1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õT?õT?õTÊõTƠõTƯõTêõTôõTô õ?oNew Pink Palaceõ?? õT?õTÊõTƠõTƯõTêõTôõTôõT,

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi extraordinary_gemini, 17/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. razzlepink

    razzlepink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Ca nha oi em bi mat Dt roi
  2. nauthe

    nauthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    thảo nào tối quá nt hok thấy rep.
    cung hỷ cung hỷ cung cung hỷ
  3. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Chia buồn nhưng cũng chia vui luôn nhé
    [​IMG] Hải cẩu... con   [​IMG]
     

  4. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Ảnh ọt đâu
    [​IMG] Hải cẩu... con   [​IMG]
     

  5. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà!
    Tổng kết ngắn gọn tình hình hôm nay:
    - Cô râu nhí nhảnh
    - Chú dẩu đẹp zai hơn trong ảnh
    - Nhà mình có 2 đôi mặc đồ tông xuyệt tông
    - Có mỗi em với anh Asz mặc áo hồng, đúng tinh thần nhà Pink
    Em định post ảnh lên nhưng chẳng hiểu sao ứ post được.
  6. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Vẫn chưa thấy em Ek vào báo cáo tình hình nhỉ
    [​IMG] Hải cẩu... con   [​IMG]
     

  7. que_cui

    que_cui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ối, em Ek giờ này còn đang bận chơi với mẹ chồng ạ. Có khi vui hơn là lướt "muare" với nhà Pink, nên chưa up bài báo cáo.
    Lệ Mật ký sự
    Tối thứ 6 đi đám cưới Ek là một trong những ngày vất vả nhất của em tính từ khi em về nước đến giờ.
    Lần đầu tiên em ra khỏi nhà lúc 6h chiều, 4 bề tắc đường, vòng đi vòng lại đường nào cũng tắc. Nhích từng cm ngó trái ngó phải, lỡ quá đà mà thò chân vào bánh cái xe bus, nó mà bị kênh bánh, đổ nghiêng đè vào ngươì em thì....... cái mũ bảo hiểm Honda có dán tem chuẩn của em cũng ko thể giúp bố mẹ em nhận ra mặt mũi con gái mình. Hic.
    Dũng cảm lắm, khó khăn lắm em mới ra được đến chân cầu, giờ mới nhớ là quên máy ảnh. Rất chi là hèn nhát, em quyết định qua cầu, ko quay về nhà lấy.
    Sau 1 hồi vòng vo tìm kiếm, đi qua đi lại cái cầu chui cũng vài 3 lần, tìm cái chợ Yên Hưng, mà em cứ đinh ninh là nó là cái chợ bán gà bán vịt, rau, hoa củ quả......... hoá ra nó là cái nhà hoành tráng 6 tầng có bảng điện tử chạy chữ "welcom to Yen Hung...." nhưng vòng qua vòng lại đấy mâý lần liếc lên mà nó toàn chạy đến có chữ "Welcome to ..."
    Hỏi, hỏi, hỏi ... ... (địa chỉ Ek đưa mà tự tìm được đến nhà Ek thì ... chỉ có là công an hộ khẩu của phường Lệ Mật).
    Vào làng, hịc, lượn, lượn, lượn... ... ... vắng vẻ quá đâm sợ, gọi điện cho EK, EK an ủi tinh thần bảo là đừng sợ, vòng ra... ... chỗ nào có người thì hỏi.
    Đến nơi: tóc cứng đơ, mặt mũi phờ phạc vì ko khẩu trang bịt mõm, cô dâu chạy ra ôm cái chúc mừng đã đến nơi an toàn. Định ôm lâu lâu tẹo để lấy lại tinh thần, nhưng mà chú rể lườm. Nên thôi. Buông.
    Cô dâu thì ko phải nói, vẫn xinh như mọi khi, chú rể trông sinh động hơn trong ảnh, nhưng đếm qua đếm lại, chủ rể nói với mình chưa quá 5 câu, mà toàn trả lời Yes-No question. (Tất nhiên là trừ 2 câu chào đến và chào về)
    Phút cuối, gặp em Thương Thương đi với chồng, có đồng mình buôn được mấy câu. Chồng em ý cũng nhanh nhẩu gọi mình là chị. Tổn thọ thế chứ.
    9h đi về. Thâý mình hôm nay làm được 1 việc thật là lớn lao. Cú đi sang ăn cưới EK còn được đánh giá là sự kiện trong năm, vượt qua cả vụ tour ĐBSCL.
    Chuyện bên lề: 10h Ek vãn khách, mọi ngươì bắt cô dâu lên nhà đi ngủ. Cô dâu gọi điện để chắc chắn là Củi đã về đến nhà an toàn. Vì xúc động quá, nên sau khi nói chuyện điện thoại với cô dâu, Củi quyêts định đi pha cốc sữa uống bồi bổ sức khoẻ... ... ... thì bước hụt cầu thang.
    Hiện trẹo chân, nằm nhà.
    Năm xui, tháng hạn, Nhưng không sao, sắp đến Tết rồi.
  8. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Dài quá, quote lại phí tài nguyên diễn đàn
    Đấy là cái giá phải trả cho sự bỏ đi ăn mảnh thôi
    [​IMG] Hải cẩu... con   [​IMG]
     

  9. razzlepink

    razzlepink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    báo cáo là em về HN chiều hum qua rùi ạ, em chuẩn bị đi Nha Trang lượn lờ đây ạ, cảm ơn cả nhà mình lắm ạ, em hok bít nói thế nào cả, tuần sau em vìa em cảm ơn tiếp
  10. seagod

    seagod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    2
    Chả biết chị Ek về chưa, cả nhà đợi chị đúng 1 tuần từ hôm chị đi NT đến giờ nè

Chia sẻ trang này