1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õT, õTƠ õT? õ-' Bỏ??t chuyỏằ?n, làm quen, t?ơm hiỏằfu, tỏằ? t?ơnh vỏằ>i ngặ?ỏằ?i Ph?Ăp (ch?Âu ?,u) :

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Kit, 24/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Am tu (nào thì franco )
  2. tiengdanbensuoi

    tiengdanbensuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chà chà mới về lại nhà xưa là được anh chị em bà con cô bác nồng nhiệt đón tiếp ngay, lão đây thật sự rất chi là xúc động do đó dù rằng đang đói cũng ráng taper cho sạch sành sanh những gì đang tồn đọng trong bụng rồi mới xuống resto u lấp đầy khoảng trống sau.
    Với bác philippe gì đó, cảm ơn bác đã hết lòng hết mề ủng hộ lão nhé, bác tử tế quá. Mà hình như trong cái phần tự bạch của bác, bác có nói là đắm đuối thiên thần Đức nào đó phải không? Khuyên bác là không nên, cái nick của bác làm lão nhớ tới thằng cha vua Philippe Auguste của nước Phú Lãng Sa này đã từng cùng với lão thánh Louis (Louis IX) chỉ huy các binh đoàn thập tự quân tiến về Jesusalem (Bình Trị) đánh nhau tơi bời hoa lá với bọn Hồi Hồi gì đó. Bởi vậy bây giờ lão thấy bác nên theo bước người xưa làm cuộc Thập tự chinh mới cưa đổ hết mấy khúc gỗ mục rệp, ruồ,i rận bên xứ Tây này mới là vẻ vang chứ. Bác nghĩ sao nào? Mà bác đừng tâng lão lên hàng tiên sinh, lão đã già rồi (25 cái xuân xanh) lại còn bị gọi như vậy nghe tủi thân lắm, nếu muốn cứ gọi lão là tiên sư (cha hay bố gì cũng được).
    Với bác khanhfrance, không dám nhận mấy chữ biết nhiều hiểu rộng của bác, bác nói quá làm lão ngượng đỏ hết các lỗ lên rồi từ tai đến mũi đến gì gì đó. Vả lại biết nhiều chóng chết bác ơi, nếu các bác không hắt hủi đuổi đi thì lão đồng ý theo diện KT3 vào tái định cư trong nhà Tây này với mọi người vậy. Bác nhớ giữ lời mời lão nhé, gì chứ ba cái vụ nhậu thâu đêm suốt sáng lão không bao giờ từ chối đâu.
    Cô Noa thì thú thật làm lão nghi ngờ về trình độ Việt văn của mình. Lão không thể hiểu cô muốn nói gì nữa. Da châu Á 100% nghĩa là sao? Nó khác gì với da châu Á một nửa hay một phần ba? Và nói như cô da châu Á là đồng nhất, da Tàu Phù, da Nhật lùn, da Đại Hàn hay da An na mít là giống nhau??? Cô có gì chứng minh không? Mà da xấu hay đẹp thì có gì mà phải đắn đo nghĩ ngợi cho mệt thế. Da xấu mà nhiều cái khác đẹp là được rồi. Dẹp cái tự ti đó đi nhé mới mong thắng lợi được. (Tiến lên chiến sĩ, đồng bào. Việt Nam xúm lại lật nhào bọn Tây).
    Còn cô mithn ưu tiên trả lời dài hơn một chút. Chẳng giấu gì cô sau cuộc thi mít xì tố nữ ấy, tôi theo tiếng gọi của SNCF đã lên đường rời thủ đô Paris hoa đổ lệ về vùng Côte d''Or, ở đây chả có cái gì hấp dẫn nên bỏ lửng nửa năm không online thăm chiến hữu cũ nữa. Nghe cô miêu tả sao thấy xót xa cho thân phận bọt bèo cỏ dại của cô nhỉ. Mà cô không biết da đồi mồi à, tức là tàn nhang và nốt ruồi ấy mà. Bọn đầm 10 đứa hết 8 đứa bị rồi, bác nào không tin cứ vạch áo chúng ra cho người xem lưng là biết, hì hì.
    Thôi viết dài rồi, đi nạp năng lượng cái đã, nếu đêm nay online thấy có ai répondre thì lại tiếp tục còn không thì ở truồng đeo dây nịt ngủ một giấc cho sướng. Chúc các cô các chú các bác sớm ngày cua được tây đầm nhé, lão bốc hơi đây.
    Phó mặc cuộc đời chuyện rủi may
    Rệp, đen, châu Á cũng như Tây
    Khi nào duyên tới tính không muộn
    Bây giờ mặc sức uống cho say./.
  3. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    tiên sinh ơi, bọn chúng em được tiên sinh ngó ngàng tới thế này là may lắm lắm ah mong tiên sinh tiếp tục chỉ bảo thêm cho chúng em được mở mang tầm mắt (và nếu có thể cả các tầm khác nữa) tiên sinh nhá
    vàng 1 : tiên sinh ơi, câu này đa nghĩa may có cái "taper" đằng trước gỡ gạc lại được tí chút
    vàng 2 : vâng ah kỷ niệm mối tình đầu của em đấy tiên sinh
    từ vàng 3 trở đi : em dốt nát về sử sách sử siếch, văn hoá văn heo nên ko biết những thứ đấy lại cúi đầu nghe tiên sinh chỉ dạy tiếp
    à, nhân thể mời tiên sinh uống với chúng em vại bia Đức rồi lại ứng khẩu thành thơ về chuyện ấy ấy Ta Tây Tây Ta như mấy bài vừa rồi tiên sinh nhá Thú vị lắm ah
  4. CNC_madeViet

