1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õT?õT?õTÊõTƠõTƯõTêõTôõTô õ?oWE sum up PINKõ?? õT?õTÊõTƠõTƯõTêõTôõTôõT,

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi extraordinary_gemini, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Đây roài, khỏi phải giới thiệu đâu xa
    Báo cáo sư phụ!
    Anh Nến là một chàng trai lãng tử hào hoa, phong độ lẫy lừng, tư cách sáng ngời, thông tư chói lói. Tất cả đều hoàn hảo như mặt trăng đêm 16, vành vạnh luôn . Tiếc rằng cuối năm nay chàng lãng tử của chúng ta sẽ đi theo tiếng gọi của tự nhiên, dấn thân vào nơi hiểm ác. Chàng sẽ từ bỏ kiếp đại ca mà đi vào nép vào dưới bóng vợ hiền
    Nhưng, trong những giờ phút oanh liệt cuối cùng của phận làm trai, chàng quyết định phải cất lên tiếng nói
    Dạy con từ thủa còn thơ
    Dạy vợ từ thủa nó chưa dạy mình
    Và không có cách nào tuyệt vời hơn là dùng những tấm ảnh sống mãi cùng thời gian để ghi lại khoảnh khắc hào hùng đó. Chàng quyết định đi chụp ảnh cưới
    Với một người tài ba xuất chúng như chàng, tuyệt nhiên đám thợ vườn hoa Lê Nin hay Hồ Cá Kiếm không phải là nơi tin tưởng để chàng trao phân gửi thận. Chàng quyết đi tìm cao nhân
    Sau vài vòng lượn lờ tham khảo, chàng được cò trỏ đến đệ tử. Đây thực là một dịp cá ra biển lớn, cọp vào nấu cao. Chàng sẽ có những bức ảnh lưu truyền hậu thế và tay nghề của sư phụ sẽ tiếp tục tỏa sáng
    Kính thỉnh sư phụ xuất vài chiêu mọn, trước là bạn bè hữu hảo bang giao, sau là khuyếch trương thanh thế, tạo nên những tấm ảnh để đời. Mà sau này, khi con cháu chàng Nến xem ảnh rồi tấm tắc khen nhau. "Ôi, hạnh phúc biết bao đôi tình nhân ấy. Công đức của các cụ chắc phải cao dày lắm mới ghi lại được những khoảnh khắc tuyệt vời này,..blah..blah..."
    Báo cáo hết!
    E***: Thay từ ngữ trùng lặp
    Được ncd sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 20/03/2008
  2. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Á à, Vinh sắp cưới đấy à Thế là cuối cùng cũng chui vào rọ
    Mua dược đồ xe chưa?
    [​IMG] Hải cẩu... con   [​IMG]
     

  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Gái này chắc sáng nào cũng đọc Tâm sự của VNexpress đến nhiễm vào máu roài. Thở ra là tâm sự, hít vào nỗi lòng, [​IMG]
  4. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    nhà mình dạo này bận bịu thế ;(
    [​IMG] Hải cẩu... con   [​IMG]
     

  5. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0
    Ùi vắng quá.
  6. awitch

    awitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Uh,chưa bao giờ thấy nhà mình quạnh quẽ thế này
  7. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Cái này có vẻ hợp khẩu vị chị em nhà Pink
    http://www.fcuk.com/UK/
    Click vào "Watch the film" thì sẽ thấy là công đoạn chuẩn bị chụp ảnh mẫu cũng kỳ công phết.
    Còn cái này thì có vẻ hợp với anh em
    http://event.asus.com/2007/nb/w5fe/sideshow.htm
    Thế hệ laptop mới của Asus sau phiên bản EEE khá thành công.
  8. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    vang'' that :P
  9. Truongdon

    Truongdon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    2.773
    Đã được thích:
    0
    Hô hô 4 mạng nhà mình lú ở Index^^
  10. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Thì đại loại là dự định cuối năm, còn có thực thi được hay không thì chưa biết
    Sáng nay qua chỗ a.Việt, nhận ngay được 2 tin, 1 tin vui, 1 tin buồn. Trong đó tin buồn là chỗ anh hết xe roài, bọn HEAD trong SG ra lấy hết hàng. Còn tin vui là cố gắng chờ 1 tháng nữa thì giá xe sẽ xuống
    Đang rơi vào đúng tầm vật vã mua xe, thế là lại vòng lên HEAD Kim Liên mua đại cái xe để đi. Biết là mua đắt nhưng vưỡn phải chấp nhận.
    Nhưng phải công nhận a.Việt phong độ thật, nhìn như Tây, hic, cao dã man
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này