1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ớt cám ơn các bạn cún SG, cám ơn nhiều, các bạn đã dành cho Ớt một buổi tối tuyệt vời!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi otdo, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Ớt cám ơn các bạn cún SG, cám ơn nhiều, các bạn đã dành cho Ớt một buổi tối tuyệt vời!

    Sẽ chẳng bao giờ Ớt quen được buổi chiều tối ngày 21/7 này ( trừ khi mất trĩ nhớ) . Một buổi chiều tuyệt vời mà các cún SG đã giành cho Ớt và beckham. Ớt vui lắm , khó tiềm được từ ngữ nào diễn tả niềm vui này. Những hình ảnh các cún mãi in đậm mãi mãi trong trí nhớ Ớt, một lần nữa cám ơn các cún nhiều. Cám ơn giám đốc thongxanhcám ơn Htungcám ơn 19 cám ơn cokhonganh, cám ơn mitdac, cám ơn javel, cám ơn Fini, cám ơn phihai, cám ơn pinochino, cám ơn beckham, cám ơn nikemotormouth cám ơn các cún bạn của longbéo còn thiếu ai không hỉ? ( nếu thiếu đừng giận Ớt nghe) . Cho Ớt nói lời cám ơn lần nữa.
    Ôi ! Ly chè 75 ngon quá, thèm ăn ly nữa quá đi, thèm được ăn bún Mọc Sài Gòn ( khi nào các cún đến ĐN Ớt dẫn ăn bún chả cả hángon ko kém bún mọc đâu). Nhớ giọng ca vàng của các cún, gâu gâu gâu...dzữ quá, các cún hét mấy bài rock ấn tượng ghê á. A ha! Các cún ai hát cũng không kém ca sĩ tí nào, nhưng tiếc là giám đốc thongxanh giữ giọng ghê quá, hổng cho Ớt thưởng thức chi hết.
    Javel ơi! Cậu có khả năng tiến xa hơn nữa trên con đường ca hát đó, giọng ca vàng hụi cún nhở? híhíhí...
    A` ! Ở gần TT Ớt ở có món "chuột đồng nướng" đó, đi ăn hông các cún , ăn thay thịt "chó " mà cún phihai cứ rủ đi hoài ( chú này ác quá ) nỡ ăn thịt đồng loại....
    Ớt nhường bút lại cho các cún khác ...Một lần nữa cám ơn các cún thân yêu!đã dành cho Ớt những tình cảm tốt đẹp



    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​

    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
  2. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    ơ, có gì mà khách sao zậy ớt, tụi mình là bạn bè mà. Bạn vui thì tụi mình cũng vui mà, 82 SG bọn mình là vậy đó, luôn vui tươi sôi động, trẻ trung, đặc biệt là javel, à mà này, sao ớt khen mình vậy, ngại quá, nhưng mà lỡ khen rồi sao không khen lên mây luôn đi chứ khen zậy nghe kô đã haha
    Nothing impossible
  3. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Hihihi..javel "hét" dzữ quá ! Tối về ớt ngủ nằm mơ thấy ác quỷ "hét" ghê qua'
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
  4. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hì hì....đúng là Ớt đỏ hen ...chơi toàn màu đỏ thui.... nhìn chói cả mắt...cay xè mũi....
    Ấn tượng đầu tiên khi gặp Ot như thế nào nhỉ? dễ thương thật đấy...đúng kiểu con gái VIệt Nam luôn .....tóc dài ...cuộc lên ...tướng người nhỏ nhắn....trông thật hiền dịu , mảnh mai.....mong manh dễ vỡ.....tự nhiên thầm nghĩ .....chắc lúc Ot khóc dễ thương lắm nhỉ.....ai nhìn chắc cũng fải tan ra quá.....
    Thêm vào đó là một nụ cười thật tươi ....buồn nhưng không kém fần hồn nhiên....hìhì....cho tới lúc này thì tui hoàn toàn công nhận các bác cún gái muh tui đã gặp ai cũng dễ thương hết trơn í.....( còn các bác cún trai thì có kẻ này người kia...hìhì....)...bở vậy mới nói sinh ra vào tuổi cún là dễ thương muh...hìhì....
    Có điều Otdo nhà ta chắc ăn ớt nhiều quá...không lo em cơm hay sao ấy...nên hơi "nhon" hơn mức bình thường một chút ...nhưng muh thui Ot đừng lo ...các bác trai SG này hứa sẽ bồi bổ Ot muh....yên tâm nhé....
    Hẹn gặp lại Ot nhe.....mong rằng Ot sẽ nhớ mãi các cún SG nhé...BIBI......


    CKA
  5. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ot ui, OT hát cũng tuyệt vời lắm chứ bộ, khiêm tốn hoài...lại dễ sương nữa. Ot biết ko ? sáng nay đi đánh bóng bàn với 82 nè, mấy bạn trai khen OT quá chừng, 19 va CKA phải ghen tị luôn đó ....
    còn javel hả ? con nít mà nghe javel hát là nó phải khóc thét lên được đó
    19
  6. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    hichic trui ui hoi pho hoi cu'n da chet voi Ot rui hichic ! Ot xinh wa ma ! ai doi con gai lai de thuong the ! con trai bon tui sao chiu noi day ! hichic ! lai hien nua (giong cun backinh ) ! khogn nhu may cun SG ( giong nhu cun beggeeeeeeeeeeê hichi ) . Thoi chuc Ot do thi dau cho tot nhe' !
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này mọi người đổ xô hết về Sài Gòn thế nhỉ... Đất Hà Nội ngàn năm văn hiến đẹp thế này mà các bác không thích ra thăm sao.... ở ngoài này nhiều thứ chén lắm.... khìkhì... bác cún nào ra HN chúng tôi đãi thì nhớ suốt đời àh... chẹp.... hình như người ta chỉ thích ra HN vào mùa đông....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thì thế nên tui mới bác làm chuyến Nam du trước là để tìm hiểu tình hình thực tế sau là để thăm vợ con đê .
    [​IMG]
  9. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Hì, ông nikemotormouth chỉ được cái nói đúng
    The Earth is important just because it's ours. <<from Annimorphs>>
  10. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    danh sách những người bị ớt hớp hồn: toàn bộ mấy cún boy đã gặp ớt, đặc biệt là HTung, ông này lúc nào cũng đòi chở ớt đỏ, lại còn doạ: ai ma` đụng tới ớt thì..... hìhì
    à mà này giọng tui hay lắm mà, nghe nè: Ú Ù U, XÍCH ĐU, Ố Ồ Ô CÁI BÔ, hay thế mà chê
    Nothing impossible

Chia sẻ trang này