1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õT?õT?õTÊõTƠõTƯõTêõTôõTô Nhà Già sỏằ' 47 - t?ơnh y?êu còn m?Êi trong tr?Ăi tim này... õT?õTÊõTƠõTƯõT

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Capuccino, 26/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Truyện với chả trò. hài ra phết!
    Lão mà không bận thì 10K đừng hòng thoát khỏi tay lão.
    @Chai: Chả biết bạn chú đã lắp net cho anh chưa nhỉ?
  2. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Ôi dồi, đang tâm trạng đầy hết cả mình, thời gian đâu mà dựng cảnh
    Iêm ngồi hóng thôi nhá, thống nhất là hóng thôi đấy

  3. oOoNANGoOo

    oOoNANGoOo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chê nhá thế thôi. Huỷ .
    Thống nhất nà em đi về đi học
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Gold mắt không sáng mới là chiện lạ...
    Sau khi bị cú song phi, hai tay Kakalốt ôm khu trung tuyến, mặt mày nhăn nhó "Mất xừ mấy lứa đẻ của ông dồi"! Trợ lý Ếch thấy TD Khoai nhếch mép, tưởng bảo chơi Ka quả này, trói nghiến Ka vào cáng, đưa đến bác sĩ Sa.
    Sa thấy có khách đến, trong lòng khấp khởi "hàng về, hàng về". Đon đả chạy ra, Sa hỏi ngay: "Dạ, anh đau ợ đâu để em xoa cho". "Anh yên tâm, các loại nhợn, chóa, mèo vào tay em đều đâu vào đấy hết". Ếch quát: "Biết nó đau đâu thì đưa đến em làm giề". Khoai lắp bắp "Lưng... lưng... hay... rằng thì là mà... nó đau... rằng thì là mà...". "Roài" - Sa khẳng định đẳng cấp - "cái gì chứ cái "rằng thì là mà" đưa đến em là đúng cửa roài"... Khoan thai mở ngăn kéo, Sa vác ngay con dao thiến lợn ra, rất nhiệt tình: "đau đâu em cắt đó là hết"... chẹp chẹp chẹp chẹp
    Còn cụ Yếu, tất nhiên là phải gì rồi, hề hề....
    Kết quả của vụ trên là tớ chờ chuyển 10Kgold!
  5. oOoNANGoOo

    oOoNANGoOo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    @anh íu: Quá mụn dồi. Anh nhìn bài trên cụa iêm đê
  6. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Già rồi còn dại!
    Đúng là cái đồ dại gái!
    Nhưng được cái truyện hay vãi ...ái (cho nó vần cái)
    Mọi người cười thoải mái
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Nài, nhìn lại bài đê, 18 phút sau đã đổi ý, mà có phải ai cũng đọc ngay bài của cô đâu!
    Miềng già mà dại!
    Nghe lời nó có ngày nó ...iến!
    Đã thế, biểu diễn nghệ thuật, vìa!
    PS: Ai liên quan đến lớp học giao thông ngày mai tập trung nhá, ôn bài thôi, nghỉ Tết hơi bị đầu lâu .
  8. Rockdieucay

    Rockdieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.895
    Đã được thích:
    0
    3- Bác nhớ dai quá, thía mà iem tưởng quên ròi, đang có ý đồ xù mà không thành, sẽ trả nợ bác trong thời gian sớm nhất
    1- Thế thì phải vào đây thì trình xì pam mới lên cơ chứ
    2- Vô tư đi
    Và cuối cùng...
    ĐƠN XIN GIA NHẬP NHÀ GIÀ
    Kính gửi: Các cụ nhà Già!
    Em xin khai profile của em để đăng ký vào nhà Già như sau:
    Họ và tên: Nguyễn Xuân Thắng
    Ngày tháng năm sinh: 15/07/79
    Mail: dieucayrock@yahoo.com.vn
    YM: dieucayrock
    Điện thoại: 0953916666
    Nghề nghiệp:
    Địa chỉ Blog:
    Tính trạng hôn nhân: Đã cớ vọ
    Lý do xin vào nhà Già: Củng cố thêm về kiến thức xì pam
    Em xin hứa sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ cũng như sẽ luôn luôn gắn bó với toàn thể các cụ và hết mình vì nhà Già!
    Em xin hứa, em xin hứa và em xin hứa!!!!

    Hết ạ
  9. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    iem lại ngồi hóng Lan Điệp !
    Lận đận chuyện đỏ đen quá !
    Thế mà !
  10. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    hehe chiều nai vìa sớm, tưởng tối sẽ có n truyện hay để xem, xế mà chỉ có mỗi truyện ngắn của anh yêu
    bá cáu các kẹo trời đang mưa ầm ầm ợ! mưa trái mùa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này