    CNC_madeViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Salut mes compatriotes . On est dáns un forum francôphne et on pảrle vietnamien et surtout des petites françaises. Elles sont belles, mignones et surtout craquantes, irresistibles à la tentation d''''''''un jour ou l''''''''occasion se presente vous souhaiter de l''''''''amener sous la couette et lui faire l''''''''amour tout nu. Mais nom de bleu, si vous faites que de parler...eh bien..elles..elles pensent que cé petits viet n''''''''osent que de parler...car elles...elles veulent de l''''''''action, de la sensation physique et non pas s''''''''imaginer comme les vieux du siecle passé. Le sens de l''''''''humour est tres important, cool, relax, et surtout trouver la bonne stratégie pour passer à l''''''''action. Les francaises aiment des vrais hommes comme toutes femmes sur terre. Ma copine est franco-morrissienne, une petite métisse quoi. Bonne chance a tous
    tu voulais dire franco-mauricienne, ou je me trompe ?
    go''m, so qua, dê? y'' tung ly tung ty'' 1. Ta''n gai nuo''c ngoài mà cu'' nhu vâ.y thi di mòn 10 dôi de''p ko dc em nào. Dung vâ.y, to'' muon noi franco-moricienne, no'' bat nguon tu danh tu MORICE, to'' da viet sai, to'' nha^.n. Nhung ma ne, moi vào dây lan dau, ma da bi da''nh tui'' bui roi. Ban tiengdanbensuoi oi, vay dêm na(m mo cung bàng tieng Phap huh? neu ko lam sao dc 24/24?.
  5. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    hỏi han tí, j` mà nóng thế tại tớ sợ hiểu sai thôi làm vại bia Đức cho mát nhá
  6. tiengdanbensuoi

    tiengdanbensuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bác này khách sáo khủng khiếp, lão nghe còn phải phát sợ nữa là. Lão nhiều lúc viết đơn giản nhưng nhiều lúc màu mè hoa lá hẹ lắm bác chịu khó vắt óc ra tìm hiểu nhé. Lão chỉ tiện hỏi thế thôi ai ngờ lại đụng vào đời tư của bác, xin thứ lỗi nhé vì lão không thích dòm ngó đời tư người khác. Tuy rằng tiếng Đức của lão không khá lắm nhưng cũng tạm đủ để hiểu cái signature của bác, xem bộ bác love cũng mãnh liệt nhỉ. Về lịch sử thập tự chinh, viết cho bác đọc cũng không có vấn đề gì có điều xem ra không thích hợp với chủ đề này nên thôi hẹn bác dịp khác vậy. Bác mời bia thì lão uống dù rằng thật tình lão không thích uống bia cho lắm vì hao tiền tốn của quá. Cái thử quỷ đó uống biết bao giờ cho say, cứ đế Gò Đen làm tới thôi. Ở Pháp không có thì ta chơi whisky hay vodka cũng tạm được. Còn thơ thẩn đương nhiên là không thể thiếu rồi, lẽ sống của cuộc đời lão mà.
    Bạn hữu mời ta cạn li này
    Dốc bầu tâm sự uống cho say
    Thi hứng khơi nguồn lên bất tận
    Viết liền một mạch chẳng dừng tay./.
    Tiện thể PM luôn cho bác gì khoái xổ nho tiếng Pháp đó, nhắc bác tí thôi chứ ai đâu vũ phu mà đập bác te tua hồi nào. Bác đừng vu oan cho người xấu chứ. Hồi chiều có vào topic album coi mẹt mũi mấy member box Pháp trông cũng có vẻ sáng sủa thanh lịch đấy chứ nhỉ. Không biết lão có nên đăng cái chân dung của kẻ say bét say be như lão lên không nhỉ, ngượng quá.
  7. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Thấy dài dài là ngại đọc rồi
  8. CNC_madeViet

