1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õT, õTƠ õT? õ-' Bỏ??t chuyỏằ?n, làm quen, t?ơm hiỏằfu, tỏằ? t?ơnh vỏằ>i ngặ?ỏằ?i Ph?Ăp (ch?Âu ?,u) :

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Kit, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cho lc chạy vô xon xen tí được không? Bọn Pháp có nhiều đứa rất dễ thương, tỏ tình một cách nhẹ nhàng, khiến mình lâng lâng.
    Ai nói là bọn Tây thì yêu kiểu chớp nhoáng chứ lc thấy, tụi bạn mà lc quen, học hành vừa tanh tưởi (học ở HEC) tính tình vừa dễ thương và khi yêu cũng rất sâu sắc. Đứa nào yêu cũng muốn có một happy ending cả, mặc dù tụi nó còn rất trẻ. Còn nữa, lc rất thích nhìn tụi nó, mặc dù anh thì đẹp trai ơi là đẹp trai, còn cô người yêu thì xấu đến nỗi nhìn vô là thất vọng. Lc thấy vậy dễ thương kinh khủng. Tụi nó don''t care vấn đề là đẹp xấu, quan trọng là yêu thôi. Có lần con bạn lc biểu lc viết câu Je t''aime và nó tự ghi thêm chữ Max nữa, và khi tên Max từ trên bục giảng đi xuống thì nó giơ lên. Hehe, je t''aime et je voudrais tu me dises que tu m''aimes encore!
  2. tiengdanbensuoi

    tiengdanbensuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà hôm nay nhiều bài post hay đấy, đọc thú vị lắm lát về phải uống tiếp mới được (bây giờ làm manip cho xong đã). Cô spirale viết sắc sảo quá dẫu rằng không dài lắm, ngưỡng mộ nghe. Có thể là số các vị ở đây may mắn gặp được bọn Tây tốt chăng chứ lão đen còn hơn mõm chó mực đi đâu cũng toàn gặp bọn ba trợn. Tất nhiên Tây không phải đứa nào cũng dạn dĩ cả, hoặc láo cả nhiều đứa coi cũng được. Nhưng nhìn chung bọn nó xấu nhiều hơn tốt (tỉ lệ 80><20). Bọn nó yêu thế nào lão không rõ lắm vì mình có yêu đâu mà biết nhưng thấy chúng tự do quá đâm ra nhìn nhiều khi cũng xốn con mắt. Cứ thứ năm hàng tuần nhìn chúng nó boum là lão cũng muốn bum cho mỗi đứa một cái. Khiếp cái bọn đầm, chúng paillardes không thể tả được, nhảy nhót mà cứ toucher lia lịa làm lần nào lão cũng phải chạy trối chết vì không muốn bị đau mắt. Cô spirale khuyên lão vào resto u xem em nào được được thì tán, cám ơn cô có lòng khuyên nhưng lão cố vấn người khác thì được chứ tới phiên mình là ngáo liền. Lão nói chuyện toàn vấn đề thời tiền sử không trong khi các em lại thích chuyện thực tế khó lòng mà hoà lắm, thế nên làm bạn với chén rượu coi bộ hay hơn. Rồi chờ khi thượng đế thấy lão bất hạnh quá quẳng cho một sợi chỉ hồng thì lão sẽ kiếm một bóng hồng nào đó sau. Bây giờ thì chỉ chúc những ai thích hương vị ngoại quốc thành công thôi.
  3. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    hị hị, cưa cẩm thì tớ thấy tây hay ta đều vui cả , có điều, chẳng có anh "ta" nào ngó ngàng đến tớ cả
    ai có biết chuyện tán tỉnh nào nữa, hihi, chia sẻ với mọi người mới, tớ tích luỹ techniques cho ..... con cháu sau này
    @ bác bên suối: em biết chuyện này, nhắng lắm nhá: trong một buổi soirée, có một cô rất là xinh & chaude nữa, bao nhiêu anh nhìn ngắm. Cuối buổi, trước khi ai về nhà nấy, cô ấy chỉ một anh & nói: toi, tu dors chez moi. Hị hị, tất nhiên, cái anh đấy "lắp rắp" theo thôi . La classe, hí hí.. Sau đấy, họ cũng cặp với nhau chừng vài ba tháng thì phải.... Chuyện này em nghe cái anh chàng tốt số ấy kể lại, cười vỡ bụng, hí hí, tất nhiên, cu cậu vẫn đầy tự hào, còn đám bạn của cậu vẫn "ouhh, le salauddd"
    Em đang nghĩ, nếu bác là anh chàng đấy, chắc cô bé kia tủi thân lắm khi bị từ chối

