1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

osin nhà em thì buồn cười thế này

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi enterlogout, 04/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enterlogout

    enterlogout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    osin nhà em thì buồn cười thế này

    Osin nhà em mới 18 tuổi, lần đầu tiên đi làm. Được 3 ngày nhớ mẹ khóc đòi về suốt đó tới nay 2 tuần rồi.
    Cần osin thì phải thuê, nhưng cũng rầu lắm. Người đầu thì chỉ ngồi ôm thằng nhỏ 1 tuổi của em, không chịu làm gì khác, mình chổng mông làm việc nhà. Cô bé này thì không trông được em bé, em phải gửi người ta nuôi 800.000/tháng rồi thêm lương cô này nữa là 1.800.000/tháng. Nhà em tiền bạc cũng chỉ tạm đủ, nhưng công việc em nhiều, phải làm cả đêm nên đành phải chấp nhận ! Nhưng việc nhà cô nàng làm được chăng hay chớ. Mình vừa ra khỏi nhà là nàng bật ngay tivi lên xem mê mải đến khi mình về là vội vàng tắt, mà em cũng chẳng cấm xem, chỉ yêu cầu xong việc rồi hẵng xem, nhưng nó cứ thế. Nhà cửa cứ thế nào, bừa bộn, bẩn thỉu. Sai tới đâu làm tới đó. Mải làm việc hoặc quên không nhắc là y như cũ. Rầu ! Được cái cô bé hiền, không hay cãi, biết thương em.
    Nhưng việc em khó xử nhất hiện nay là chuyện ăn uống của cô bé, vào bữa là gắp lia lịa thức ăn bỏ vào miệng. Đặc biệt không ăn rau, canh gì hết. Cứ đồ ăn mặn mà gắp, vừa gắp vừa bới tung đĩa thức ăn lên , con tôm bằng ngón út mà nàng chơi cứ mỗi miếng cơm 1 con tôm, mình vừa hết bát cơm mải xem tivi quay lại đĩa thức ăn hết veo, ăn đúng 2 bát, nhưng rất nhanh. Trước khi buông đũa đứng dậy nàng còn tranh thủ gắp ăn vã thêm vài gắp thức ăn mặn nữa. Hai vợ chồng ngồi ăn bát còn lại chủ yếu với rau và nước thịt.
    Chỉ dẫn rồi cô bé nấu ăn cũng được nên em giao luôn cho nấu nướng.Mà lạ cái, đồ ăn em mua thường hơi dư ra (đã mua thêm khẩu phần osin) nhưng khi dọn lên thường còn khá ít. Em mua tăng lên vẫn thiếu. rồi 1 ngày xấu trời em vô tình thấy trong lúc đứng nấu ăn nàng cũng gắp lịa lịa bỏ vào mồm. Đến tô cơm múc lên cho thằng anh lớn nàng cũng xúc ăn hết 1 phần 3 rồi mới bưng ra cho thằng cu (dùng ngay cái muỗng của nó mới chết chứ).
    Em vốn không khéo trong khoản xử sưnện lúng túng không biết làm sao.
    Nói thì có nhỏ mọn quá không ? Nói thế nào để nó sửa mà đừng tự ái bỏ về ? Mà không nói thì vừa buồn cười vừa hơi bực mà lại sợ sợ nữa ....Chả biết làm sao.
    Các bác góp ý hộ em mấy !
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    giúp việc thế thì tớ cũng chết vì lương chỉ có thế mua thức ăn chưa kịp ăn đã hết thì toi, chẳng biết bạn có nói đúng ko chứ nếu thế thì tớ cho nghỉ
    nói thế là bởi vì câu đầu bạn có nói có ng chỉ ôm con bạn cả ngày chả chịu làm j, tớ thấy ko đồng ý lắm. Bản thân tớ cũng "chổng mông" lên mấy hôm bà nội đi vắng, nhà có mỗi giúp việc và vc tớ ở, chị ấy bế con mình rồi còn tay nào dọn dẹp, nấu nướng nữa. Nói chung đấy ko phải là lý do để mình ko ở đc với ng ta. Ở cõỗ tớ làm cũng thế, 2vc và đứa con ở cùng giúp việc, chị ấy vẫn dậy từ 5h sáng đi chợ, nấu cơm, làm đủ thứ vì giúp việc chỉ biết mỗi trông con, kể bác ấy có đi chợ nấu cơm được thì tốt hơn đấy nhưng ng ta ko biết làm mà lại trông con mình tốt thì còn hơn
  3. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Đổi lại đi, các mẹ ôm em bé (phải để bé gần mẹ chứ), còn NGV thì nấu cơm, don dẹp?
  4. enterlogout

    enterlogout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    À, nhà mình còn có bà ngoại giúp chăm bé ban ngày nữa , nhưng hễ buông bé cho bà ngoại là chị ấy lăn ra ngủ ngay thôi, chả hiểu nữa, hay tại chị ấy gầy nhỉ ? Mà việc nhà mình giao cho chị ấy phần lớn chỉ là những việc trong phòng của chính chị ấy thôi. Phần còn lại nhà và chợ búa cơm nước mình lo hết. Chẳng lẽ mình lại chổng mông lên chà rửa toalet trong phòng chị ấy dùng thì cũng vô lý nhỉ ?
    Nhưng mình không biết bạn nói sao, chứ khu nhà mình ở, giúp việc phần lớn vừa chăm bé vừa làm việc nhà, có bé cũng còi , nhưng nhiều bé vẫn mập ú đấy bạn ạ .
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Osin nhiều chuyện về họ nhỉ
    [topic]1119113[/topic]
    [topic]1161765[/topic]
  6. enterlogout

    enterlogout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    tùy thôi nàng ạ, gv nhà tớ bế em rất khéo, cho ăn khéo, yêu trẻ con, sạch sẽ, nhiều ưu điểm, lại còn sợ béo ăn kiêng nhưng nhược điểm là nấu ăn rất dở, chị ấy cũng biết hay sao đó đến giờ nấu cơm toàn để bà nhà tớ nấu, chị ý trốn mất, chỉ nhặt rau, rửa rau là cùng thôi. mà đúng thật, hôm rồi tớ mải cuốn nem, bảo chị ý xào dứa, tại cái nồi hơi mỏng, tớ bảo chị ý cho ít nước vào khỏi cháy, chị ý cho vào xong còn đậy vung, mở ra thì dứa nhũn hết cả rồi nấu ăn mà giám sát từng tí một để bảo chị ý nữa thì thà mình làm cho xong, chưa kể chị này ko thích mình nói nhiều, chỉ cần nói 1 lần với chị thôi chị làm chuẩn luôn, nhưng nấu ăn nói mãi vẫn thế, dễ va chạm nhau nên thôi
  8. enterlogout

    enterlogout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này thì cũng buồn cười, hay mod ơi, mod xóa topic này giúp em nhé !
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Theo yêu cầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này