1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õT?õT?õTÊõTƠõTƯõTêõTôõTô Put a LITTLE PINK in your HEART õT?õTÊõTƠõTƯõTêõTôõTôõT,

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi extraordinary_gemini, 20/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heartie

    heartie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hức, tình iu đi ngủ đây, ngồi í mờ làm việc
  2. heartie

    heartie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đếm xiền mỏi tay, xiền đè chít người đấy
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Lần trước có học theo chú Lee nên vô tình thất lễ với em Moon, lần này chắc chắn phải chuộc lỗi vậy. Nhân tiện vừa xem xong cái phim "Perfume" nên a viết bài này để tặng riêng em Moon.
    Có những gương mặt thoảng qua khiến ta xao xuyến, có những ánh mắt liếc qua làm ta ngất ngây, nhưng có những nụ cười khiến ta sững lại, trầm trồ, say đắm nhìn và thưởng thức. Cả mùa xuân như nghiêng mình khi em cười, cả đất trời như tỏa ra bát ngát miên man chiêm ngưỡng nụ cười của em. Vậy, có phải vô ích khi mất công kiếm tìm đâu xa mùa xuân của đất trời khi ta đã gặp nụ cười của em. Nguyệt Hương, cô gái có nụ cười của những bông hoa tầm xuân.
    Tên em là sự kết hợp diệu kỳ của những vẻ đẹp mà người đời thường ao ước. Nếu như trên bầu trời đêm vô tận, khoáng vợi, ánh trăng kia là hiện hữu của tinh tế, của thanh khiết, của ngọc ngà thì dưới hạ giới này, mùi hương lan tỏa của thiên nhiên, của vạn vật, của tâm hồn chính là thứ khiến ta ngất ngây. Em không có vẻ đẹp rực rỡ, cháy bỏng của những cô gái xanh tươi, em không mang dáng dấp bốc lửa, khiêu gợi. Nhưng khi nhìn thấy em, ta chợt cảm nhận một mùi hương lạ, tươi trẻ, khỏe khoắn rung động từng cánh mũi. Một mùi hương thần kỳ đánh thức trái tim ta, tâm hồn ta, mách bảo với ta rằng: em chính là hương thơm của đất trời. Hương thơm ngọt ngào phảng phất vị đê mê của những cánh hoa tầm xuân.
    Phụ nữ vốn là món quà tuyệt vời của Thượng Đế. Nhưng trong những món quà muôn màu đó, em trở nên vượt trội vì em mang một mùi hương đặc biệt, mùi hương mát dịu, tươi xanh của những bông hồng nhỏ nhắn vươn mình đánh thức mùa xuân dậy. Ở em, ta còn bắt gặp một sức trẻ tràn trề, sung mãn, dạt dào của tuổi trẻ, của tuổi xuân. Khi em cười, khi em vươn mình khiến ta như đang thấy một mùa xuân đang đến, hối hả và tươi trong. Và khi em đến, em không chỉ khiến ta cười theo em, thưởng thức mùi hương lâm ly của em, mà còn khiến ta lay động theo em. Khi em đến cũng là lúc em mang đến với ta cả một mùa xuân.
    Nói về em thì việc sử dụng ngôn từ dường như không đủ. Ta thấy tự trách mình không thể dùng thêm nhiều ngôn ngữ nữa khi mà tiếng Việt không đủ những mỹ từ tốt đẹp nhất để viết về em. Phải chăng em là hiện thân của vẻ đẹp vĩnh hằng, nơi khởi nguồn của mọi cảm hứng của mọi niềm đam mê. Em khiến ta như lạc lối vào một thiên đường, nơi có ánh trăng chiếu rọi những nụ hoa long lanh ánh sương đêm. Ở vườn thiên đàng đó, làn gió mát thoang thoảng đưa hương tầm xuân làm ta thật sự thiếp đi, chìm vào những giấc mơ diệu huyền. Trong giấc mơ đó, ta lại nhìn thấy em, lại cảm thấy em, lại cảm thấy cả một mùa xuân.
    P.S.: Sau bài này thì a phải đi ngậm nước muối, lưỡi bắt đầu có vấn đề rồi .
  4. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Khi nói về các mối quan hệ thì thường có 2 cặp sau để chỉ quan hệ anh chị em dâu rể, đó là:
    - Em chồng - chị dâu
    - Anh (chị) vợ - em rể.
    Ở đây em kết hợp cả 2 mối quan hệ trên, he he, thế mới đầy ẩn ý chứ
  5. que_cui

    que_cui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm qua chờ đến 3h sáng mà không thấy nhà mới đâu, đành đi ngủ.
    Hic, ngủ mộng mị không yên. Giật mình tỉnh dậy đã hơn 11h
    Hic, vào nhà mơí bon chen phát, giật mình đánh đùng, suýt lăn khỏi ghế.
    @bé Ek: Bé Ek chăm chỉ up ảnh nhỉ???
    @bé Tâm: cái gì cũng cộng thêm cho mình một số là thế nào nhỉ
    @bé Dê: Bé Dê xinh nhất lớp à???
    @ NDC: Lát vào giải quyết với cậu vụ thiên đàng vơí cả điạ ngục
    @ bé Thảo Linh: cái ảnh hóng hóng rất chi là xinh nhé, hợp vơí mấy cô trong này
    @ Mì gà: có vaì hộp màu mắt sắp hết hạn, như mà ko có cái chổi, chét bằng ngón tay được không??
    Ăn cơm trưa cái đã, mới có sức vào xây dựng nhà mới!
    Đỡ đi:
    [​IMG]
    Cóc biết là đứa nào, nên không có tội
  6. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    @ chị que củi: thường trong hộp màu có cái bông đi kèm, không có chổi thì dùng cái đó cũng được mà chị. Quẹt tay thì lớp nền ok nhưng đánh nhiều màu khác nhau sợ nó be bét áh.....àh bên chị có Sephora không nhỉ?
  7. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hok biết, nhưng trông có vẻ hiền đấy chị ạ
    Lớp em hôm trước nhiều bạn bận đi làm nên không đến được, lúc nào chị onl buzz em, em share cho xem mấy bạn thuộc top 5 của lớp, em không dám post lên đây ạ, em may ra được ké 1 chân trong top 15, hie hie
    Vụ màu mắt chị cứ tập = 10 ngón tay đi, khéo tay là được hết, Hà bạn em cứ lấy tay quẹt cho nhanh gọn
  8. lollipop

    lollipop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    À ,đứa lày sinh lăm 1991 ý mà:D
  9. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    @ uwho: à nick ở dưới chữ ký nhé ! cứ nhấp vào là ok mà ^^ . Theo đuổi " Chân. Thiện Mỹ "
    @ Mec : Hôm nay có đi chụp ảnh ko bác . định bụng ra đấy cuối cùng là mệt quá đi về người cứ bơ phờ . ra tới tận Trung Yên rồi đấy chứ có phải đùa đâu ^^
  10. lollipop

    lollipop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    @Bé Tâm hẹn ho mà kô ra nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này