    CNC_madeViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Nè, co'' ai la nguoi KINH BAC ko?
  9. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm rồi không vào, các bác vẫn xì pam đều ạ. Em thấy Tây nó cưa vừa thẳng vừa lãng mạn ngọt ngào ạ. Cứ thấy thinh thích, ưng ưng là tiến tới luôn, sau đấy thì tìm hiểu tiếp, không như ta đậm đà, sâu lắng, mơ tưởng về em (anh) lắm lắm rồi nhiều khi vẫn lặng thinh không dám nói gì đâm ra nhiều khi nhỡ mất cơ hội. Tây ý ạ, nhiều đứa nó thà "giết nhầm còn hơn bỏ sót"... nó xâm lăng như thế bảo sao không nguy hiểm. Chả dụ như bác Tiengdanbensuoi xuống resto U thấy em nào ưng mắt, ưng ý thì cũng xâm lăng một ít cho vui. Đành rằng bác mới có hăm nhăm cái xuân xanh vẫn còn mặc sức uống cho say đợi duyên tới thì mới tính, chứ tụi con gái chúng em ngần ấy tuổi mà chưa có duyên nào tới lại chả cuống lên ấy chứ.
    Ngoài lề tí, bác Tiengdanbensuoi có nhắc tới Philippe Auguste em mới nhớ chuyện ngày xưa đọc, thằng cha vua này nghe nói là tham vọng lớn lắm, hình như còn cấu kết với lão Pape Innocent III, khuyến khích ông này cử tay sai là Arnaud Amaury mở cuộc thập tự chinh đánh phá miền Nam. Tay Arnaud Amaury được thể lộng quyền xuống miền Nam đốt phá cướp bóc, nhân danh Nhà thờ thấy ai cũng gọi là "tà giáo" rồi đàn áp, giết người cướp bóc không ghê tay ạ, thế lên tên tuổi cả mấy ông này đều nổi lắm.
    Chuyện vui thế thôi, bác gì đừng có nhạy cảm nữa làm gì nhá.
  10. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Thôi để em kể chuyện của em cho bà con nghe.
    Cách đây 2 tuần đi nhảy với bọn bạn.Có thằng Tây da trắng,Thụy Sỹ gốc nó cứ nhìn mình.Mình mới để ý thấy sao mà anh ý đẹp trai thế,và có vẻ hiền.Thật ra thì hiền hay 0 thì 0 biết,nhưng rất timide.Vì hắn ta cứ nhìn mình hoài mà chẳng dám tiến tới hỏi thăm,trò chuyện,còn nhờ thằng bạn của nó ra bắt chuyện nữa mới ghê chứ.Lần đấu tiên thấy 1 thằng tây nhát đến thế,mà hắn lại rất đẹp trai nữa lại càng lạ.Mìh cũng chẳng ngại ngùng nhìn thẳng vào hắn rồi giả vờ ngó đi chỗ khác rồi lại nhìn rồi ngó lơ,nhử mồi.Thấy hắn rất muốn làm wen nhưng 0 dám.Đến lúc hắn và bọn bạn hắn kéo nhau về mình cứ tiếc hùi hụi,tự trách sao hồi nãy mình 0 chủ động bắt chuyện luôn.Ai ngờ khoảng 30 phút sau,thằng bạn của hắn way lại đưa cho mình cái carte visite của hắn và bảo rằng hắn rất muốn làm wen với mình nhưng hắn ngại.Mình cũng cầm và cám ơn.Sau đó wên mất,đến khi lấy đồ đem giặt thấy cái carte visite,mình mới nhắn tin cho hắn,sau đó thì cả 2 nhắn tin và mail rất thường xuyên.Đấy,Tây cũng có đứa nhát thế đấy.Bây giờ thì hắn đang đi vacances 2 tuần,trước khi đi còn bảo rằng rất mong được gặp lại mình.Bước đầu là thế,chẳng biết thế nào.Cứ để xem sao,có gì mới sẽ online kể tiếp cho mọi người nghe.

Chia sẻ trang này