1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õT, õTƠ õT? õ-' Bỏ??t chuyỏằ?n, làm quen, t?ơm hiỏằfu, tỏằ? t?ơnh vỏằ>i ngặ?ỏằ?i Ph?Ăp (ch?Âu ?,u) :

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Kit, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: đúng đúng
    vàng 2, vàng 3: tớ cũng ko có kinh nghiệm mấy Có gì để tớ hỏi rồi vào báo cáo sau nhá. Nhưng mấy bạn ở đây nói đúng đấy, cái này tuỳ ngành, tuỳ bộ, sao mà vơ đũa cả nắm được. Mỗi đchí có một phương pháp cưa khác nhau, biết thế nào được. Nhưng vd khi nào nó nói "je t''aime" đúng theo kiểu "anh yêu em" thì tức là nó chơi bài ngửa với mình roài. Hoặc là hôn hít, cầm chân cầm tay, đại loại thế, cái này chắc là đến lúc đấy ấy sẽ biết. Nhưng theo hiểu biết của tớ (mấy thằng bạn tớ kể), thì nếu là người tử tế, ý tớ là nói chung chung ý, thì bọn nó tương đối thận trọng khi nói "je t''aime" (je le confirme pour mon cas )
    vàng 3: hiểu nhầm sợ gì. Cái chính bây giờ ấy có thích thằng đấy ko ý chứ. Nếu ko thích thì kệ bố nó . Còn nếu thích, có 2 trường hợp tiếp theo: nếu nó thích bạn, đơn giản quá, hai anh chị chẳng sớm thì muộn sẽ ; còn nếu nó chưa thích bạn, thì cưa cho nó đổ cách oạch rồi tính tiếp. Cưa cẩm thì có nhiều cách, ở đây chắc có nhiều cao thủ , chứ tớ thì ko rành lắm
    Còn theo những gì ấy kể, ý kiến cá nhân tớ là cu cậu ý cũng thích thích cậu

  2. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    quote của Noa :
    vàng 3 : thì ai cũng nghĩ thế mà, ko thích thì chắc hắn ko nói thế
    vàng 2 : đồng ý, cái chính là có thích hắn ko thôi, rồi tuỳ theo đó mới có biện pháp xử lý được
    vàng 1 : câu này của Noa đọc kỹ chính ra rất là phức tạp đấy nhá, nhưng mà cũng rất chính xác
    trong tiếng Pháp, nói "je t''aime" vừa để tỏ lời yêu, nhưng nhiều khi chỉ để nói rằng nó rất thích mình thôi (tại I love you và I like you trong tiếng Pháp thì đều nói được là je t''m mà) , nên nếu mà xem là có phải nó nói nó yêu mình không thì phải phụ thuộc vào cách nói và bối cảnh nữa. Nhất là nếu nó nói "je t''aime beaucoup" hay "je t''aime bien" thì ko phải nó bảo là yêu đâu nhá ngược lại, nếu nó nói "je t''aime" rất trịnh trọng, cầm tay cầm chân, ôm chặt vào lòng etc ; hoặc "je t''aime vraiment beaucoup" (I really love you/I love you so much) nhưng mà nhìn vào mắt etc thì nhiều khả năng là trúng tên hay bị sét đánh j j đấy rồi.
    nhưng mà tóm lại, trước mắt cái đã, nếu 2 anh chị thích nhau thì cứ vui vẻ bạn bè đi chơi tìm hiểu nhau đi đã rồi hẵng tính. Không nên băn khoăn, đặt mục tiêu trước làm j cho khổ ; sau này hợp nhau thì tức khắc sẽ chuyển được giai đoạn mà.
  3. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ý kiến của tất cả các bạn.
    Bữa nay chẳng biết thế nào hắn trở cơn. Tớ đòi xem webcam của hắn, hắn nói tớ phải mở wc của tớ thì hắn mới mở wc của hắn. Xong hắn nói "You give - I give", tức chết đi được !
  4. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    hix, mới đến đoạn này ah, làm bọn tớ tưởng hai người quen thân nhau, abc đến nơi rồi
    thế này nhé, theo tớ thì tay này mới chỉ đong đưa thế thôi, tranh thủ thấy nước trong thì thả cần câu chứ không (hoặc chưa) phải yêu đương nhung nhớ gì cả đâu (đã biết mặt đâu mà tương với chả tư). Nên tốt nhất bạn cũng cứ tưng tửng thôi, chả phải vồ vập hay mơ mộng, hy vọng hão huyền làm gì cho mệt.
    Zai Tây cũng có nhiều loại, có người yêu đương, chung thuỷ thật lòng, nhưng cũng có đứa vừa f*** around xong thì đeo lại nhẫn đính hôn, ngồi vào máy "chăm chỉ" viết email cho em yêu ở xa. Thường thì chúng nó cởi mở những chuyện đó hơn, chứ không có nghĩa là trung thực hay thẳng thắn j đâu.(trừ zai Đức)
    Chúc bạn vui vẻ nhé.
  5. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
  6. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    À, tớ với hắn biết nhau 3 năm rồi, cũng đã gặp mặt, trò chuyện và đi chơi chung, nhưng lúc đó đi cả bọn mười mấy người cơ. Lâu nay thì thỉnh thoảng liên lạc qua email, chừng 2 lần/tháng. Từ độ tháng 8 hay tháng 10 năm ngoài gì đó thì vì tớ có việc không vui nên tớ chat với hắn thường xuyên hơn 1 chút. Lý do là nói chuyện với hắn rất vui, hắn rất khôi hài, tớ cũng không phải là nhờ hắn tư vấn tâm lý gì hết đâu, cũng chẳng kể hắn nghe chuyện không vui của tớ, chỉ nói chuyện linh tinh thôi. Rồi lúc tớ hết buồn tớ cũng không liên lạc với hắn, có khi cả 1,2 tuần lễ. Nhưng về sau này thì chat nhiều hơn, và hắn bắt đầu nói chuyện ngọt ngào hơn. Tớ cũng không muốn nghĩ serious đâu, nếu hắn không có ý gì thì chắc sẽ thoải mái hơn nhiều. Nhưng vì cách hắn nói chuyện khác với trước đây nên tớ hơi nghi ngờ. Mí lại lúc gần đây tớ bắt đầu nghĩ về hắn nhiều hơn, nên tớ thắc mắc vậy mà.
  7. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    em còn có thêm con cún nữa , bác có cần em up ảnh lên ko ạ ?
  8. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    hehe , bác cứ nói quá thế nào ấy chứ ạ
  9. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    em vướng mấy vụ thi cử , với lại phải di chuyển domicile nên nó cứ toán loạn hết cả lên , đến hôm nay mới êm êm lên hầu chuyện các bác ạ
  10. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    bác với bác tạ nói thế làm em khó giả nhời quá

Chia sẻ trang này