1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õT, õTƠ õT? õ-' Bỏ??t chuyỏằ?n, làm quen, t?ơm hiỏằfu, tỏằ? t?ơnh vỏằ>i ngặ?ỏằ?i Ph?Ăp (ch?Âu ?,u) :

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Kit, 24/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    vàng 1 : để chống buồn ngủ hả ấy
    vàng 2 : tớ thấy đẹp là ở chỗ một số câu chữ nói tiếng Việt cứ hơi nguờng ngượng nhưng sang tiếng Pháp hay tiếng Đức thì có thể nói rất vui vẻ, ko e dè, ấp úng, sợ sệt lắm
  2. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy ah, cái sens de l''humour thì ít nhiều ai cũng có, có cái là có hợp cạ không
    cái này em nghĩ ngay đối với TY là người Việt cũng thế thôi, hồi trước em có quote một bài (chả nhớ trong news hay ở đâu nữa, giờ ngại tìm lại quá), đại để là có những anh chồng ở ngoài đời rất vui vẻ, có tính hài hước, kể chuyện quyến rũ etc, thế mà cứ về nhà là như quả pháo xịt té ra là hồi trước cũng vui nhộn lắm, nhưng cứ toàn kể chuyện lúc vợ đi làm về, đang mệt và bận lo cơm nước, thế là chị vợ cứ chơi cho một câu : dở hơi à, hâm à, từ ấy chàng tịt hẳn nhìn thấy vợ là không mốn trêu hay pha trò nữa thành thử chung quy lại là phải hiểu nhau thì mới apprécier nhau trọn vẹn được.
    Đối với người nước ngoài thì còn có sự phức tạp của ngôn ngữ chen vào (hai anh chị mà nói với nhau bằng ngôn ngữ thứ ba thì lại còn phải thêm cơ chân cơ tay khoẻ để diễn đạt nữa cơ ah). Nó đùa mình, đầu tiên phải căng óc ra để hiểu nội dung, xong liên hệ xem có gì buồn cười, xong (người VN hay cả nghĩ) lại liên hệ xem nó có động chạm gì mình không, hay chỉ kể chuyện vui linh tinh chung chung thế thôi. Ngược lại, kể chuyện cười của mình, xin lỗi các bác em trình kém nên không chơi tư duy thẳng kiểu Pháp được, mà phải dịch, và/hoặc tìm équivalent, đại loại nhiều khi vừa kể vừa hỏi từ, nát hết cả câu chuyện. Sau đó lại còn phải giải thích xem nó buồn cười ở chỗ nào (nhiều lúc kể xong đã mệt bở hơi tai, chả thấy có j` funny nữa), xong lại phải cố gắng đừng động chạm, đừng heurter cái sensibilité của nó. Kiểu như cưa một anh (chị) xuất thân từ province, mà cứ tương bọn nhà quê (campagnard) thế nọ thế kia, thế nào cũng sầm mặt lại cho coi
  3. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng : đồng ý về nội dung, nhưng tớ nghĩ là ấy nói hơi² ngược cho dù yêu TY thế nào đi chăng nữa, có lẽ không bao giờ có thể chia sẻ với nhau TẤT CẢ MỌI THỨ được.
    thế cho nên ai cũng có jardin secret của riêng mình mà còn chuyện jardin secret to nhỏ, vuông tròn, có cửa ra vào hay không lại là chuyện khác chẳng hạn, những chuyện về quá khứ, về tình yêu cũ etc. hay đơn giản là những chuyện ko liên quan j` đến cuộc sống hiện tại và TY nếu có biết cũng chẳng giải quyết vấn đề j`. Ví dụ : tớ ko bao h đưa mot de passe của hộp thư điện tử cho TY. Không phải là vì tớ có j` muốn giấu, mà chỉ là vì tớ muốn một phần cuộc sống của tớ thực sự là riêng tư và thực sự là của tớ, ko chịu ảnh hưởng của bất cứ yếu tố nào khác.
    Được philippe sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 28/03/2006
  4. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    ko, ý tớ thực sự là như thế đấy, tớ ko cảm thấy hứng thú nếu có thể chia sẻ hoàn toàn với người kia, hơi ngớ ngẩn nhỉ
    Chuyện riêng tư, tớ đồng ý là mỗi người PHẢI có không gian riêng, thời gian riêng, copains riêng, bí mật riêng
    Tình yêu ko chỉ là chia sẻ mà còn phải hấp dẫn nữa, đúng ko nhỉ
  5. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng : đồng ý về nội dung, nhưng tớ nghĩ là ấy nói hơi² ngược cho dù yêu TY thế nào đi chăng nữa, có lẽ không bao giờ có thể chia sẻ với nhau TẤT CẢ MỌI THỨ được.
    thế cho nên ai cũng có jardin secret của riêng mình mà còn chuyện jardin secret to nhỏ, vuông tròn, có cửa ra vào hay không lại là chuyện khác chẳng hạn, những chuyện về quá khứ, về tình yêu cũ etc. hay đơn giản là những chuyện ko liên quan j` đến cuộc sống hiện tại và TY nếu có biết cũng chẳng giải quyết vấn đề j`. Ví dụ : tớ ko bao h đưa mot de passe của hộp thư điện tử cho TY. Không phải là vì tớ có j` muốn giấu, mà chỉ là vì tớ muốn một phần cuộc sống của tớ thực sự là riêng tư và thực sự là của tớ, ko chịu ảnh hưởng của bất cứ yếu tố nào khác.
