1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ớt cám ơn các bạn cún SG, cám ơn nhiều, các bạn đã dành cho Ớt một buổi tối tuyệt vời!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi otdo, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JIMMI_TIEULY

    JIMMI_TIEULY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0

    Mấy bác boy SG này như chưa thấy con gái bao giờ hay sao ấy nhể?????
    Ai cũng muốn chở, hết Chiqui lại đến otdo...................
    Jimmi_Tieuly

    Tiểu Ly! Queen of my heart!
  2. pinocchio

    pinocchio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hờ, bác này nói ngộ nhỉ, chuyện ấy là tự nhiên mà, chả lẽ các bác không thế sao, với lại Ơtdo đâu có rành đường SG, lâu lâu mới vào chơi sao bọn này nỡ để đi 1 mình được chứ
    pinocchio
  3. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hí..hì..Ớt ơi, bao giờ mới gặp lại Ớt đây nhỉ.
    Autumn Moonlight
  4. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Cái bà thôngxanh này giỏi nhể. Chứ không phải hôm qua đi bơi Bò Cạp Vàng bị thằnng Fini nó chấn nước hay seo á mà không biết mặt Otdo

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  5. Thanh_Hieu_new

    Thanh_Hieu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chà chà tui về quê nên không tham gia được các hội hè của các cún lúc này tiếc quá. Ăn chè 75 - Trần Huy Liệu hả. Ừ ngon nhưng hơi ngọt. Có chàng & nàng nào ăn chè Hiển Khánh - Nguyễn Đình Chiểu chưa. Người Huế làm đấy, ăn đứt 75 nhé. thôi lần sau để tui dẫn đi, he he

    VHieu
  6. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ớt ơi, nghe mọi người nói dandelion muôn gặp ớt quá hà....
    hè nămsau lại vào TP chơinữa đi, mong là lúc đó mình sẽ có dịp gặp ớt
    ...
    chè Hiển Khánh thì mình đã ăn từ hồi 4 tuổi cho đến năm 18 tuổi luôn....ngon cực kỳ (khổ thật, cứ nhắc đến ăn là có mặt của dan. này )
    forever love
  7. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Dandelion ơi! Mong năm sau Ớt được vào HCM nữa Ôi! Được gặp dandelion và gặp lại mọi người vui quá
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
  8. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hìhì, em gái muốn gặp vợ anh hả, liên hệ anh ba nhá, anh sẽ cho em gặp mặt
    Nothing impossible
  9. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cả đám bùng đi Vũng Tàu, lại được hân hạnh "tình cờ" gặp Ớt..... vui quá Ớt nhỉ ?
    "Ớt ko xuống nước đâu" ... Ớt cứ bắt mọi người chụp hình .... té nước cho ướt hết người Ớt, hù dọa.... đòi khiêng Ớt xuống, Ớt mới chịu xuống
    chia tay Ớt, mặc dù biết lên tp sẽ gặp lại nhưng sao lưu luyến thế nhỉ ? có tờ màu xanh lá cây mà cứ chuyền qua chuyền lại mãi thôi
    Ớt lên SG thì liên lạc Tùng, bắt ổng dẫn đi ăn chè Hiển Khánh nha, ngon tuyệt
    19
  10. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Thật bất ngờ khi gặp phihai ở chổ tiêp tân , Ớt ngạc nhiên lắm, không ngờ lại gặp mọi người ở dưới VT này. Một niềm vui đến quá bất ngờ Được ra biển tắm nữa chứ, nói thật chứ Ớt ko biết bơi , chỉ dám đứng ở nơi cạn thôi, chứ ra xa là sợ chết lắm ( phải tập bơi để đọ sức với mọi người mới được). Khi mô mà Ớt biết bơi rồi ấy hả, sẽ nhận nước mọi người hếtKhông tha một ai hết, đợi đấy nhé!
    Vui quá!
    Hic...mọi người về hết rồi chỉ có mỗi mình Ớt ăn cơm, tự nhiên thấy buồn. Nhưng mà nổi buồn chưa nguôi thì được xem ảnh ngay lập tức, vừa coi ảnh vừa cười tủm tỉm . Nghĩ lại tự nhiên thấy mình có duyên với hụi cún - có duyên với mọi người quá . Đi đến đâu cũng gặp được những người bạn hiền.
    Bạn hiền ơi!
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.

Chia sẻ trang này