1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õT?õT?õTÊõTƠõTƯõTêõTôõTô Nhà Già sỏằ' 46 - Ch?ẵm ra, Đỏằ" xuỏằ'ng... du Xu?Ân... du Xu?Ân... ?ư a...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hoanbeo, 19/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ko phải mỗi nhà này thôi đâu
    Vàng vàng: dám gọi Zúc zíc là... là................ kìa
    Mà sao chị em hay nặng nề cái khoản ăn uống thế nhỉ, phải biết hi sinh cho nghệ thuật chớ
    Thử e*** một phát xem, có lẽ do cái địa chỉ của nhà bị lỗi chăng
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 22/02/2008
  2. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em đỡ chán đời hơn 1 chút ồi!
  3. talentmana

    talentmana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Phọt bài nhanh thế con gái yêu của ba
    Báo cáo nà em vừa cafe với... vợ con em về (cái này sẽ có chứng cứ sau ợ ) hay đáo để
    Theo thông tin rò rỉ từ Sân bay Đà Nẵng thông báo qua hệ thống sms (mất phí) rằng thì là Socola Gơn nhà ta đang tra tấn cái dạ dày bằng mỳ tôm, chắc để giành bụng tối đạp vịt đây mà
    @ Nhắn Tím lần nữa: Không phải run đâu em ạ, anh sợ em cứ run mãi thế lên máy bay nó rung cả máy bay thì... Ô... la... la...
    Pờ-rè
  4. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc đang trên máy bay rồi.
    Nguồn tin không mất tiền của tôi là mạn ở sân bây chậm cực
    13h vào làm thủ tục
    . @ Zic zac: cụ cho e một cái nào nó nam tính cho e thành kỳ cựu cái.
    @ E cũng đỡ chán đời rồi
  5. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Các kụ chắc nghỉ chiều t6 hết rồi hay sao mà nhà vắng quá
    Tối nay hy vọng các kụ nhẹ tay với iem nhá Pờ rè
  6. confused

    confused Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Em gần xong việc rồi ,chỉ còn một việc hơi hơi to to một chút nữa là em xong hoàn toàn.Trưa nay em bỏ lỡ mất cơ hội ăn piza thật sự là tiếc quá.Nhưng thôi để dành bụng tối đạp vịt cho khỏe.Thế mà!
    Khi nào thì đến 6h các cụ nhỉ?
  7. talentmana

    talentmana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Khi nào Chai nhìn thấy kim ngắn chỉ số 6, kim dài chỉ số 12 thì lúc ấy là 6h
    Nếu khi nào nhìn thấy như thế thì qua chỗ tôi anh em mình cùng đi nhé. Thế mà!
  8. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thì sau 5h khoảng 1 tiếng là đến 6h. Riêng hôm nay thì chịu chả biết có thay đổi rì hông! Thế mà!
    Các cụ cho em xin ý kiến tí, em gọi YM hỏi số Taxi Hàng không thì Ếch cốm cho em số tư vấn giới tính còn Mảnh Khảnh Tiên sinh cho em số của cụ Yếu. Táo Xanh thì bẩu biết nhưng quên rồi. Theo các cụ nên phạt xế lào ợ??? (Miềng mà bảo miềng kú chúng nó lại không bằng lòng, kú xế ) Các cụ khác vì sợ quá nên không nói gì
    Giờ ra đường chờ vài cơ số cụ đến là... anh lên xe trời không đổ cơn mưa
  9. talentmana

    talentmana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Thôi để em tự xử không các cụ lại phải bàn ra bàn vào mất thời gian nhé
    Vầng, thế này ạ, em muốn lắm, muốn đến đứt gan, đứt ruột, sắp đứt cả lòng mề ra rồi. Cái muốn của em nó bao la ơi là bao la, rộng lớn ơi là rộng lớn, mênh mông ơi là mênh mông rằng thì là mà em xin trình bày ngay cái sự mong muốn đây ợ
    Cơ mà ở đời có phải ai muốn cái gì là được cái đó đâu cơ chứ, khổ nó ở cái chỗ ấy, em muốn BMW thì lại chỉ mua được xe máy Tàu, em muốn có Laptop thì mua được máy tính cộng trừ nhân chia, em muốn đi máy bay thì được chơi đu quay... vưn vưn và vưn vưn...
    Vầng, em nói ngay đây, cái điều em mong muốn nhất trong ngày hôm nay là được đi đón Tím. Thế mà không được nữa rồi. Em xin chịu hình phạt là không được đi đón nữa, đây là một hình phạt mà em không hề MONG MUỐN
    Các cụ thấy đấy, có phải muốn cái gì cũng được đâu, em đành chịu phạt vậy
  10. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Chấp nhận !
    Iem cũng bắt chước mảnh khảnh tiên sinh tự nhận hình phạt.
    Như em đã chat với ku Chai. Thật sự là em hơi bị mệt và dạo này em đang ăn kiêng giảm béo cho nên em đã hứa với lòng mình là hôm nay em sẽ không đi ọp lai với các cụ
    Tuy nhiên, do mắc lỗi với anh Yếu nên em tự nhận hình phạt: Phải tham gia vào vụ ọp lai nầy. Và quan trọng hơn là Phải ăn thật nhiều trong vụ ăn uống hum nai.
    Đấy, các cụ thấy đấy, chỉ vì mắc lỗi với kụ yếu mà em phải vi phạm lời hứa với bản thân mình. Mà thất hứa một lần rồi sẽ thất hứa rất rất nhiều lần. Và quan trọng hơn, thất hứa làm em đánh mất đi lòng tin vào bản thân em.
    Thật sự là cái án phạt này quá nặng với em đấy ạ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này