1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Osin trẻ lây bệnh sùi mào gà cho cha và con

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi stevenyi, 17/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stevenyi

    stevenyi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2016
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Khi biết được yếu tố con bị lây bệnh xã hội sùi mào gà, tôi càng hoảng hốt lo sợ hơn. Vì thế không phải do tôi, mà đó lại do… cô osin.
    Câu chuyện của chị Uyên (tên nhân vật thay đổi) về đứa con nhỏ và chồng chị bị bệnh sùi mào gà: “Vợ chồng tôi khó khăn lắm mới sinh được một đứa con trai. Chúng tôi xem nó là báu vật, nâng niu từ trong trứng nước. Thằng bé không đơn thuần là con của hai vợ chồng tôi mà còn là cháu đích tôn của cả dòng họ, do đó trong ngày tôi sinh ra nó, cả nhà tôi đều kéo vào căn bệnh Trung tâm. Thậm chí con tôi được tổ chức một bữa tiệc đầy tháng linh đình. Từ khi con chào đời đến khi gần 2 tuổi, cháu chưa bị đánh lần nào dù là nhẹ nhất, cũng chưa từng bị la mắng dù nó có ngang bướng đến mức nào.
    [​IMG]
    Chồng chị Uyên lây sùi mào gà cho chị vì thế osin trẻ​
    Xem tiếp bài viết: Sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam biểu hiện thế nào?
    Kể ra thì chúng tôi yêu thương cháu đến mức nào. Ngay từ khi mang bầu, tôi đã xin nghỉ việc để thuận tiện cho việc dưỡng thai cùng với chăm sóc con cái. Mãi đến khi cháu 2 tuổi, tôi mới đi Khiến trở lại và để con tại nhà.
    Trước khi đi khiến, vợ chồng tôi đến Cơ sở việc làm đăng kí một người giúp việc có độ tuổi trung niên. Người này có nhiệm vụ chăm sóc cho con trai tôi với mức lương hậu hĩnh, bên cạnh cũng không cần Khiến các việc khác tại trong nhà vì như thế đã có người giúp việc khác lo liệu.
    Hai ngay sau khi đăng tin, Cơ sở gọi điện cho tôi đến xem thử xem có đồng ý không? Trông chị giúp việc từ quê lên, ăn mặc nghèo nhưng lại sạch sẽ, gọn gàng nên tôi cũng ưng. Để tin tưởng hơn nữa, tôi bí kíp nhờ thợ lắp camera khắp nhà để theo dõi cô osin đó.
    Không nằm ngoài sự tin tưởng của tôi, chị ấy chăm con rất có ích. Suốt ngày, chị ấy chỉ quanh quẩn bên cạnh con trai tôi, chỉ khi nào cháu ngủ trưa, chị mới đi ra ngoài một lát. Tôi hỏi thì chị bảo là đi thăm người họ hàng tại gần đây.
    chỉ trong 2 tháng trông con tôi đã có da có thịt hơn trước. Thằng bé cũng hay quấn cô osin như quấn tôi, còn gọi cô ta là “vú”. Nhìn cháu rất hoạt bát, đáng yêu, bụ bẫm khiến gia đình tôi vui cùng với hạnh phúc. Tiền bạc tôi cố ý để quên tiền thử lòng chị, chị cũng cực thật thà đem trả lại cho tôi, còn khuyên tôi lần sau nhớ cẩn trọng. Thật sự mà nói để kiếm được người giúp việc như vậy không dễ chút nào nên tôi còn nâng lương lên để giữ chân chị cho dùng được.
    Ban đầu, chúng tôi đổ lỗi cho nhau. Tôi nghi ngờ chồng tôi ngoại tình cùng với về lây căn bệnh cho con. Anh thì nói rằng mình không “chán cơm thèm phở” tại bên ngoài. Vì như thế chuyện này mà cả nhà tôi lại nháo nhào. Bố mẹ tôi còn trách hai vợ chồng tôi cùng với tuyên bố sẽ sớm tìm cho ra thủ phạm. Lúc ấy, tôi cũng thấy thái độ của cô osin có gì đó không ổn. Nhưng tôi nghĩ chị là do thương cháu nên mới như vậy, nào ngờ chính cô ta là người đã lây căn bệnh cho con trai tôi.Cách đây vài ngày, chị ấy có nói với tôi rằng con tôi ít ăn, có khi lại bỏ bữa cùng với hay quấy khóc. Vợ chồng chúng tôi kiểm tra thì thấy trong miệng cháu xuất hiện nốt mụn nhỏ, có chỗ thì sưng đỏ lên. Ngay lập tức, chúng tôi đưa cháu đi bệnh Cơ sở khám. Vợ chồng chúng tôi trông nhau mà không thốt nên lời: cháu bị sùi mào gà.
    Hôm đó, tôi Khiến việc quá khuya nên ngủ trễ. Trước khi ngủ, tôi có thói quen tắm rồi mới lên giường ngủ. Giận chồng nên tôi cũng không thèm tắm ở nhà tắm trong phòng mà vào tận nhà tắm ở tầng trệt. Khi vào nhà tắm, tôi ngạc nhiên khi thấy trong phòng tắm có người xuất hiện. Tôi lên tiếng hỏi xem là ai thì nghe thấy tiếng của osin bên trong. Cô ta đi ra dùng vẻ mặt đầy hoảng sợ, rồi đi thẳng về phòng.
    Tôi B- vào trong cùng với nhìn thấy vỏ thuốc tại nắp thùng rác trong nhà tắm. Tôi tò mò về hành vi bất thường của cô osin, tôi lấy lại vỏ thuốc. Hôm sau, tôi đem ra tiệm thuốc hỏi thì người ta bảo đó là thuốc đặc trị sùi mào gà. Tôi cứng đơ người sau khi biết được sự thật này.
    [​IMG]
    Tai họa tiếp tục ập xuống khi con trai bị sùi mào gà cũng do cô osin ấy​
    các bạn có thể đến nơi điều trị bệnh sùi mào gà bình dương.
    Hôm sau tôi xin tạm nghỉ việc để tra hỏi cô ta. Cô ta vừa khóc vừa nói cô đang yêu một người nam giới. Hai người thường hay quan hệ vào buổi trưa, khi con trai tôi đã ngủ. Cô ta không biết người phái mạnh đó bị bị bệnh và đã lây bệnh cho chị Khiến chị lại lây cho thằng bé. Khi bé phát bệnh, lại thấy vợ chồng tôi tranh luận, nghi kị lẫn nhau nên chị cũng tá hỏa đi kiểm tra thì phát hiện ra căn bệnh. Thật tình cờ khoảng 1 tháng sau biến cố của con trai, đến lượt chồng tôi cũng bị lây bởi cô osin ấy. Tra hỏi hai người thì họ đều thú nhận đã q.hệ bằng nhau do anh ấy uống quá say không thể Khiến chủ được bản thân và hay luôn miệng gọi tên chị trong khi “hành sự”, hơn nữa phận các chị của cô osin cũng không thể chống cự lại được.
    Quá tức giận và thất vọng, tôi đã cho chị ấy thôi việc ngay lập tức. Giờ nhìn con trai tôi đau đớn điều trị, tôi tự giận bản thân. Mong rằng tất cả ai có con nhỏ, đừng nên giao phó con cho bất kì ai đem đến sự nguy hiểm cho con, hãy tự mình chăm sóc con.”

Chia sẻ trang này