ăn về thì nấu cơm. ăn xong 12;30, rửa bát; 1 pm có phim ở VTV1 : Xem đến 2 pm or hơn, rồi đi ngủ trưa đến 3;30; Dậy lau nhà, rồi lại nấu cơm tối, ăn uông dọn dẹp xong lại xem phim từ 8 pm (VTV3), sang VTV1 or HTV, Còn ôm luôn TV xem cái phim khỉ gió fgì sướt mướt ở đài hà Tây (ko cho vợ chồng tớ đổi kênh) đến 11 pm, đi ngủ. Được đâu hơn 1 tuần, bắt đầu bài phản chiến - ở nhà với tớ thì cau có, mặt xưng mày xỉư, đá thúng đụng nia, nhờ thay tã cho em bé thì làm mình đến xót cả ruột - huỳnh huỵch ra ấy, mà thằng bé mới được hơn 1 tháng. Đến tối, chồng mình đi làm về thì băt đầu thay đổi - hát hò véo von, tươi hơn hoa nở, xăm xắn đi lại nói cười!!! . Buổi tối thì chiếm dụng cái toilet hàng tiếng để đắp mặt nạ, dùng kem dưỡng da, dưỡng tóc.... lại còn bắt mình mua BVS loại xịn (kiểu Kotex White siêu mỏng cánh, whisper để dùng!!!)
    Quần áo thì đâu tiên còn mặc quần dài áo ngắn tay nghiêm chỉnh, sau đó lôi những bộ quần lửng, áo dây và áo sát nách ra diện, underwear thì toàn màu đen, đỏ - khêu gợi chết đi được. Đi lại thì đánh mông tanh tách ấy!!1Riêng về ăn uống thì tuyên bố một câu xanh rờn là ko ăn đồ thừa của bữa trước!!! Thế là bao nhiêu thức ăn ngon, bổ nếu còn thừa, cơm nguội cô ta đổ hết vào thùng rác, bữa sau nấu đồ mới ăn. Lúc đầu mình tin tưởng, cũng ko chú ý lúc nấu nướng, ko biết, sau thấy thức ăn còn thừa nhiều mà bữa sau chẳng thấy mang ra - hỏi - mới biết!! Choáng, trên cả choáng!!!

    (Chết, muộn quá, tớ phải về đi chợ đây, hẹn hôm sau post tiếp)
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    BOX chúng ta đã có topic về OSIN. Bạn có thể tìm và post bài vào chủ đề "Ôi Ôsin" ở trang trước.
    Tôi xin phép được khoá chủ đề này và hy vọng sẽ nhận được nhiều bài viết của bạn cho BOX.
    xin cảm ơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này