1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õT?õT?õTÊõTƠõTƯõTêõTô B?fng ?'ỏ?Êng NHINHO -õ?~?ạ'õ?T- Vui hặĂn bao giỏằ? hỏ??t -õ?~?ạ'õ?T- ỏ?Ênh Ph

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi stylishman1307, 29/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Phần 2: Sự tích chùa Hương

    Ngày xửa ngày xưa, ở ngôi làng nọ có một nhà sư cao to đẹp chai tên là Thái Sơn. Mỗi buổi sáng sư thầy lên chùa, vứt bỏ hết áo trong áo ngoài để đánh chuông cho nó máu:

    [​IMG]

    Một ngày kia, có cô gái tên là Kha "khô" từ Hà Nội qua chùa vãn cảnh, bỗng đâu bắt gặp cảnh sư thầy đang "thăng", liền lôi quả CANON ra bắn trộm:

    [​IMG]

    Lập tức chú tiểu Thạch hót boy chạy ra, tung "Như Lai Thần Xẻng" về phía Kha "khô":

    [​IMG]

    Kha "khô" trở về nhà, trong lòng thầm thương trộm nhớ sư thầy Thái Sơn:
    Chàng ơi, chàng đang ở nơi đâu:

    [​IMG]

    Một ngày đẹp trời, sư thầy Thái Sơn ăn diện đẹp đẽ, chải chuốt bóng bẩy tìm đường lên HN để xem trận VN ?" Li băng. Mở hết các hòm công đức gom góp được hơn 100 triệu, thầy đặt hết vào cửa Việt Nam, quyết tâm chuyến này về xây lại chùa cho to đẹp đàng hoàng. Như thường lệ, Kha "khô" vẫn bám theo thầy như hình với bóng:

    [​IMG]

    Còn show hàng lừa tình thầy Sơn:

    [​IMG]

    Trong lúc sư thầy đi vắng, chú tiểu Thạch hót boy vẫn ở nhà chăm chỉ tụng kinh gõ mõ:

    [​IMG]

    Đánh trống gõ chuông:

    [​IMG]

    Mặc cho tín nữ Hằng kute dụ dỗ:

    [​IMG]

    Tín nữ Hương xinh rủ rê:

    [​IMG]

    Lại nói về vụ đánh bóng của sư thầy Thái Sơn, ở trong làng còn có một tên gian ác tên là Lam "lệch", suốt ngày chỉ ăn chơi, gái gú:

    [​IMG]

    Biết sư thầy có tiền nên hắn đã rắp tâm ra tay sát hại. Chọn được quãng đường vắng người qua lại, hắn mai phục rồi bất ngờ tung ra cú đá sấm sét nhằm hạ gục sư thầy, cướp tiền diệt khẩu:

    [​IMG]

    Quá bất ngờ, sư thầy Sơn đã ko kịp làm gì và suýt nữa thì đi tong, may có Kha "khô" với chiêu "bọ ngựa thể hình" đã 1 phát ăn ngay, đá tên Lam "lệch" xuống núi:

    [​IMG]

    Cảm kích trước tấm lòng của Kha "khô", sư thầy Thái Sơn đã xuống núi hoàn tục. Kể từ đó 2 người sống với nhau đến đầu bạc răng lăn long lóc:

    [​IMG]

    và đã có với nhau 2 mặt con:
    [​IMG]

    Chú tiểu Thạch hót boy cũng đã thay mặt cho nhà chùa trao quà cho Kha "khô" vì tấm gương "người tốt việc tốt":

    [​IMG]

    Và chụp ảnh lưu niệm với các tín nữ:

    [​IMG]

    Lại nói về Mai Hương, sau khi kưa ko đổ chú tiểu Thạch đẹp chai, lại còn bị thuyết giảng 1 bài về tấm lòng nhà Phật:

    [​IMG]

    Hương đã cảm kích mà lên chùa quy y nương nhờ nơi cửa Phật, từ đó chùa có tên gọi là Chùa Hương và được nhìu người biết đến, ghé thăm:

    [​IMG]

    Vâng, chương trình kể chuyện bằng tranh của NHI NHO GROUP đến đây là kết thúc, chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại trong **** offline gần nhất!
    Nhân đây, cũng thay mặt cả nhà chúc sư thầy Thái Sơn thêm tuổi mới với nhiều niềm vui & thành công trong cuộc sống! Hép bi bớt đầy tú diu!
    [​IMG]
  2. tuyetkha

    tuyetkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi bác Thạch làm cả nhà em cười rơi tí vỡ màn hình lap =)) =)) =))
  3. Nan_hua

    Nan_hua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    @Tín : cũng nghe đồn H.A nhà ta không bao h giơ tay lên cao quá đầu , không biết có phải vì ... chẹp chẹp.
    ~_~ Lần sau phải có thêm nhiều nhân vật phản diện vào chứ .
    Cả làng lên lịch ngày rảnh rỗi đi nào , để còn sắp xếp lịch off ẹt chó gà cho lên mâm nào
  4. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    @Sơn: hnay mới bít sinh nhật ông bạn. Chúc ông bạn sjnh nhật vui vẻ và mau mau có e bé nha.
    @Lam: máy tính của e thế nào sửa xong chưa vậy
    @All: chương trình thế nào ấy nhờ
  5. me_you_twoheart_onelove

    me_you_twoheart_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật anh Sơn !!!
    hì hì Anh Thạch vít chuyện hay ghê em cười ác quá con em từ bếp chạy lên kêu cười gì một mình em cười với thế là 2 chị .. cùng ( nó bảo mẹ mà bít viết về chùa chiền thế này thì chị cứ chết đòn )
    Anh Thạch ơi thế Hương tín nữ lên chùa anh có xuống chùa với Em kok?
    Send to Thạch hotboy nghe đoạn dụ dỗ này anh xuống chùa với em liền.
    Tiện cho em gửi tới anh chị Kha Sơn đoạn bl0g dưới đây chúc anh chị hạnh phúc
    http://www.vietnamnet.vn/blogviet/blogradio/2008/10/810105/
    @ All : Mời cả nhà cùng thưởg thức !!!
  6. Nan_hua

    Nan_hua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật chú Sơn đông ghê ta
    Mấy người đi nhà chú Hiếu lâu vậy ta , mai cuối tuần hãy đi chứ
  7. tuyetkha

    tuyetkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hnay cám ơn cả nhà đã đến quậy tưng bừng nhé. Iu mọi người so much
  8. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn gia chủ về buổi hát hò nhậu nhẹt rất vui nhé! Hẹn gặp lại cả nhà vào sáng CN, mọi người nghĩ dần xem nên đi đâu, hum sau đến quyết định cho nhanh nhé!
  9. tuyetkha

    tuyetkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Go Bát Tràng to show hàng!
  10. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    @All đi Bát Tràng đi cả nhà. Đi sang đấy rồi vào vườn cải chụp hình nữa e nghe thiên hạ đồn có vườn cải ở Bát Tràng mà.
    Vote cho ý kiến của e Kha đấy. Iu ghê cơ

Chia sẻ trang này