  4. mit80

    mit80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn yêu gái Việt Nam nhưng được đào tạo ở Tây, thì tìm ở đâu bây giờ nhỉ??? Khó quá, khó quá..
  5. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Bác này rơi từ trên trời xuống à?Trên diễn đàn này tối thiểu thì cũng có Mithn nè, Zim nè, Poc nè, Pim nè, Fourmie nè, Noa nè, Gà tồ nè, Cadick nè, Wu nè, LA nè, Chip & Dale nè, Vy nè, Khanhfrance nè..........nhiều như quân Nguyên!! Tất cả đều chưa có giấy hôn thú và không phải nuôi con! Nếu bác là giai chưa vợ thì cứ tự nhiên!
  6. tiengdanbensuoi

    tiengdanbensuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cô kể lão cũng không lạ lắm vì đây là chuyện thường ngày ở huyện ở cái xứ Tây này mà. Thật lòng mà nói, theo lão nghĩ thôi, lão thấy chị em các cô dễ làm xiêu lòng bọn Tây chứ cánh nam nhi lão đây muốn lọt vào mắt xanh (như mắt mèo mun) của bọn đầm thì hơi hiếm đấy. Tỉ lệ rất chi là thấp này làm cho lão thấy số phận hình như hơi không công bằng lắm với nam nhân. Thôi kệ ở đời mà, mấy khi xứng ý toại lòng. Campus lão ở cùng couloir cũng có con bé Stéphanie năm nay mới 18 tuổi, mingone mà cũng bourgoise lắm, tóc chatain clair, mắt xanh còn hơn nước biển nữa, cao ngang ngửa lão luôn, dễ thương lắm. Em học première année ở fac de médecine, ngày nào gặp lão cũng salut, bisous và hỏi chuyện gia đình lão tùm lum hết nhưng mà ngoại trừ chuyện nói vài câu chọc ghẹo và thỉnh thoảng mời em ăn uống vài thứ lặt vặt thì lão chẳng dám nghĩ ngợi gì lung tung vì thấy mình già quá rồi, sắp về chầu ông bà rồi còn "xơ múi" gì được nữa chứ nên thôi ra bãi cỏ nằm tắm nắng và uống tí vin cho đỡ buồn ấy mà. Ở đây có ai thích vin de Bourgogne không, lão mời uống thoả cửa.
  7. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Trai khôn tìm vợ chợ đông
    Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân.
    Bác Tiengdanbensuoi, bác cứ quá khen làm em phấn khởi, xin tranh thủ vài dòng hầu chuyện bác và các bạn tiếp. Bác là bác cũng khéo chọn đó nha, chỉ đi bum biếc cho vui còn tìm bạn thì qua chọc ghẹo cái cô em xinh tươi trẻ trung bên fac de médecine. Lại nhớ trước em hay tụ tập với mấy cô đầm, có lần mấy cô đó rủ em sang giao lưu với mấy cậu bên Supaero, thấy bảo bên đó có nhiều cậu ngoan ngoãn, đẹp giai, học giỏi, toàn "kỹ sư, phi công trẻ có triển vọng" cả, nghe cũng được đấy chứ ạ.
    Em thích nhất là Bordeaux, càng vieux càng thích nhưng Bourgogne em cũng ưa, bác cho em cụng với bác môt li. Nói thật với bác, chuyện đời xưa bên Tàu có lão Khương Tử Nha, 72tuổi vẫn còn lấy vợ nữa là. Đấy là ông trời chưa cho bác gặp người tri kỉ thôi, chứ gặp là biết ngay. Dù tây hay ta, thôi thì bác cứ mạnh dạn lên mà tạo thêm nhiều cơ hội cho bản thân.
    Cụng với bác thêm li nữa, bác cứ say đi rồi bác sẽ đồng ý với em là rượi dù bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ là thứ làm ta say chốc lát thôi, nhưng chỉ cần nửa cái nụ cười, nửa cái ánh mắt của người ấy thôi cũng đã đủ làm ta say cả cuộc đời.
    Cụng với bác thêm li nữa.
  8. tiengdanbensuoi

    tiengdanbensuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cô nói nghe văn vẻ quá đi mất, mà kiến thức cô cũng quảng bác nhỉ, thật là một bậc nữ trung hào kiệt. Lẽ ra cô nên sinh ra làm phận râu mày thì khối anh răng hô mắt toét phải chết vì ghen tị đấy. Lão có đi boum biếc gì đâu cô ơi, chẳng qua là lão làm manip trên labo thường hay về trễ mà trên đường về cité thì phải đi ngang qua cái dancing club nên mới nhìn thấy chúng nó boum đấy chứ. Kể ra cụ Nguyễn Du cũng khéo thật khi viết:
    Chơi cho hoa liễu chán chê
    Cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời.
    Lão thấy câu này đem đặt vào trường hợp của tụi nó là đúng ngay chóc khỏi phải bàn cãi. Còn con bé đầm xoè kia là nó bắt chuyện trước đấy chứ với con thỏ đế trong người thì lão làm gì mà dám chọc ghẹo ai. Chẳng qua hàng xóm láng giềng thì đi ra đi vào đụng mặt nhau cũng là thường thôi. Viết đến đây lão lại nhớ lời cụ Nguyễn Du:
    Người đâu gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không...
    Kể cũng linh thật, cô mới viết buổi chiều thì buổi tối nay lão đang nấu ăn thì gặp nó, nhìn bữa ăn nó mà thấy thê thảm. Xì pa ghét ti cộng ketchup cộng fromage bột cho lão cũng không thèm. Thế là vì lòng nhân đạo đành mời nó ăn chung với mình vậy. Mà sao bọn đầm ăn nhìêu quá, nó ăn gần hết chỗ thịt chiên của lão luôn còn xực luôn 2 lon coke nữa. Rồi vì cái galanterie trong người lão to đùng nên đành phải ép lòng ép dạ chiên cho nó hai con khô cá sặc để nó mang về phòng ngày mai ăn trưa (tưởng nó chê hôi không ăn ai dè cũng cầm tuốt). Thế này là ngày mai lão phải ăn conserve trừ bữa rồi. Mà thôi nói chuyện của cô đi, phi công cũng được đấy chứ, cô thử trổ tài chinh phục mấy anh lính nhảy dù này xem sao. Vang Bordeaux lão không thích lắm vì hơi chat, cô có thử vin blac d''Alsace không vậy, thứ này hấp dẫn ghê đó nhưng hơi mắc không dám vung tay quá trán uống vung vít được. Nói thật với cô chứ lão Khương Tử Nha đó lấy vợ năm 80 tuổi chứ không phải 72 đâu mà thế đã nhằm nhò gì. Ở Việt Nam có ông "bố đỏ" tức là ông Cẩm quận công ***************** thời chúa Trịnh ngoài 90 tuổi vẫn có con trai như thường. Có điều lão không dám sánh ngang với các vị tìên bối này đâu. Cô có thuốc gì chữa bệnh nhát gái không, cho lão vài viên để lão lấy lại phong độ đàn ông Việt Nam với (nhớ đừng đưa Viagra nhé, lão sợ món đó lắm). Đồng ý với cô rượu cũng say và tình cũng say, còn cái nào say hơn thì tạm thời khoan tranh luận, để nếm trải rồi phát ngôn cũng không muộn. Chúc cô vui và hẹn gặp lại cô nhé, ciao!
  9. dangvietrk

    dangvietrk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung thì con gái dễ tiếp cận,làm quen và chiếm được tình cảm của trai Tây hơn là con trai khi muốn tán tỉnh một con đầm nào đó bởi vì bọn trai Tây thường thích những gì lạ lẫm(gọi là exotique) còn bọn đầm thì lại thích được đáp ứng nhu cầu về mặt sinh lý hơn (về khoản này thường thì trai Châu Á mình thua đứt bọn trai Tây).Chuyện kể rằng thời trước, khi nguời mình nhập cư vào Pháp rất hạn chế,trai Vn mình không có nhiều và là một thứ mốt để cho bọn đầm cặp kè, đưa đón và chiều chuộng.Nhưng từ khi người châu Á bắt đầu trở nên không còn hiếm nữa (nhiều nhất là bọn Tầu) thì thứ mốt đó ngày càng mất giá trị (bởi vì bọn trai Tầu sức yếu không đáp ứng nổi nhu cầu X của mấy con đầm) nên trai Vn mình( hình thức gần giống bọn Tầu nên đều được gọi là Chinois) cũng bị mất thanh thế theo.Từ đó trở đi,bọn gái Tây đồn thổi nhau là bọn Chinois "vừa thấp cổ vừa bé...thứ gì đó" nên không đáng để cặp kè nữa.Cho tới tận bây giờ anh em mình vẫn không thoát khỏi được suy nghĩ đó của bọn đầm,vì vậy cần phải tìm cách thay đổi suy nghĩ của bọn gái Tây,làm sao để bọn nó không còn coi thường mình nữa và lấy lại được phong độ như xưa.Phải cho bọn nó thấy rằng nếu đem so sánh giữa hai quả ớt:ớt Tây và ớt Ta,ớt Tây mặc dù to con thế thôi nhưng còn phải thua xa ớt mình về khoản.. a kay (tuy rằng anh đây hơi bé chút thôi,nhưng mà không sao,thế gọi là..mignon!) Các phương pháp tiến hành như thế nào "moa" sẽ đóng góp ý kiến cùng anh em ở các bài sau,chào thân ái!
  10. mit80

    mit80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này