1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õT, õTƠ õT? õ-' Bỏ??t chuyỏằ?n, làm quen, t?ơm hiỏằfu, tỏằ? t?ơnh vỏằ>i ngặ?ỏằ?i Ph?Ăp (ch?Âu ?,u) :

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Kit, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Bạn nOa chia sẻ kinh nghiệm cưa dzai tây cho tớ học hỏi nào
  2. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    bác cứ trả lời đâu đâu, ý em hỏi là bác dịch lại từ thứ tiếng nào và cho em xin tí nguyên bản được ko ah để bắt chước hị hị bon chen tí
  3. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    vàng 1 : con đường ngắn nhất đến trái tim là qua cái dạ dày muh chả cứ giai Tây, giai ta mà cứ được măm ngon thì chỉ có đứ đừ trở lên chết cả lượt vì cái mồm
    vàng 2 : tớ hơi băn khoăn về hai cái "sơ đồ", chưa thực sự đồng ý và thuyết phục lắm
  4. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    sao lại ko hở bác, đầu tiên là khó khăn về ngôn ngữ. Niveau tiếng của em lẹt đẹt, bắt em tỏ tình với Tây thì có mà đứt từ vòng gửi xe chả lẽ nó nói j` cũng bắt nhắc lại vài lần hay là đi thuê phiên dịch ngồi kè kè bên cạnh sự khác biệt văn hoá và ngôn ngữ tuy có cái hay nhưng nhiều khi cũng rắc rối lắm bác ah nhất là cách sống và cách suy nghĩ của mình (cũng như của địch) ý, vì theo thiển nghĩ của em, để hiểu được 1 con người, dù nước ngoài hay nước trong, thì không thể nhìn phiến diện và hời hợt được. Chê thì dễ, hiểu nhau mới khó ah em chả có kinh nghiệm j`, biết nói mỗi thế ah, h lại đứng khoanh tay hầu chuyện các bác yêu nhá
  5. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    ơ... em thấy của bác cũng chổng lên mà
    còn đâu vàng² : theo em nghĩ có khi ở đây là kinh nghiệm bị zai tây cưa đấy ah
  6. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    đọc bài bạn philou, đầu gật lên gật xuống mỏi quá ạ...
    sự khác biệt tuy thú vị nhưng nó đòi hỏi một sự cố gắng liên tục của hai người để hiểu được nhau. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi hai nền văn hoá, giáo dục, lịch sử & ngôn ngữ khác nhau mà. Có rất nhiều thứ mà mình ko thể chia sẻ được, ví dụ les blagues, nhiều khi mất cả vui. Hơn nữa, ko hiểu các bác thế nào, như em thì em vẫn chưa cảm nhận được "vẻ đẹp ngôn ngữ" của tiếng anh, tiếng pháp, em đoán bọn tây cũng vậy đối với tiếng việt. Vậy là bao nhiêu trò lẻo mép ko phát huy được 100% rồi
  7. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    cái đoạn ngôn ngữ tớ cũng đồng í, kiểu gì cũng ko thể hòa hợp 100% được, nhiều lúc nó kể chuyện cười mình chả hiểu có gì đáng buồn cười, xong rồi lúc mình buôn chuyện với nó thì nó bảo chuyện đấy có gì mà đáng nói
  8. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ liệt kê các sự kiện theo thứ tự tg thôi ạ...
    hôm nọ TY tớ hỏi ở Vn, con trai cưa con gái ntn, tớ chả biết trả lời ntn cả, tớ bảo: chả đứa nào nó thèm để ý đến em, chả biết techniques của bọn nó, hị hị[/font=Verdana]
  9. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
  10. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    nhưng xét cho cùng, ngay cả đối với người việt mình, sự chia sẻ cũng ko được 100% đâu ạ. Cá nhân tớ thì nghĩ là mình sẽ ko bao h yêu một người mà mình chia sẻ TẤT CẢ MỌI THỨ...

Chia sẻ trang này