1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õT, õTƠ õT? õ-' Bỏ??t chuyỏằ?n, làm quen, t?ơm hiỏằfu, tỏằ? t?ơnh vỏằ>i ngặ?ỏằ?i Ph?Ăp (ch?Âu ?,u) :

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Kit, 24/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : Đừng có điêu nháđâu mà mỗi,2 cái trắng đỏ lận
    Vàng 2 : thế thì em yêu chịu khó đợi thêm một tí ,cuối năm chị về lấy chồng xong rồi sẽ bẩu cho em yêu biết
  2. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    tớ có đứa bạn nó đang cưa một đứa nguời V, nó kể là nó rất thích vẻ nhút nhát của TY của nó, đại để là cứ đi xem phim hay đi ăn mà cậu chàng kiss là thế nào cũng bị đẩy nhẹ ra ; tại nói chung tớ nghĩ một phần là đẩy ra lấy lệ, một phần là phản xạ tại không quen như thế ở nơi công cộng thôi. Nhưng mà mấy chú Tây có vẻ khoái kiểu hiền² như thế.
    Tiếp chuyện thằng hàng xóm nhà tớ (cái thằng học cùng trường, thỉnh thoảng hay xách nước hộ và ở đâu đó tớ có kể là một lần tự nhiên bắt gặp nó đang vật một em đen ra ở bên métro ý, hãi vật) nó cũng nói là nó thích con gái VN hơn là gái TQ ; nó kể là hồi trước chỗ nó có một em VN đến thực tập mà nó chẳng làm thế nào bắt chuyện làm quen được cả, là vì nó ở bộ phận khác. Thành ra cứ rồ hết cả người lên.
  3. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bạn tư vấn giúp !
    Chả là tớ có biết một anh bạn người Pháp, tớ không biết tiếng Pháp, tớ với anh ta chat bằng tiếng Anh thôi.
    Tớ nghe nói người Pháp rất romantic, ăn nói ngọt ngào, anh ta thỉnh thoảng nói với tớ thế này:
    - Wonderful to start a day by your message
    (thật tuyệt vời khi bắt đầu một ngày bằng tin nhắn của bạn)
    - Your call makes my day beautiful
    (cuộc gọi của bạn làm cho ngày hôm nay thật đẹp)
    - Anh nghĩ đến em
    chẳng biết anh ta học của ai cái câu tiếng Việt này
    Các bạn vui lòng tư vấn giúp là nếu chỉ là bạn bè bình thường thì người pháp có nói như vậy không ? Vì không hiểu rõ văn hóa Pháp cho nên tớ sợ tớ nhạy cảm và hiểu lầm rằng anh ta có tình cảm với tớ.
    Cám ơn các bạn nhiều.
  4. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    theo thiển ý của tớ nhé :
    vàng 1 : không, phải là bạn bè thân hoặc rất có cảm tình
    vàng 2 : tớ nghĩ đúng là như thế
    tuy nhiên lưu ý nhé, có cảm tình ở đây tớ muốn nói là anh ta có mong muốn tìm hiểu thêm về bạn, nói chuyện, trao đổi thư từ với bạn, gọi điện cho bạn. Điều đó không có nghĩa mặc định là cậu ấy yêu bạn hay chỉ yêu mình bạn. Nói chung trong giao tiếp thì mỗi người một tính cách, một số người chỉ dùng những câu bạn nói ở trên khi tìm hiểu và tỏ tình (đong đưa, cưa cẩm); một số người khác lại sẵn sàng dùng nó cho cả những bạn bè thân thiết của mình nữa.
    Thế nhé, chúc bạn vui.
  5. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    úi, nói "je pense à toi" nghĩa là nó hăm hăm vác cưa đi roài còn gì. Hihi, nhưng mà cứ kệ nó ấy ạ, cho nó cưa mệt chết đi, đến lúc nó phải chơi bài ngửa thì hẵng hay. Chứ cứ nhập nhằng oánh du kích thì cũng nguy hiểm nhắm
    chúc vui nhé
  6. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Noa ơi,
