1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õT, õTƠ õT? õ-' Bỏ??t chuyỏằ?n, làm quen, t?ơm hiỏằfu, tỏằ? t?ơnh vỏằ>i ngặ?ỏằ?i Ph?Ăp (ch?Âu ?,u) :

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Kit, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
  2. khanhfrance

    khanhfrance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Oài, mấy ông rỗi việc thế, trường bị bloqué bao lâu roài ?
  3. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Từ ngày 7/3 tới giờ, hơn 31 ngày rồi!!
  4. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ tây tiếc , em thuần Việt cho nó dẽ hiểu ạ
  5. dangvietrk

    dangvietrk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Những mặt hạn chế và tích cực của con trai Vn trong qúa trình cưa gái Tây:
    Tích cực: Mang dáng vẻ,hình thức đặc trưng của người Châu Á,có sự khác biệt về con người và văn hoá so với trai bản xứ,gây tò mò và có sự quyến rũ đối với bọn gái Tây,khiến bọn chúng có suy nghĩ muốn được khám phá một điều mới mẻ,thay đổi cảm giác nhàm chán hàng ngày khi quan hệ với bọn trai Tây.
    Hạn chế: về mặt này thì có nhiều điều bức xúc lắm, nào là anh em còn quá thiếu tự tin,chưa vào cuộc đã cảm thấy tự ti,không đủ can đảm vì cứ nghĩ bọn Tây nó hơn mình.Vào cuộc rồi thì lại ú ớ,mất phương hướng vì không biết cách nói chuyện hoặc gặp các tình huống xảy ra thì phải làm thế nào(một phần vì sự hạn chế về mặt ngoại ngữ nhưng lý do chính vẫn là chưa có kinh nghiệm và sự hiểu biết đối với bọn đầm).Một hạn chế khác là về hình thức,dáng vóc không làm thoả mãn bọn Tây,nhưng điều này không quan trọng lắm vì một khi bọn gái Tây đã có ham muốn thì chỉ cần các cậu hiểu được ý và biết cách tiến hành thì bọn nó vẫn đưa mình lên giường như thường thôi!
    Ngoài ra còn một số hạn chế khác hay gặp như: ngại tiếp xúc với bọn Tây; quá quan tâm săn sóc đến bọn nó để hi vọng chúng sẽ đền đáp lại mình bằng tình cảm,tình yêu hoặc là khoe tiền của để hi vọng bọn nó sẽ theo đuổi mình...v.v...
    Tất cả những hạn chế trên đây phần lớn là đều do vấn đề về nhận thức và đều không đem tới kết quả khả quan khi muốn cưa một em Tây.Vì vậy anh em cần phải thay đổi cách suy nghĩ về bọn đầm,trước hết là cần phải hiểu suy nghĩ của bọn nó là như thế nào,quan niệm của bọn nó về tình yêu ra làm sao để từ đó nắm bắt được tâm lý của chúng và biết cách để đi tới thành công.Moa sẽ cố gắng trình bày kỹ hơn về vấn đề này ở những bài sau nếu anh em có nhu cầu tìm hiểu.

    Ps: Những kinh nghiệm và ý kiến mà moa đóng góp trong topic này là nhằm mục đích phục vụ cho những anh em có nhu cầu làm quen,tìm hiểu và để cặp kè chơi bời với bọn gái Tây.Chứ còn chuyện yêu đương lâu dài hay là chuyện chung sống tới "đầu bạc răng long" thì các cậu đừng nên nghĩ tới với bọn nó bởi vì điều đó thực sự phức tạp mà tốt nhất bao giờ cũng là nên quay lại với con gái Vn mình.
  6. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    em thấy các bác cứ phải take care quá mức làm gì, tây hay ta gì cũng là ng cả, mình đối xử với nó thế nào thì nó đối xử với mình thế, mình nghĩ nó cao giá thì nó là cao giá, là bt thì là bt . Quan trọng là mình có thích hay ko, chứ tây hay ta thực ra cưa cẩm cũng đâu có khác nhau
  7. CNC_madeViet

    CNC_madeViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Bravo alice. To'' da noi roi, con gai o dau cung vay, ho deu thich nhung nguoi dan ong thuc su, cac ban dung mac cam? ve ngon ngu hay vi van hoa khac nhau. Tinh yeu khong co'' biên gioi ma cac ban. Minh song tu nho? o nuoc ngoai, ngoài may thang ban thòi tho* â''u o? VN ra, thi minh chi co ban nguoi nuoc ngoai tu 10 mâ''y nam roài. Nguoi o? dâu cung vây thôi, quan trong là être soi même, chu'' co'' phai? gap ai thi nguoi ta cung thich minh dau. Nhung voi gai Tay thi phai manh dan. nhe''.
  8. CNC_madeViet