    [/quote]
    Cho tớ hỏi cái, hihi, vụ chia sẻ "chuyện tình quá khứ" ý, con trai có cảm thấy khó chịu khi nói lại các chuyện tình đã qua của mình, như một câu chuyện ko??
    cá nhân tớ, tò mò thì có thể có, nhưng tớ nghĩ là tớ cũng ko say sưa gì về những chuyện tán tỉnh của TY tớ với một cô gái quá khứ.... hehe, jsuis son aujourd''hui
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy thế Nhưng mà như em thấy bạn noa nói là mình có hiểu hết đâu mà ngượng =)) =)) =)) (Em đùa tí bác đừng chấp em nhé :D)
  7. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    bác tạ ơi, ý của bạn philou là theo chiều ngược lại đấy chứ, tức là có những câu mình nói tiếng pháp thì ok, nhung lại thấy ngượng mồm khi nói bằng tiếng việt. Em thấy cũng đúng ạ, em nghĩ đấy là do thói quen
  8. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng : tớ ko hiểu ý ấy khi nói "như một câu chuyện"
    thôi en ce qui me concerne nhá TY của tớ nói chung là biết qua loa một số TY cũ (do tớ tự kể hay gặng hỏi) nói chung tớ cũng ko khoái việc kể lại những chuyện như thế vì tớ cảm thấy ko tế nhị lắm. Có những việc ko nên kể ra thì hơn, vừa ko làm TY khó chiu, lại vẫn vừa tôn trọng được bạn cũ.
    Còn đâu thì cũng tuỳ, vì còn phụ thuộc cách chia tay với TY cũ nữa chứ. Có người vẫn là bạn, vẫn qua lại, thăm hỏi nhau, TY tớ cũng biết. Tớ cũng biết sơ qua một số bạn bè và ex của TY tớ. Nói chung là biết cũng chỉ để biết thôi, chẳng thích mà cũng chẳng không thích.
    Bọn giai Tây bên này theo tớ đoán qua mấy thằng con bất hiếu nhà tớ thì chúng nó ko khoái cứ bị tra hỏi về những TY đã qua tay chúng nó, vì thứ nhất là chuyện đấy đối với chúng nó là chuyện bình thuờng, ko hợp thì bỏ ; việc chúng nó đang yêu ai đó mới là quan trọng trong quan hệ của 2 người ; vả lại cứ gặng hỏi mãi, không khéo có khi động chạm đến tự ái và làm chúng nó cảm thấy mệt mỏi và mất tự do, thoải mái trong cuộc sống riêng tư.
  9. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    tớ thì quan niệm: một chuyện tình qua đi, còn lại những kỉ niệm đẹp. Nhất là khi mình ko còn rung động gì với các ex nữa, hế hế, nên tớ chẳng có vấn đề gì khi kể lại hay ko cả. Tớ nói, "như một chuyện tình", je voulais dire qu''on en parle comme c''est un fait, une belle histoire, c tout.
    Tớ thì tất nhiên là chẳng thích ép ai làm việc gì, nhất là đối với TY của mình. Libre dans l''amour, c''est l''amour, hị hị Tớ thấy, dở nhất là việc gặng hỏi hoặc ép người ta kể, như thế, tự nhiên gây khó chịu cho người còn lại & ngớ ngẩn. Chẳng qua là tớ ko/chưa có kinh nghiệm trong việc "có nhiều ex" nên hơi tò mò một tí thôi....... Đối với tớ, quan trọng nhất là hiện tại, vì quá khứ đã qua, còn tương lai, hi hi, chờ còn lâu
    still miss you
  10. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    kể ra thì đôi khi cũng khá rắc rối ấy ah, ai mà chẳng có tí ghen tuông, tò mò, nhất là phụ nữ bọn ấy chẳng hạn, những kỷ niệm nho nhỏ hay là những bưu thiếp "ngày xưa" ấy, tớ vẫn giữ, nhưng tớ không chắc là TY tớ hoàn toàn ko lăn tăn j` về chuyện đấy. Tớ đựng tất cả những thứ đó trong một cái hộp, và tớ cá là nếu chẳng may bọn tớ sau này sống với nhau thì thế nào TY của tớ cũng lục bằng được cái hộp ấy để mở ra xem bên trong có j`

Chia sẻ trang này