1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õT?õT?õTÊõTƠõTƯõTêõTôõTô Put a LITTLE PINK in your HEART õT?õTÊõTƠõTƯõTêõTôõTôõT,

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi extraordinary_gemini, 20/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đi Chester chơi, cách Manchester 41 dặm và mất khoảng 1h5'' tàu chạy. Chester là một thành phố cổ nơi có bức tường thành còn nguyên vẹn của quân Roma, và cụm nhà thờ đồ sộ và cổ kính. Đây là thành phố du lịch nên đụng vào cái gì cũng mất phí (không free nhiều thứ như ở Manchester).
    Vào nhà thờ mất 4 đồng nhưng đáng đồng tiền bát gạo.
    [​IMG]
    Vào cái Dewa Roman Experience mất 4.75 đồng mà cảm tưởng như bị lừa, đóng giả làm lính La Mã này (cái này chụp tự động nên phải lom khom vì không biết làm cách nào để chỉnh được góc máy)
    [​IMG]
    Ảnh ở khu The Cross, trung tâm mua sắm ở Chester.
    [​IMG]
    Cầu Queen''s Park bắc qua River Dee.
    [​IMG]
    Vào công viên chơi tí.
    [​IMG]
    P.S.: Ảnh chỉ resize, chưa hề có tí PS nào (có cũng ko biết làm)
    Anh chị em ném đá đê, ném đê Chỉ được chê thôi đấy, cấm khen!
  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Nói một cách tự hào thì đây cao nhất nhà, nói một cách tự trào thì nhà mình thuộc loại trung bình thấp ở VN
    Con gái Anh cũng không phải là toàn béo thô đâu. Hôm Tết Dương lịch đi chơi phố thì nhìn các em cứ gọi là "What a dish!". Trời lạnh thế mà toàn chơi váy ngắn, tung ta tung tăng, chân cẳng cứ gọi là miên man
  3. que_cui

    que_cui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chê thì chê: sợ gì không chê , hehe.
    Không biết gì về kỹ thuật nên không nói đến kỹ thuật nhé.
    Nói về nội dung:
    - Cả 4 cái ảnh, mang tính chất du lịch.
    - Không có main idea, không có content. Trừ cái chụp chính mình, mang tính chất kỷ niệm. Hehe. Tự chụp mua cái remote control ý. , nhắm xong, chạy vào. bấm phát.
    Về bố cục:
    - Không chính không phụ, ko hiểu cuối cùng là nó định nói lên cái gì.(cấi này do nội dung quyết định.)
    - Ví dụ 1: cái nhà thờ: đường đi vaò = bàn ghế = tường = bằng ánh sáng cửa sổ = vòm. Thế định tả cái gì đây?? Được cái chụp hút sâu.
    - Ví dụ 2: Cầu Queen''''s Park bắc qua River Dee, cái gì đấy. Chú ý 4 cái đường chia tranh, gồm 2 đường chéo từ 2 góc và 2 đường trung bình từ giữa 2 cạnh tranh. ko bao giờ để cây cầu mọc ra từ giữa cái cạnh tranh bên phải cả. Cái ôtô kia cuả thằng nào đấy?? Nổi hơn cả cái cầu.
    - Ví dụ 3: Phố, và công viên: tương tự như cái nhà thờ. Các khoảng phân chia quá đều nhau, là luôn luôn là chính giữa.
    Về màu sắc:
    - ảnh nhà thờ, hút thì hút, nhưng màu bị lỳ. Màu ko có sắc độ, và chút chút xanh lòi ra ở cái đệm ghế, cực kỳ ngứa mắt.
    - Câù trắng, thì công nhận trắng, nhưng các maù nhờ nhờ bên cạnh màu trắng cũng cùng tông vơí nó. Nêú để nói là cầu thẳng chẳng hạn, chụp nguyên 3/4 cái ảnh là cả màu trắng đi, để chó thấy rõ là trắng. hoặc giả, chụp xuyên qua cái cây đi, cây nó xanh hết, chỉ còn miị dải trắng mảnh thôi, thì maù trắng đấy nói được nhiêù hơn là cái ảnh hiện tại.
    - Chuyển hết ảnh sang đen trắng, xem lại độ gray nó là bao nhiêu????
    Về Photoshop:
    - Dùng Photoshop để chỉnh ảnh sau khi chụp ko phải là xấu và đánh giá thấp về kỹ thuật chụp vì những ai đã từng chụp máy cơ và trực tiếp rửa ảnh từ phim đêù biết. Khi rửa ảnh đều có thể crop lại ảnh. chỉnh contrast, màu sắc, sáng tối, chỉnh độ sáng của từng vùng, chỉnh nước ảnh, tông màu của ảnh và kể cả dùng Montage. Vì vậy cùng 1 film nhưng rửa mỗi lần khác nhau và có giá bán trên thị trường hoàn toàn khác nhau.
    - Rửa ảnh nó là hand made và đòi hỏi về thời gian và kinh nghiệm cũng như tièn bạc nêú không phải ai cũng chịu chơi đú theo đượci, nên từ khi có photoshop và máy scanfilm, công việc giảm đi đáng kể. Ngươì ta nghĩ rằng nó bớt giá trị đi. Lúc này thì chất lượng ảnh lại chủ yêú tập trung vaò nội dung ảnh cũng như góc nhìn và thẩm mỹ cuả ngươì chụp.
    Đây là bài học mở đầu cho 1 con bé đứng cuốn khăn bông ở Station giữa đêm khuya để chụp lại 1 bức ảnh vì lần chụp thứ 1 bị thấy bị lỗi khi đổ vaò máy tính soi lại, và cháu nó nhất điịnh ko chịu dùng photoshop để sửa. (ngu thế không biết.)
    Tạm thế đã, ngưng ném đá, để cho chủ nhân nó ngủ ngon, ko mai 6h sáng lại có đứa ném đá lại mình, hehe.
    Đi ngủ thôi, hôm nay có đứa bảo da mình xấu vì thứ khuya.
    PS: em xin lỗi anh Xi và các chị em nhà Pink. Xin ít đất đàm tiếu 1 chút. Dạo này mọi ngươì lo chuẩn bị Tết, nhà cửa vắng vẻ quá. Nghĩ ra trò để chơi thôi ạ.
  4. que_cui

