1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õT?õT?õTÊõTƠõTƯõTêõTôõTô Nhà Già sỏằ' 47 - t?ơnh y?êu còn m?Êi trong tr?Ăi tim này... õT?õTÊõTƠõTƯõT

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Capuccino, 26/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình gửi người anh khác yêu
    Em à, em có thấu hiểu cho lòng anh mỗi khi em kêu mệt và chán đời không? Dẫu biết rằng đó chỉ là chót lưỡi đầu môi nhưng nếu được bên em hàng ngày anh sẽ không thể nào mà không an ủi em được. Lúc đó anh sẽ bế em lên, vỗ vỗ vào mông em và... à ơi à à ời... à ơi à à ơi... cái ngủ mày ngủ cho ngoan... keke
    Bỗng một ngày đẹp trời, em làm thơ!
    Cũng có thể chỉ là thơ em chôm chỉa nhưng sao anh thấy em đáng yêu đến thế. Em thích thơ! Một sự thật anh không thể tin nổi. Hàng đêm anh vẫn mơ một ngày nào đó em gạt hết Lan Điệp sang 1 bên để con tim em yêu anh trọn vẹn. Hàng ngày anh ước mong em bỏ hết thú vui spam để dành trọn niềm thương nhớ cho anh. Không lúc nào anh không nghĩ đến em, nhưng thề có trời đất chứng giám là anh không đủ i-ốt để nghĩ rằng em thích thơ. Thề đấy! (tại thằng Chung kibo không bao giờ biếu anh i-ốt, pờ rè)
    Vậy là từ nay, ngoài em ra anh còn có nàng thơ bên cạnh. Ôi, sao mà sung sướng. Trần đời anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh có những 2 vợ bên cạnh - Em và Nàng Thơ! Vậy là từ nay em sẽ từ giã spam, và chẳng mơ màng đến Lan hay Điệp. Vậy thì em, hỡi tình yêu của anh, số Gold kia em để làm gì Hãy đưa anh số Gold đấy, anh luận thơ em để sang Gêm Sâu cho chết xừ nhà Cái, bõ mối thâm thù cướp đoạt Gold anh bấy lâu.
    Anh chỉ muốn nói anh yêu em nhiều nếu em chuyển toàn bộ Gold cho anh!

    Ký tên:
    Pờ rè è... thè lè....
    Tái bút:
    Em ơi em đẹp như tiên
    Em tên là Huyền, chuyển khoản ngay - luôn

  2. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    CHoáng toàn tập !
    Ban ngày mà anh íu lại lạc giữa rừng mơ !
    Khổ thân !
    Đã yếu lại còn ra gió !
  3. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    dù là viết cho mài nhưng tau choáng ko thua kém rì mài đâu thế mà
    đúng là pờ rè è è .......
    quay vìa trang 1 xem G em thấy cái nì
    Capuccino
    ... đen không đường ...
    Thành viên này đang bị tạm khóa đến 09:57, 01/03/08 vì: Cố ý xúc phạm thành viên
    [nick]
    Được thukycuasep sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 27/02/2008
  4. confused

    confused Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà.Hôm nay tự nhiên em thấy yêu đời thế cơ chứ.Không biết sao số em nó lại hên thế nhỉ.Sau một ngày G em lại chuyển màu.Sau ngày hôm nay có lẽ sẽ như thế nào nhỉ.Chủ yếu em vào test G thôi chứ không biết viết thư tình .Thế mà!
    Thống nhất em lại hóng .Thế mà!
  5. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay các cụ nhà mìn thơ văn lai láng thật,iem cũng đú đởn một bài vậy :
    Nhận đc thư em lúc nhá nhem
    Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
    Trong thư vẻn vẻn vài 3chữ
    Mai bé lấy chồng đến dự nghen.
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    @Hít: Thế tóm lại em có cho anh xin ít Gold không thì nói phạch một phát ra đi. Cứ úp mở thế mất công nhắm, keke!
    @Thư ký: Choáng mấy thì choáng cũng không bằng lúc anh choáng khi thấy Hit in love and... làm thơ mới chết chứ nị!
    @Sa: Em nên đi thi "Người đẹp với cuộc vận động xả rác đúng nơi quy định", thế mà!
  7. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cờ bạc là ko tốt đâu !
    Thế mà !
    [​IMG]

    [nick]
    Được yamato sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 27/02/2008
  8. talentmana

    talentmana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Lộ bản chất ra rồi, keke
    Nghe câu chuyện của anh Yếu hay xế, tự rưng mình cũng muốn làm thơ

  9. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    thế anh làm đê, lấy iêm làm cảm hứng cũng được hehe keke hứt hứt hờ hờ
    tự dưng bùn bùn hic hic mất hết cảm hứng thơ văn, xì pem
  10. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Cái Hít nó inlove mà vẫn tỉnh nhể, thư tình hay thế mà chả xiêu tẹo nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này