    "je pense à toi" có nghĩa là gì vậy bạn, có phải là "anh nghĩ đến em" không ? Nếu chơi bài ngửa thì bọn Pháp sẽ làm gì ? Hắn ta là người Pháp gốc, nghe nói vậy.
    Gần đây tớ cá độ đá banh với hắn, hắn đòi cá home-made meal (bữa ăn tự nấu), nếu hắn thua thì hắn sẽ nấu cho tớ ăn, còn tớ thua thì tớ sẽ nấu cho hắn ăn. Hiện tại tớ với hắn ở 2 châu lục khác nhau, hắn sắp xếp công việc để khoảng 2,3 tháng nữa hắn sẽ bay qua chỗ tớ, cái cá độ đó là để dành cho lúc gặp đó. Như vậy có thể cho rằng hắn đang cưa cẩm tớ không, hay là tớ quá nhạy cảm. Tại tớ thấy hắn hay đi du lịch lắm, bạn bè của hắn thì ở khắp các nước, cho nên tớ không hiểu là hắn đối với những bạn bè khác thế nào. Nước tớ đang ở là nơi hắn chưa đến, tớ nghĩ có khi hắn vì muốn đi du lịch nên liên lạc với tớ thôi. Tại nghe nói là con trai Âu thẳng thắn, cho nên nếu họ chưa nói gì thì là chưa có gì, không nên vì họ gentle mà hiểu lầm, tớ thì tớ sợ nhất là hiểu lầm rồi quê độ.
    Nhờ các bạn tư vấn giúp.
  7. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng : tớ thì chỉ thấy người ta bảo zai Đức thẳng thắn (nhiều khi đến phũ phàng ) thôi, còn zai Pháp thì nói chung rườm rà, vòng vo lắm. Tất nhiên là cũng tuỳ người. Cho nên tốt nhất là cứ căn cứ vào những gì nó nói và nó viết thôi, không nên suy đoán thêm ra làm gì. Khi gặp nhau, nhìn cử chỉ, ánh mắt etc sẽ đoán nốt được ý tứ của nó. Nhưng mà chú ý nhé, đối với bọn này, cưa cẩm, thích là một chuyện, yêu đương lại là chuyện khác, nói chung là chẳng có gì ràng buộc cả. Các chú Tây hay khoái vác cưa & cần câu đi everywhere í mà
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi một câu, thế cảm giác của bạn về anh ta là thế nào?? Tớ thấy cảm giác của con gái thường là đúng lắm. Mà qua những gì bạn kể thì tớ nghĩ là anh ta thích bạn rồi còn gì. Nói chung bạn bè bình thường thì chẳng ai nói những câu như vậy cả. Nhưng mà cũng đâu có gì phải suy nghĩ nhiều nhỉ. Cứ hưởng thụ cái đó bạn ạ vì 2 người ở xa nhau mà.
    @ philippe: công nhận người Đức nói chung là thẳng thắn, nhưng mà mấy hôm nay Ex của tớ lại đang làm tớ đau cả đầu vì cái tội vòng vo. Mệt hết cả người.
    Được honigsberg sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 29/06/2006
  9. niklas

    niklas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    @honig : vòng vo linh tinh oánh cho hỏng người, sợ j, ko thì gí dao vào cổ í, bắt khai cho rõ đùa chứ, vụ này của ấy cũng không đơn giản mấy nhỉ tháng 8 ấy có định sang đây lôi cổ (quên, đón) ex ấy về ko ? tranh thủ ọp luôn
  10. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Sợ lắm, chẳng dám oánh đâu. Không còn gì cả, cẩn thận không oánh lại bị kiện chết. Tớ cũng không đưa đón gì cả, tại có chân đi thì có chân về thôi. Nếu không có gì thay đổi thì tầm đó tớ sang Nice chơi, đặt vé rồi. Hay là mình gặp nhau ở đấy đi.
    Còn nói riêng về cái vụ của tớ thì nhiều chuyện lắm. Từ trước đến nay cứ bảo tây là thẳng thắn, tây là dứt khoát mà Ex tớ chả thế tí nào. Tiếp cũng không muốn mà bỏ cũng không xong, chả biết đằng nào mà lần.

Chia sẻ trang này