1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ớt bảy màu, bảy sắc cầu vồng đâyyyyyyyyyyyyy

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi harukaSun, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_rk

    anh_rk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hết đâu mà hết hả bác truyện này hình vẽ cũng khá đấy,các nhân vật rất ngộ!
    rurouni kenshin
  2. Tatsuya

    Tatsuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Dullahan kô được đọc đủ bộ a` tiếc nhỉ! tính cách cua Tatsuya hơi bị tuyệt vời đấy!đọc 7 sắc cầu vồng xong đọc tới Touch còn ghiền nữa các bác tranh thủ đọc thử một lần đi!
  3. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    truyện đến tập 17 là hết mà
    tuy NXB hơi hâm hâm chút
    tập 16 diễn sau trước tập 17
    chắc ko để ý
    nhưng đọc hơi buồn cười
    Yêu_1 từ sáo rỗng

  4. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Hic các bác lạc đề rồi , quay lại chủ đề chính đi xem nào , ớt bảy màu chứ kô phải là anh em sinh đôi nhé ( nếu cần thì đổi tên topic là " Bạn nghĩ gì về truyện của Mitsuru Adachi ) . Dạo này tôi cũng kô theo dõi được truyện thường xuyên kô biết ớt 7 màu đã ra đến tập bao nhiêu rồi , tôi mới đọc đến hết tập 14 thôi .. hic hic ... nghe nói trong 7 anh em thì có một người kô mang dòng máu ruột thịt , các bác cho đó là ai , và ớt hiểm yêu Thất Vị hay là thằng maxilan
    Knight of the Wind
    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...
  5. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Truyện này trước kia đã ra với cái tên khác là "Bảy sấc cầu vồng" trọn bộ thì phải ! Hừm , truyện này hay, đậm phong cách văn hoá nhật bản thời xa xưa(tuy có những lúc có cả yếu tố hiện đại vào ) và có tính hài hước rất hay.Truyện có có nội dung rất hay đấy nhưng có lẽ nếu đọc trọn bộ bạn sẽ thấy hơi thất vọng về cái kết cục của nó.Tôi nhớ cảm giác đó của mình lúc đọc xong hết cả bộ là vậy !Ừm có lẽ lâu rồi nên ko nhớ rõ thôi mà có khi các bạn cũng không đồng tình với tôi về điều đó nhưng mỗi người mỗi khác mà .Ừm truyện kết thúc thanh bình quá, đoạn kết mất đi vài nhân vật thật đáng tiếc.Ừm, truyện của Mitsuru Adaichi thường là kết thúc có hậu, hơi tẻ ...
    Nhưng hì hì hơi lạc đề.Đối với tôi (chỉ là đối với tôi thôi nhá) thì truyện "Anh em sinh đôi" - "Touch" là truyện về tình cảm lứa đôi và thanh niên học sinh hây nhất mà tôi từng đọc !!!truyện quá xuất sắc và đẹp đẽ , thực tế ,chận thực trong cuộc sống, có vui , có buồn, tình bạn, tình yêu , sự hi sinh v...v....!Hay cực kỳ luôn, tôi đọc đi đến N lần mà không biết chán !

    I can show a smile,it's not hard to do.
    I can have the strength to go on
    But sometime I wanna let go of everything.
  6. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    truyện M.A có cái kiểu rất riêng
    đọc là nhận ra ngay,ko lẫn đi đâu được
    nhưng mà cứ kiểu gì ý
    mấy tập đầu vui vui nhắng nhắng
    những tập gần cuối hồi hộp
    tập cuối lãng xẹt,chẳng ra đâu vào đâu cả
    cứ chuối chuối
    kết quả đê!
    Ớt hiểm yêu Thất Vị
    ninja cực siêu của tướng quân,anh ớt hiểm,em tướng quân,cháu tướng quân chết
    nói chung là cứ kiểu gì ý
    Yêu_1 từ sáo rỗng

  7. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Thế Thất Vị kô phải là 1 trong 7 anh em à , thì Thất Vị và Ớt hiểm trông cũng xứng đôi đấy chứ ,em đọc tâm đầu là biết ngay đây là một đôi
    Knight of the Wind
    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...
  8. khongcomat

    khongcomat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lại vừa có một chuyện mới của tác giả này đấy, Miki của NXB Thanh Hoá, lại do Cù Mai Công phụ trách Hội mắt nai biên tập. Hình như truyện này cũng đã in một lầng rồi thì phải.
    mozart
  9. kenshin_kaoru

    kenshin_kaoru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ớt Hiểm mới ko phải là 1 in 7 anh em ấy chứ
    [​IMG]
    Người đi tìm hình bóng kenshin
  10. quac

    quac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    thế Dullâhn chưa đọc hết bộ ớt bẩy màu a?
    Ớt Hiểm mới không phải là anh em ruột
    cha nội tướng quân đào hoa Toàn con trai ,mà thằng nào cũng giỏi
    chỉ có mỗi đứa con gái thì lại rất chuối,là đứa tui ghét nhất trong truyện
    nói chung đọc ớt bẩy màu cũng khá hay(tuy ban đầu tui thấy nó hơi bị trẻ con quá)
    chỉ tiếc mỗi cái là đoạn kết hơi sến với cái chết quá bất ngờ và lãng xẹt của thằng cha lãnh chúa,nhưng không sao ,kết thúc trong hoà bình cũng tốt
    Tui mê nhất là nhóc Ót Mọi
    Kẻ không đội trời chung với FTH Hàn Quốc

Chia sẻ trang này