1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õT?õT?õTÊõTƠõTƯõTêõTôõTô Nhà Già sỏằ' 47 - t?ơnh y?êu còn m?Êi trong tr?Ăi tim này... õT?õTÊõTƠõTƯõT

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Capuccino, 26/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Lần sau bảo "bé kế toán" mặc cái bong bóng vào cái u ét bê thì mới được chọc vào máy của sô lô, hỉu hông?
    An toàn từng nhịp online mờ, keke
    Nếu em không nhầm thì quả này sẽ phọt bài vào trang 87. Sắp đến ngày tận thế dồi các cụ nhỉ!
    @Sư&Nicô: Nhà chùa tính chuyện cưới xin đến đâu dồi? Sao hông biểu các cụ 1 tiếng để còn chuẩn bị???
    @Các cụ ông: Tiềng hiềng tháng ba ngày tám đến *ít dồi, tính gì đi chứ Cứ gêm sâu với banh biếc quên hết à?
    PS: iem đương say các cụ ợ, từ trưa đến giờ vưỡn chưa tỉnh
  2. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    kẹo hum nai hư xớm xế hay uốn láy tinh thư2n trước cho ngày tấm tháng 3
    bá cáu cạ nhà em đi học đơi ợ
    ngày đầu tiên đi học
    trên đường đến trường sẽ đi qua Cát Đằng cafe, sẽ nhớ đến những phút giây vứi anh rai iu quí & anh Solo bao rờ mứi nha6m nhi cafe ợ đới với các kẹo nhà miềng nhở
    hum nai hem thấy Chai hay Lọ đâu nhờ
    pp cạ nhà
    5p nữa vào học roài cơ mừ miềng vưỡn chưa đi
  3. talentmana

    talentmana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    1. Ừ, em đi nhá, nhớ đi phía bên phải nhá, đừng đi ra giữa đường nhá, kẹt xe đới , đúng từ miền lam dồi nhá
    2. Cái gì đầu tiên cũng nhớ mãi đới em ạh, cộng thêm là phải khao nữa cơ
    3. Em cứ nói thế, có kỷ niệm rì với anh thía, chạ nhớ nữa, keke. Cơ mà hiềng như đó là 62 Trần Quang Khải, Quận 1 em nhỉ, anh có đứa bạn muốn ở trỏng đang muốn tìm quán cafe nào uống mà phê được và nhớ đến những kỷ niệm đới
    4. Em book vé đi, khoảng 40 chiếc, cả nhà vào cafe với em liền, đơn giản
    5. Các kẹo ông ơi, có khi trưa mai chúng ta cafe ợ đâu đó để lên kế hoạch đánh đồn các cụ bà ngân ngày tấm théng be nhể
    6. Chết dở! Nhà mình sắp phải ra đường hết dồi
  4. sieucun3

    sieucun3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Iem xin phép kéo nhà mìn lên cái !
    Hum nay iem lại tạch lan !
    kết em 10 mà ko oánh!
    Chúc mừng Vú giả , sếp mí anh Điêu !


    [nick]
    Được sieucun3 sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 06/03/2008
  5. NetBank

    NetBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Kết mà không oánh phí thế, lại còn nghe người khác oánh lung tung
    Thôi đêm nay nằm mơ thấy em nào mai táng Max nhớ
    Các cụ đi đâu hết rồi nhỉ. Có khi cũng đang xem bóng đá, hay là lại đi tụ tập đàn đúm ở đâu rồi nhể
  6. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Chúc các kụ ngủ ngon ạ
    (iem vào chúc ngủ ngon rùi em cũng ngẩu lun thui, kụ nào đang ngẩu cứ ngẩu đê, mai dậy đọc cũng đc ạ)
    @ cac kụ: hic... lâu lắm rồi ko gặp mọi người, nhớ thía
  7. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Bá káo kác kụ là em có mẹt
    Cả ngày nay đi vắng chửa vào nhà
    Giờ vào nhà chào kác kụ phát dồi chúc kác kụ ngon giấc luôn
    Bá káo là em bựn nhá, ít onnai lắm nên có gí cứ me sịt em phát
    Bá káo hết
    Bá káo đi ngủ đơi
  8. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 10
    Cứ tình hình này nhà mìn chạ kừn fải vít đai nờ rí nữa các kụ nhể
    Có khi nại vượt chỉ tiêu ý chứ. Quả là mót box mình giọi thựt.
    Các kụ cứ gọi nà răm rắp
    ngẩu
  9. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    bá cáu cạ nhà iêm đã đi học vìa.
    Đã xơi 1 bát cơm rồi
    đã tắm táp sạch sẽ rồi
    giờ vào nhà chào phát roài iêm nụ ợ
    mí hum nai ngày nào cũng nụ khoảng 4h ờ hic hic
    chiều nai trên đường đi em bùn nụ lắm, dưng vào đến lớp háo hưc tỉnh hẳn người. Cơ mừ thầy giáo dạy Mar ko khí thế rì cạ. Ko thích hic hic Mà giọng thầy nại khó nghe nhắm, em đi muộn ngồi bàn gừn cuối... Đến đoạn hem bít thầy giảng & noi câu rì em lại nghe thành "giao dịch cừn phại quan hệ " hie hie lại liên tưởng lớp giao thông roài tự dưng ngồi cười hie hie
    Chúc cả nhà ngẩu ngoan ná!
    Tôi yêu nhà tôi nhắm!
  10. sunngocxit

    sunngocxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Cháu chào các kụ ạ! Cháu vừa về, cháu vào chào luôn, và tiện thể sờ pam 1 cái!
    Các kụ tính vụ ua mừn đây đến đâu rùi ợ? Cho cháu đi hóng mí ạ? Mai mùng 7 rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này