1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õT?õT?õTÊõTƠõTƯõTêõTôõTô Put a LITTLE PINK in your HEART õT?õTÊõTƠõTƯõTêõTôõTôõT,

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi extraordinary_gemini, 20/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Nha minh day chua the? Cha thay minh co lich di chni nhi? :D
  2. que_cui

    que_cui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hãng Que Củi xin trân trọng giới thiệu truyện phim:
    Gà cúng.
    Năm nay là năm con chuột, thật sự là chả liên quan gì đến con gà, nhưng dù là năm con quái vật gì đi nữa thì tất niên mọi ngươì đều phải cúng gà. Một phần tất yếu cạnh cây nhang. (nhang = hương, cơ mà không dùng vì phạm húy một số đông chị em ở đây.)
    Thông thường thì sinh viên du học trời Tây tính toán mọi thứ theo tây lịch, ngày đi học, ngày nộp bài, ngày kiểm tra, ngày đi thi, kể cả, ngày này này nọ, ngày ấy ngày kia.
    Nhưng cũng theo thông thường thì, mọi sự xui xẻo xảy ra trong năm như bị khét tài khoản, thi lướt qua thi lướt lại, hỏng chỗ này, hóc chỗ kia, tình yêu xiên vẹo bẻ góc hay ngay cả đến cái chuyện cỏn con như do mắc cái gót giầy cao gót vào cái quần ren mà em bị lỡ tàu ... ... ... thì lại được thắc mắc: " hôm nay là mùng mấy vậy ta?"
    Mà đã phàm là phụ nữ, thì những hiện tưởng ko giải thích được đó, thì cũng ko nên cố giái thích làm gì, tốt nhất là nên quy về một dạng, năm tuổi, tháng hạn, ngày xấu, giờ sung.
    Mở bài mãi chưa đến chuyện con gà, chẹp. Đấy ạ, tóm lại là vì các lí do trên mà có vụ đi chùa cúng bái, có thờ có thiêng, bớt được xui xẻo nào đỡ xui xẻo đấy. Đấy ạ, lại mà đã phàm là lên chùa ngaỳ Tết, cúng bái tất niên thì là phải có gà. Sau đây là chuyện con gà cúng giữa lòng Paris.
    Biên soạn, biên kịch, phóng tác: Que Củi
    Diễn viên1: Que Củi trong vai Que Củi
    Diễn viên2: Sammi trong vai em gái Que Củi
    Diễn viên 3: Sang Sang trong vai bạn (không xác định được giơí tính) của em gái Que Củi.
    Diễn viên 4: Zang Zu Zien trong vai bạn (ngây ngây thơ thơ) của em gái Que Củi.
    Diễn viên quần chúng: Bán hàng 1, bán hàng 2.
    Cảnh 1
    Ngày 28 Tết: trong ăn phòng 9m2 , không giường, 2 đệm, 3 laptop và 2 điện thoại giữa lòng thủ đô Paris. Mọi ngươì đang cắm cúi, gõ gõ. Bỗng Sang Sang phá vỡ bâù không khí yên lặng:

    Sang Sang: Tết có cúng gà không nhỉ??
    Sammi: Gà bên này ăn chán lắm.
    Sang Sang: Nhưng Tết phải có gà thì mới là Tết chứ
    Sammi: Thích thì mai ra chợ Tàu xem thử, gà đấy ngon hơn.
    Que Củi: Ở nhà cúng gà còn cài một bông hoa hồng vào mỏ nó cơ.
    Sammi: Thôi xin bà, bà biết hoa bên này còn đắt hơn con gà không!
    Sang Sang: Chị ơi, 3 đồng 1 bông hoa hồng, còn gà có hơn 2 đồng 1 con thôi.
    Que Củi: Thì chỉ bảu ý tưởng thế thui mừ.
    Cảnh2:
    29 Tết tại khu chợ Tàu, quận 13 Paris. (Sammi dịch phụ đề)
    Sammi: 1 cân sườn, 2 caí móng giò, 1 cân thịt ba chỉ, 2 bắp bò, 1 cân thị thăn bò...
    Bán hàng 1: Gì nữa không?
    Sammi: Đợi tao xem, thế thôi, được rồi...
    Que Củi giật áo Sammi: gà gà gà
    Sammi nhìn bên quâỳ gà, không thấy con gà nguyên con nào, Sammin hỏi ngươì bán hàng:
    Mày có con gà nào không?
    Bán hàng 1 nhìn bán hàng 2 , rồi quay lại nói với Sammi:
    Mày muốn con gà có đầu chứ gì???
    Sammi:
    thôi vậy, ko có đâù cũng được.
    bán hàng 1:
    Gà của tao ko có đầu, nhưng bây giờ thì kể cả không có đầu cũng hết rồi.
    Sammi , Que Củi và Sang Sang nhìn nhau.
    Sammi: Hay là bây giờ mua 5 cái đùi nhỉ? cũng bằng 1 con gà đấy.
    Que Củi: 1 congà có 2 cái đùi thôi, mua thế lẻ. Hay là mua từng bộ phận một. 2 cái đùi, 2 cái cánh, 2 cái lườn, mề gà, tim gà ... còn bộ phận naò thiếu, viết lên tờ giấy, mong các cụ thông cảm.
    Sammi: Luộc các bộ phận khác nhau thế khó chín lắm.
    Sang Sang: Thôi con xin 2 mợ, thế thì 2 mợ ra làm một hộp KFC đi cho nó nhanh. Đỡ việc.
    Cảnh 3:
    30 Tết, cạnh nồi măng sôi sùng sục. Sang Sang thận trọng vớt con gà ra đĩa (cuối cùng mọi ngươì quyết định vào siêu thị tây mua một con gà, dù sao tết cũng phải có gà mà). Đặt lên nóc lò vi sóng ngắm nghía.
    Sang Sang: Thâý chưa, em bảo chị rồi, để thêm 2 phút nữa thì chỉ rút được mỗi xương ra khỏi cái nồi thôi. Lúc đấy thì có mà cúng cốt gà.
    Zang Zo Zien: Ơ, nhà này luộc gà rồi à??? trông ngon nhỉ? nhưng đâu là đầu đâu là đít thế??
    Sang Sang: Đúng là zô ziên, nhìn thế mà ko biết à??
    Zang Zo Zien: Sao biết??? cả hai đầu đều cụt lủn thế này ...
    Que_ Củi: Cũng không cần quan tâm lắm đâu, vì nhà này không định cắm hoa vào mỏ nó.
    Sammi: Thôi đi chùa thôi, để con gà này ở nhà đi, đi tàu lắc lắc mấy cái, tuột bố nó hết da ra, chả lẽ lại cúng gà 2 lần Nude.
    Mọi người: OKE
    Hiện nay phần thịt cánh, thịt đùi đã nằm trong bụng Sammi, Sang Sang, Zang Zi Zien và Que_Củi. Các phần còn lại đang nằm trong nồi măng. Một phần hài cốt đang nằm trong thùng rác, phần còn lại mai sẽ tiếp tục trục vớt...
    Fine
    Paris, tháng 2 năm 2008
    Được que_cui sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 08/02/2008
  3. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Em thì 4am được đi ngủ nhưng mà TS hok chăn hok chiếu, nằm đất lạnh kinh hoàng nên em huy động các thể loại áo khoác + cướp đc 1 cái vỏ chăn mỏng tang toàn mùi thuốc lá thì cũng chẳng đủ ấm để mà ngủ dù rất mệt. 7h30 lại dậy tiếp tục làm việc tới tận 10h. Chờ mãi chẳng thấy hoàng tử đâu...
  4. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    hum nay bé Bông tròn 4 tháng tuổi
    [​IMG]
    [​IMG] Hải cẩu... con   [​IMG]
     

  5. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
  6. awitch

    awitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Ơ,thảo nào trông quen thế ^^,làm mình cứ nhìn trộm mãi :">
    @Ek:xời,cái ảnh,cái ảnh đấy đc dùng đi dùng lại k biết bao nhiêu lần.Tiện đây post lại cái ảnh cùng 1 serie,nhớ lắm tóc dài ơi :(
    [​IMG]
    @all:có kế hoạch ăn chơi nhảy múa gì k ạ?
  7. Truongdon

    Truongdon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    2.773
    Đã được thích:
    0
    Trẻ mãi ko già chứ nhỉ;))sướng thế đc chúc câu cuối cùng hay quá=))! Thank củi
    @Khiếp quá đi mất.1 đêm ko vào đã 2 trang!
  8. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Sao bên Phú Lãng Sa gà qué rẻ rúng thế nhờ, hôm Noel mua con gà Tây để về nướng hết xừ 14 đồng bà già đội vương miện rồi. Hôm qua cũng nhậu nhẹt với hơn 1kg cánh gà rán, bây giờ ợ lên chắc toàn mùi chicken soup (not) for your soul
    Chiều nay được thông báo là có 2 em đến nhà mình biểu diễn món ăn, tối nay ăn xong sẽ phát biểu cảm tưởng về trình độ nấu ăn của con gái du học. Không biết tay nghề thế nào, nhưng đọc cái bài làm gà ở trên thấy rất là tình hình...
  9. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Lần nào đọc tế văn của chị Củi cũng ứ đỡ được, funny ko thể tả, em giai mình còn bảo: chị này bùn cười hơn 9X
    To cả nhà : đầu năm cho Ek sâu ảnh mới chụp chiều nay ở nhà bà ngoại
    To riêng Mì gà : toàn bộ là EM cưng ạ
    [​IMG]
    Được extraordinary_gemini sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 08/02/2008
  10. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của Ek, 6 tháng tuổi- gần 2kg
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này