1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õT?õT?õTÊõTƠõTƯõTêõTôõTô õ?oWE sum up PINKõ?? õT?õTÊõTƠõTƯõTêõTôõTôõT,

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi extraordinary_gemini, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Truongdon

    Truongdon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    2.773
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,chắc đang ngon giấc dồi.bây h mới tỉnh :">ngại quá
    @Mai có tụ tập à
  2. que_cui

    que_cui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em chào đại ca ạ!
    Đại ca tỉnh cái gì thế??
    Em chưa đi ngủ, tỉnh cùng đại ca, hehe.
    Mai tụ tập đạo ca nhớ chụp ảnh nhé!
  3. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Mưa toa quá chạ đi ăn sáng được, tí lại phải lên công ty ngồi gặm bánh, rồi anh Nhật nhợn lại ối á cho mà xem
    Cho Ek sâu 2 tình iu Ek mới được thả vào đầu :
    [​IMG]
    Đang đeo cái này ạ :
    [​IMG]
    Đeo lên thì nó thế này ạ :
    [​IMG]
    Còn đây là quả phonestrap Ek mới bày vẽ:
    [​IMG]
    Móc vào thì nó thành thía này ạ
    [​IMG]
    Áo của Bông cô Ek up sau he he.
    Nice day, U all !
    Được extraordinary_gemini sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 29/02/2008
  4. awitch

    awitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Hehe,cái móc đt của gái Ek giống cái của tớ vừa bị mất quá.Cái của tớ màu hồng choé hơn và chỉ có 1 chữ L thôi,đau khổ vô cùng vì đi đâu cũng đc mọi người khen đẹp.Dù đã thay móc vài lần nữa nhưng có lẽ là đi mua lại thôi,vẫn chưa hết thích em ý
    Ek oai,tớ cũng chưa ăn sáng,đánh xe đẹp sang đón bạn đi ăn đê
  5. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    He he, gái L qua Chamelon đối diện Vincom ý, tớ thấy nó có nhiều thứ mới xinh phết. Xe đẹp màu da cam đặc trưng, có hôm đã đỗ xe ở chỗ khuất khuất ngồi uống café cà fáo rùi thế mà thế nào xe sếp đi qua he he, quả này phải sơn cái xe màu khác cho đỡ bị lộ thôi. Mấy zai công ty tớ dã man cực, ở công ty thì vẫn còn xe nhưng cứ thấy mình điền tên mình vào cái outgoing schedule phát là đòi đi chung xe vì mình hay ra thành phố,các bác ý tha hồ cà fê cà fáo, thế nên mới có vụ mình khoảng 3h là xong việc nhưng lúc nào cũng 5h hơn mí bò về văn phòng
  6. que_cui

    que_cui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua phởn phơ, ngồi viết vớ va vớ vẩn bên box Làm đẹp vs bác Thuyền.
    Quá xừ nó giờ đi ngủ (đếch có ai nhắc mình đi ngủ )
    @EK iu: Ek chụp gì rung bần bật thế?? chưa ăn sáng đói nên tay bị run à?
    @ anh Xi: anh chuẩn bị update ảnh mơí của bé Bông với áo xanh đi ạ.
    Hum nay cả nhà đi ăn lẩu vui vẻ nhé. (ghen tị quá, hic)
    Em đi ngủ đây ạ.
  7. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Chuc moi nguoi cuoi tuan vui ve .
  8. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    @Củi: anh đi nhận quà thì được cái gì hả em Vợ rồi, con rồi, sao dám tí toáy
    [​IMG] Hải cẩu... con   [​IMG]
     

  9. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Èo, nóng quá, cởi TẤT thôi
  10. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua từ tối đến tận 4h sáng mới khôi phục được cái máy tính tạm trở về như xưa, có điều các messages bay mất sạch, các bookmarks tâm đắc biến hết...
    Sáng máy tính hỏng
    Chiều nhận tinh sét đánh
    Tối vẫn ngồi hì hục đưa máy tính về thời original factory
    Đêm vẫn loay hoay cài cắm phần mềm
    ....
    Những ngày khốn khổ bắt đầu...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này