    CNC_madeViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Thu 5 na(m tuân vuà roi khi di làm ve, khi o trong xe Bus minh thay co 1 thàng be'' khoang 19, 20t dang cô'' hôn 1 con be'' ma con kia khong chiu, cu'' nhu vay khoang 10 phut va sau do mihn xuong xe.
    Neu nhu la con trai vn mihn nghi chac chan se bo? cuoc, nhung bon tây thi khac khong nguo.ng chut nào mà còn cu'' du*a môm hôn con nguoi ta. Moi dau thi ai ko de? y ky thi nghi rang thàng kia se ko dc. chiêu, nhung neu de? y ki thi thay con be cho ôm nhung ko cho hôn, minh nghi chac chan la thang be'' do se dc yeu chieu thoai mai , va y nhu rang 1 tuan sau thay 2 dua dang om hon nhau tha''n thiet lam. Con gai'' tinh nghich that, cho om ma ko cho hon lam sao ma chiu noi?
  9. tiengdanbensuoi

    tiengdanbensuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Choáng suýt ngất, bác này kiếm được mấy tình tiết li kì quá, làm cho những người giả cả như lão đọc mà muốn hypertension luôn. Bây giờ ngồi trong phòng nhìn bên ngoài "trời làm cho mưa bay giăng giăng mây tím dệt thành sầu" mà thấy ủ rũ cả ruột gan. Thôi mời các bác làm vài li với lão rồi lão bật cải lương cho mà nghe, có đủ chủng loại hết đây: "lá trầu xanh", "Lan và Điệp", "Võ Đông Sơ-Bạch Thu Hà", "đường về hai thôn", "Bông hồng cài áo"... Tạm quên mấy em đầm cú vọ ấy đi, quay về với cội nguồn dân tộc một tí nào.
  10. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Alsace cũng được, nếu có thêm con tôm con tép để nhắm nữa thì càng khoái khẩu. Em xin rót rượi hầu chuyện bác tiếp. Em mới nghe bên "Liên Xô" cũng có ông cụ 90 tuổi vẫn đăng báo tìm vợ, rồi bên xứ Mông Cổ cũng có cụ 105 tuổi vẫn còn lên mạng tìm người yêu. Bấy nhiêu đấy âu cũng chỉ là chút chuyện Đông Tây kim cổ, đem ra hầu bác cho vui thế thôi chứ không thể gọi là kiến thức gì đâu ạ.
    Chim cũng có cặp, cá cũng có đôi. Đến già như mấy cụ kia còn đi tìm bạn nữa là.
    Cụ Nguyễn Du đã dạy vậy thì bác cứ nghe theo lời cụ thôi chứ ạ. Thiên hạ vô tình nhưng cũng hữu tình mà, đã có duyên thì sợ gì không gặp, đã gặp thì cũng sợ gì không có duyên. Cái bệnh "nhát gái" không phải là không có phương thuốc chữa, chỉ e lòng người không thuận vì thuốc này nằm tại tâm là chính bác ạ. Đâu cứ phải như chàng Casanova thì mới tìm được người trong mộng nhưng mà nếu nhát quá đúng là cũng hơi thiệt dễ lỡ mất cơ hội.
    Chuyện của em cũng chả có gì đáng bàn. Trên thế giới ảo này em lộng ngôn tí thế thôi, chứ ngoài đời làm phận nữ nhi liễu yếu đào tơ, lại sắp quá lứa lỡ thì, nhan sắc cũng vào loại tầm thường, hoa chẳng thèm ghen, liễu chẳng thèm hờn, đâu dám trổ tài chinh phục gì gì. Có được người để mắt tới là đã may mắn lắm rồi, em không dám mơ mộng cao xa đâu a.
    Quay lại chuyện của bác nha, em thấy người ta bảo đường vào trái tim đi qua dạ dày. Cô Stéphanie gì đó ăn uống ngon lành vậy, coi bộ bác cũng đi được quá nửa chặng đường rồi còn gì. Bác cố lên tí. Chúc bác may mắn, sớm tìm được người như ý.

Chia sẻ trang này