    que_cui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh Xi ơi, mua cái này cho bé Bông đi
    [​IMG]
  5. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    hợ, mở mắt được một tí, các anh chị cứ đàm đạo đi, em đứng dựa cột nghe thui
  6. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Trình còi, cũng hóng thôi ợ
  7. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    que củi nói rất hay
  8. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Oai roài oai, lâu lắm lắm rùi ý nhỉ, phải đến mấy năm rồi ấy nhỉ mình chưa vào lại đây hichic... Chạ biết tầng mấy rồi Ek nhỉ, àm dạo này chả thấy Ek đâu cả, chị nhắn tin bên muare chả thấy Ek trả lời, chắc busy lắm lắm rồi đây....
    Hichic h mới biết em Amiga cũng ở trong nhà Pink ah, khổ thân chị lâu lâu mới vào nên ko để ý, đắc tội đắc tội :P:P> Thế chị em mình có khi lại đem đống mineral ra bàn tại đây cho xôm nhỉ :P:P
    Cái này bên chị hình như có rồi hay sao ý, thấy nó quảng cáo lùm xùm luôn, cái mùi cũng tạm tạm ko có gì đáng lưu vào sử sách :P, mỗi tội cái vỏ thì quá xinh luôn, chị rất thích các họa tiết về Nhật Bổn nên dòm thấy cái mẫu này mà mê xờ li quá!!!
  9. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mới gặp cao nhân, biết thế này nhờ đ/c củi làm thày dạy từ lâu rồi không. Sau khi ăn hơn chục hòn đá tảng, mới thẽ thọt ném lại vài viên sỏi phát .
    Thưa thày, hôm qua em một thân một súng đi chơi, đến một nơi chưa từng đến nên tranh thủ chụp ảnh lưu niệm là chính, mấy cái ảnh demo ở trên là em mới chỉ thử phản ứng của khán giả thôi, he he, nhưng xem ra khán giả rất chi là nhiệt tình, good good. Bắt chước người ta nên em cũng có tư duy phản biện.
    Thưa thày, theo em được hiểu, một bức ảnh đẹp chia theo 3 cấp độ sau:
    - Bức ảnh bắt được cái hồn của thiên nhiên.
    - Bức ảnh bắt được khoảnh khắc của tâm hồn.
    - Bức ảnh truyền tải một thông điệp.
    Lý thuyết là thế nhưng thực hành thì quả là gian nan. Không có mẫu, không có ánh sáng như ý (đi chơi vào giữa trưa) nên em chụp phong cảnh là chính, cũng vừa là muốn nghe lời khuyên về bố cục cũng như màu sắc (mấy cái ảnh landscape mà đợi sắc trời, mây mưa sắp xếp theo ý muốn thì lâu lém, em cứ phải chộp giựt thôi).
    Vụ ảnh nhà thờ, em cũng có thử đẩy góc lệch lạc một chút, nhưng sau khi so sánh mấy cái thì cái chính giữa vẫn là khá nhất, ít ra là nó cho thấy chiều sâu và độ hoành tráng. Còn mấy cái đệm để quỳ thì không tránh được, cái này là thẩm mỹ của các bác linh mục (cái đệm này đặt ở dưới ghế, khi cầu nguyện thì con chiên sẽ lấy ra và quỳ lên đó để khỏi thấp khớp).
    Vụ phố phường, thì em cố gắng đẩy về góc 1/3 đấy chứ, nhưng xem ra lực bất tòng tâm, chẹp chẹp.
    Vụ ảnh cầu, về quả ô tô thì em không can thiệp được, ra mà ý kiến có khi nó còn oánh cho ý chớ. Nhưng cái đấy chỉ là phụ, lý do chính là em loay hoay vì không tìm được góc. Đúng như thày nói, trông cầu bị cụt và tương phản sắc độ không có.
    Tấm này em chụp cũng chưa qua PS vì em tự thấy màu tự nhiên của nó khá tốt, em chỉ crop nó hẹp lại chút bắt chước kiểu panorama thôi, mời thày ném tiếp .
    [​IMG]
    Hôm qua mình mới đưa ra cảnh báo mà đã bị dằn mặt, he he. Trust me, I''m a prophet (nghĩa là pờ rô về nói phét ).
  10. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    hehe em cũng chỉ thích cái packing thôi, còn mùi thì đọc review thấy dân tình bào không có gì đặc sắc cả. Mà bên em còn bán đắt kinh ý chứ.
    trời trời, giờ mới biết em o nhà Pink, hix chị mau quên quá, lúc truớc còn chẳng nói chuyện với chị rùi, em còn hỏi chuyện chị mừh, lúc mà chị với Ek mua bán bên Muare ý
    Nhà BinK của mình dạo này có nói nhiều chuyện "ngoài lề" lắm, nên chị em mình xin tí đất có sao đâu, mỗi lần "chiếm đất" thì minh xin phép anh chị em trước là được rồi hihih
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này