1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

??oSống trên đời cần có một tấm lòng???.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Finity, 27/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Finity

    Finity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    ?oSống trên đời cần có một tấm lòng?.

    ?oSống trên đời cần có một tấm lòng?.
    Trong cuộc sống ai đó được mọi người nhận xét rằng:? Đó là người có Tấm lòng? Thì đấy là một con người đã và đang sống đẹp.
    Nói đến tấm lòng, tức là nói tới cách cư xử, lối sống đầy tình người được thể hiện trong nếp sống thường ngày, khiến cho ai ai khi tiếp xúc, dù là thân hay sơ, đã quen biết lâu hoặc thoạt gặp đều có cảm tình, quý mến, tin cậy.
    Đó là những con người có tấm lòng hiếu đễ, tấm lòng thơm thảo, tấm lòng nhân ái, tấm lòng thuỷ chung, tấm lòng trung thực, tấm lòng sắt son?
    Quả thực, có người đi đến đâu, dù hoàn cảnh nào gặp nỗi cam go đến đâu cũng nhanh chóng hoà hợp với mọi người để sống và làm việc. Ngược lại, có người đi đến đâu, ở chốn nào, ai nấy đều e ngại.
    Mọi sự suy ra cũng bởi Tấm Lòng đối với nhau.
    Nghe tiếng trẻ con khóc mà lòng không nôn nao.
    Nhìn thấy người già lẩy bẩy,ngã mà lòng dửng dưng thôi,
    Biết người khác khốn khó mà coi như không biết.
    Quan hệ với ai cũng chỉ là trục lợi, bòn mót, ích kỷ, hại người? thì làm sao cho có được tình thân?
    Tục ngữ có câu dành cho người ít Tấm Lòng thế này: ?oKhẩu phật tâm sà..?
    Nghĩa là: Miệng nói thì hay, nhưng trong lòng thì?không độc ác cũng lươn lẹo.
    ?oBề ngoài thơn thớt nói cười
    Mà trong nham hiểm giết người không dao?
    (Truyện Kiều)
    Tấm Lòng không chỉ dành cho riêng ai, lớp người nào, kể từ con trẻ cho tới người sắp đổi cõi.
    Hai tiếng Tấm Lòng, xưa nay khi tấm lòng mà gặp Tấm Lòng, thì chỉ và luôn luôn mang lại cho người có Tấm Lòng điều may mắn, yên lành và hạnh phúc.
    Tục ngữ có câu: ?oNhà chật chứ không chật bụng
    Có lòng san sẻ cho nhau thì:
    ?oMột miếng khi đói bằng một gói khi no?.
    Trong đời ít ai mà không hơn một lần gặp rủi ro, hoạn nạn, điều không may. Cuộc thăng trầm ?olên voi xuống chó? chẳng biết đâu mà lần. Khi ấy người trong cuộc rất cần tới những Tấm Lòng .
    (Phụ nữ Việt Nam )
    Lớp trẻ ngày nay, được sống một cuộc sống đầy đủ nhưng cũng không ít người phải chịu nhiều gian nan. Nên nếu ai có điều kiện thì mỗi khi thấy người khác khó khăn thì hãy mở rộng lòng để giúp đỡ. Dù chỉ giúp một chút thôi cũng là rất quý. Và luôn nghĩ rằng Sống trên đời cần có một tấm lòng như Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết. Mình giúp họ lúc này sẽ có lúc mình cũng khó khăn và người khác sẽ giúp mình.



    Vân Anh
  2. NT9

    NT9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Troi a,toi vua dinh lay "tit" nay cho bai cua minh ma!Sao ban nhanh qua vay?Uhm.......!

    NoThing

  3. 31337

    31337 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy đâu đấy trong mục tiểu sử của 1 thành viên TTVN có đoạn sau
    "sống trên đời cần có 1 tấm lòng, để làm gì, để gió cuốn bay đi". Hình như là của Gungcay.
    Nếu mà có tấm lòng để gió cuốn bay đi thì có tấm lòng làm gì, lòng tốt hay lòng xấu cungc đều như nhau mà thôi, vì rồi đằng nào nó cũng bị gió cuốn bay đi mà. vậy thì nguòi tốt với nguòi xấu thực ra ko có khác biệt.
    Đây là tớ chỉ suy ra thôi chứ ko phải là "fact"

  4. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    31337 suy ra rất có lý đấy. Tôi thấy những người có tấm lòng lúc đầu thường khó chiếm được tình cảm của người khác hơn nhưng người ít tấm lòng, vì họ thường nói thẳng.
    LýThông
  5. DuyKhoa

    DuyKhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có một tấm lòng, rất đẹp, dành cho nhửng người tôi yêu thương. Nhưng tấm lòng ấy mãi mãi vẫn chỉ là mình tôi, không còn ai dành cho tôi như vậy cả....
    DuyKhoa
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    u, tớ cũng thấy những người có ấm lòng thường bị như thế, sao lại bất công thế nhỉ, càng ngày càng thất vọng về cuộc sống này...

    Don't you ever wish you were someone else........
  7. knight1981

    knight1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    toi da tung co mot tam long
    nhung moi nguoi sao hay xet net qua
    gio thi tam long toi da nguoi lanh roi
    bay gio toi lanh lung va tan doc lam
  8. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    con người ai chẳng mâu thuẫn thế chứ, biết làm sao được

    Et ton visage me revient du passé.........
  10. fragile_heart

    fragile_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chắc là các bạn rất buồn nhỉ. Nhưng mà tôi nghĩ vẫn chưa có gì la to tát cả. Các bạn buồn lắm, khổ lắm, tôi biết. Nhưng liệu nỗi buồn đó co sánh được với nỗi đau mất mát của những người hằng ngày đang phải gánh chịu những đau thương mất mát của cuộc chiến phi nghĩa kia không. Có thể khi đọc những dòng này, có bạn sẽ nghĩ tôi là một thằng khùng, nhưng không sao. Tôi chỉ mong các bạn hiểu rằng mọi chuyện chưa hẳn đã kết thúc, cuộc sống tươi đẹp luôn ở trước mắt bạn, hãy vui lên và sống sao cho tốt đẹp.
    Có thể bạn là một trong những người không may, nhưng không sao, người ta thường nói : "Ở hiền gặp lành" mà, rồi sẽ có một ngày tấm lòng của bạn sẽ được đền đáp. Nhưng trước hết hãy sống bằng cả tấm lòng của bạn đã !

Chia sẻ trang này