1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õT, õTƠ õT? õ-' Bỏ??t chuyỏằ?n, làm quen, t?ơm hiỏằfu, tỏằ? t?ơnh vỏằ>i ngặ?ỏằ?i Ph?Ăp (ch?Âu ?,u) :

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Kit, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
  2. tvh_56

    tvh_56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nếu bảo để tán làm người yêu thì em ko biết, nhưng mà để tán tỉnh bạn bè vớ vẩn khác giới thì em cũng có chút kinh nghiệm đó...hehe...Em có thằng bạn người Pháp, cũng dễ thương, em chỉ khen nó beau, cười trông càng beau, thế là nó chat với em mà cười toe toét...
    Rồi hôm em lấy cái ảnh của nó làm avatar (tại em cũng thấy nó dễ thương thật ạ) em chỉ để status là "S xinh tươi" thôi mà nó cứ hỏi hết người này đến người kia xem "xinh tươi" là gì? (vì nó ko biết tiếng việt)
    Nói chung là em thấy bọn Pháp thích được khen lắm, nên bác nào muốn tán thì cứ khen triệt để, kiểu gì cũng được.
    Chúc may mắn...
  3. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Ơ, chú này đực rựa mà.......hay nhỉ, giống Hà Lan quá!!!!
  4. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Chết cười bác bê nem
    Tớ thì chả bao giờ khen bạn tớ là đẹp hay giỏi cả, lúc nào cũng khen mấy anh ngoài đường bô hơn, hoặc anh nhìn như 1 con khỉ thế là cu cậu đi cắt tóc, sửa sang lại để " đẹp nhất trong mắt em"
  5. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ con trai dù Tây hay ta đều thích được khen và thích được măm Giai Tây trông lạnh lùng thế thôi chứ cũng có nhiều đứa sống tình cảm phết. Thành thử thỉnh thoảng bọn ấy cũng nên khen các cu cậu cho phán khởi (thật lòng càng tốt, lúc nói nhìn vào mắt chúng nó thì lại càng ổn). Còn đâu, trong mối quan hệ bạn bè hay yêu đương, mình thấy bọn Tây nó phân biệt rõ signes d''attachement và signes d''engagement. Quý mến nhau là một chuyện, trói buộc nhau lại là chuyện khác. Vì vậy nên tránh để các cu đấy hiểu nhầm là bọn ấy có ý ràng buộc hay lợi dụng. Nhiều khi cũng chỉ do ngôn từ hay cử chỉ diễn đạt vụng về, hay thiếu tế nhị chút thôi, mà hỏng cả việc nhớn. Đùa mình ko biết gì đâu, spam đại vậy thôi, có gì bọn ấy bàn tiếp đi nhé
  6. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng1: tớ chả thấy đúng anh nào si tình thì vẫn si tình thôi
    vàng vàng 2: gật gật Thử nghĩ xem, bạn ràng buộc hắn vào bạn, điều đấy cũng có nghĩa là bạn ràng buộc bạn vào hắn >>> cảm giác hạ thấp bản thân thế nào ý. Tớ quan niệm "đôi lứa" là ngang bằng: hai người yêu nhau & tự do bay nhẩy. ĐIều duy nhất có thể giữ anh ý/em ý ở bên cạnh mình, đấy là sợi dây gọi là "tình yêu" Như thế, cả hai bên cùng phải cố gắng chăm sóc, yêu thương người còn lại để giữ người ấy ở bên cạnh mình (trop joli comme ça, non ). Nếu ko còn yêu nhau nữa, đừng níu kéo
  7. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    vàng 1 : ừ thì tớ nói rồi, tớ biết đâu đấy đùa chứ, tớ nói là nhìn những đứa ko quen biết ngoài đường thì thấy lạnh lùng (tại có quen biết j` đâu mà hồ hởi hị hị) ; còn đâu, thằng bạn học người Đức của tớ, nó lạnh lùng với TY của nó dã man (gọi ĐT, đứng nói chuyện ngoài đường còn dửng dưng hơn cả người lạ í) nhưng mà nó yêu TY của nó cực. Nó giở bất kỳ cái j` của nó ra (ví, sổ, ĐT etc) đều thấy ảnh TY hay ảnh 2 đứa tí tởn với nhau Mà nó chọn quà cho TY của nó cũng khéo và mất công dã man tớ thì rất khuyến khích nó vụ mua quà cho TY của nó vì cũng hay được ké
    vàng 2 : tớ cũng nghĩ bọn Tây nó thích phụ nữ có cá tính và tự lập, vì cái chúng nó muốn (chẳng hạn khi yêu một người châu Á) là tìm hiểu, khám phá sự khác biệt ; cọ xát, trao đổi, tranh luận các quan điểm, giá trị sống giữa phương Tây và phương Đông etc. chứ không phải kiếm 1 oshin đa năng
    vàng 3 & sau đấy : tư tưởng rất là tiến bộ nhá Đúng là khi yêu ai cũng muốn "sở hữu" TY của mình. Điều đấy cũng dễ hiểu vì ai mà chẳng thích sự chắc chắn, ghét sự bấp bênh. Nhưng mà theo tớ thì TY chỉ đẹp khi mà tất cả những gì mình làm đều xuất phát từ sự tự nguyện. Không thể nói là hoàn toàn không tính toán, nhưng mà rõ ràng chẳng có con đường nào được vạch sẵn ra cho những người yêu nhau cả. Mỗi cặp đều là một trường hợp ngoại lệ, họ tự tìm hiểu, khám phá và cùng lựa chọn con đường riêng của họ. Để two hearts beat as one thì có những điều chỉ riêng 2 người cảm nhận được thôi. Nếu thực sự không còn "nhìn chung về một hướng" nữa thì có níu kéo cũng vô ích, đoi khi phiền toái, và thậm chí là nực cười. Thiển ý của tớ là thế
  8. tiengdanbensuoi

    tiengdanbensuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Rằng hay thì thật là hay
    Nghe xong nuốt đắng ngậm cay trong lòng
    Đến bây giờ mới thấy đây
    Mà lòng đã chắc những ngày một hai
  9. beurre

    beurre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    mọi người thông cảm,em tham gia vào 4rum này hơi muộn nên bi h mới đọc được topic này,mà cái topic này quá đỗi gần gũi với em nên em quyết reply bằng được
    Chuyện là thế này ạ,em cũng đã thử cưa 1 anh chàng français.mà cũng chả biết anh ta cưa em hay em cưa anh ta nữa .Lần đầu tiên gặp nhau,em đã gợi chuyện trước (ông í quá đẹp zai nên em ko cầm lòng nổi + muốn hỏi bài thật).Rùi từ hôm đấy,cứ gặp nhau là ông í nhìn em trân trối,nhưng em chỉ dám nhìn lén lút + toàn ăn bánh bơ thôi(vì ngượng ạ).Hứng lên thì em chào ông í,lúc ko hứng thì em làm như ko thấy ông í,thậm chí ông í chào em còn giả bộ ko thấy
    Đến 1 hôm đẹp giời,bỗng nhiên ông í sms mời "tes amies et toi" đi uống nước.Nhưng vì bệnh con gái VN,2 ngày sau em mới reply và bảo "uh có thể là 2 tuần sau nữa tôi sẽ rỗi".Rùi sau đấy đến ngày hẹn,gặp ông í đang đứng nói chuyện với gái,thấy ghét ghét em lại bơ (bệnh nan y mất rồi ),thế là ông í ko mời em nữa,chỉ dám đứng nhìn từ xa 1 cách lén lút (ko hiểu zai Pháp mà sao nhát thế?!)
    Sau đấy em thấy hơi tiếc nên lại sms mời ông í đi uống nước,2 tên hẹn hò rất chi là bài bản qua sms rồi,bỗng nhiên sáng ngủ dậy em thấy ứ muốn đi nữa (Tính em hơi bị inégale ),cũng đúng lúc ông í báo lại là ông í bận mất rồi.Thế là em sms lại "je t''ai boudé"
    Tuần trước gặp lại ông í,ông í giảng cho em mấy bài tập í mà.Em lại chỉ nói chuyện sách vở rùi thui.Sau đấy trước lúc ra về,con bạn xui em lại nói "à autre fois,ns allons t''inviter à boire un thé pour vs remercier " (em nói câu này avec la façon hyperlente và "tu",vs lộn tung lên vì ngượng huhuhu).Ông í "oui mais...",em bít là ông í muốn hẹn cụ thể nên em chặn lời "merci,bye !" lun,vì thực tình em chưa bít lúc nào sẽ có hứng nữa
    Tóm lại,có lẽ là biểu hiện của em hơi khó hiểu,compliquée (tất cả chỉ vì nhát + nói chuyện với ông í français của em cứ ko cánh mà bay ) nên chắc ông í ko đổ em rồi
  10. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    hôm trước đang đứng đợi métro tự nhiên nhìn thấy thằng hàng xóm xinh zai trắng trẻo đang đè ngửa một con đen ra hôn hít, hãi vật thế mà mồm cứ leo lẻo leo lẻo chỉ thích gái châu Á, nhất là gái Việt

Chia sẻ trang này