1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õT?õTôõTÊõTôõTƠõTôõTƯ Mỏằ-i ngày mỏằTt bài h?Ăt mỏằTt bài thặĂ nói l?ên t?Âm sỏằ? õT?õTô&#24

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Nhimcon1982, 11/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Dạo này uống ruợu tệ hơn trước, vài ly đã chuếnh choáng nếu uống nữa đâm ra mất kiểm soát và có xu hướng nói nhiều ! Lại có cái kiểu mỉa mai bố đời !
    Cũng lạ! Ngày trước mình vốn là người ít nói khi bia ruợu vào. Thường chỉ im lặng lắng nghe và ít khi tham gia các câu chuyện, giờ cũng không hiểu vì lí do gì mà có sự thay đổi như thế!
    Thực ra dạo này cũng không vui gì nhiều nhưng cũng chẳng có nhiều chuyện để mà buồn hay suy nghĩ gì ? Tâm sự thì xưa giờ vẫn thế: Loanh quanh những chuyện cơm áo gạo tiền, gia đình, bạn bè...Chuyện tình cảm thì lâu rồi cũng chẳng thể gọi là yêu một ai đó.
    Vậy thì lí do gì nhỉ ?
    Ờ ! Mà trong trăm ngàn thay đổi của cuộc đời hoá ra chỉ cái chuyện nói ít hay nhiều trong bia ruợu vốn cũng không quan trọng lắm thế nhưng chắc cũng phải có một điều gì đó tác động? Cũng có thể là từ một vài lần nói dần thành thói quen, mà đã là thói quen cứ như thế mãi chuyển thành thói thường như vốn thế từ trước đến giờ.
    Mà cũng có nói năng tử tế, tâm sự, cười cợt khóc lóc gì đâu ? Loanh quanh một thôi một hồi lại giở cái giọng mỉa mai, khích bác ra, mà lúc bình thường cũng đã có cái giọng đấy rồi còn gì ?
    Thế khi say rồi thì thế nào ? Người vật vờ nửa tỉnh nửa mê, có đôi chút phấn khích, cũng đôi khi chán nản. Hôm nào say vật ra thì còn đỡ chứ cứ dở say dở tỉnh thì người mệt mỏi rã rời và không thể nào ngủ được.
    Mà lúc đấy cũng chẳng tỉnh táo nổi để nghĩ về một điều gì đó thật trọn vẹn, suy nghĩ rời rạc lộn xộn và đôi khi rất vô duyên nhảm nhí !
    Thế còn say vật ra thì thế nào nhỉ ? Thường sẽ ngủ khoảng vài tiếng cho đến khi khát nước không chịu nổi ! Bò dậy uống nước sau đấy thì cũng không thể ngủ lại, cổ bỏng rát, đầu nặng như đeo đá, chân tay rã rời và buồn thay lúc đó cũng là lúc tỉnh táo nhất, những suy nghĩ, tâm tư kí ức rõ ràng nhất như không thể rõ hơn? Buồn nát cả lòng ! Cơn buồn như có ai đem đến vứt vào lòng rồi quay lưng phủi tay rõ là vô trách nhiệm. Ai bắt mà mang?
    Thế thì khi buồn thì làm gì nhỉ? Ngày trước có thói buồn một mình, gần như không ai biết, vẫn nói cười nhăn nhở nhưng lòng thì như bị ai dùng tay xé, nghe như có cả tiếng rách ?oroàn roạt? như xé vải, những lúc ấy chỉ thích một mình!
    Từ khi có thói quen hút thuốc lại có cái trò lôi thuốc ra hút, nhiều đêm tỉnh sau cơn say, tìm không thấy điếu thuốc nào là sẵn sàng chạy đi tìm. SG có cái tiện lợi là không bao giờ ngủ vì thế tìm điếu thuốc ban khuya cũng chả khó khăn gì!
    Mà SG về đêm mới lạnh chứ! Chạy xe ngoài đường gió thốc vào mặt lạnh buốt, buồn rũ người, mà cũng lạ, đã nhấc chân đi thì không thể về cho được thế là lại đi loanh quanh một hồi.
    Thế khi ấy thường nghĩ về điều gì nhỉ? Một sự việc nào đấy, một khoảng thời gian nào đấy, ở một chốn nào đó và về một ai đó chăng? Có thể! Nhưng cũng có khi chẳng nghĩ ngợi gì nhưng vẫn cứ buồn như thường!
    Hoá ra chỉ vì tù túng quá mà thôi ! Lúc nào cũng có cảm giác như bị mắc đoạ, sẵn lòng đi đâu đó mà chẳng thể đi được, SG rộng thật nhưng luôn có cảm giác chật chội. Ừ, nhưng mà đấy là tự nguyện chọn cơ mà.
    - Yên bình hay sóng gió cũng tự ta mà ra!
    Nợ gì, nợ những ai nhỉ? Những cái nợ vật chất thì không ám ảnh đến thế! Nợ ân tình một ai đó, nợ ân nghĩa bạn bè, nợ công ơn bố mẹ?những cái ấy thì làm sao mà trả cho hết. Trịnh đã chả từng viết : tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người? đấy sao!
    Ừ thì say ruợu mệt thật nhưng hoá ra say trong lúc tỉnh còn nặng nề hơn gấp vạn. Vẫn cứ u u mê mê mãi thôi.
    Trở về nhà kiểu gì cũng lôi Secret Garden ra mà nghe,lại nặng lòng thêm! Đánh mất cái tươi sáng từ lâu lắm rồi!
    Bắt chước Nguyễn Vĩ mà cũng chua rằng ?oviết xong hãy còn say?, lỗi gì trong ngôn từ, cảm nghĩ thì cứ đổ lỗi do đang say vậy!
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 đêm 3h sáng mới được ngủ và stress công việc ngập ngụa đầu đến mức muốn điên . Hôm nay đã là 1 ngày mới tinh và mình muốn tự thưởng cho mình tí .Tặng cho những bạn nào có những khoảng thời gian bị break như tớ
    http://nghenhac.info/dance_pm.asp?iFile=1896&iType=25

    I Will Survive Lyrics

    First I was afraid
    I was petrified
    Kept thinking I could never live
    without you by my side
    But I spent so many nights
    thinking how you did me wrong
    I grew strong
    I learned how to carry on
    and so you''re back
    from outer space
    I just walked in to find you here
    with that sad look upon your face
    I should have changed my stupid lock
    I should have made you leave your key
    If I had known for just one second
    you''d be back to bother me
    Go on now go walk out the door
    just turn around now
    ''cause you''re not welcome anymore
    weren''t you the one who tried to hurt me with goodbye
    you think I''d crumble
    you think I''d lay down and die
    Oh no, not I
    I will survive
    as long as i know how to love
    I know I will stay alive
    I''ve got all my life to live
    I''ve got all my love to give
    and I''ll survive
    I will survive
    It took all the strength I had
    not to fall apart
    kept trying hard to mend
    the pieces of my broken heart
    and I spent oh so many nights
    just feeling sorry for myself
    I used to cry
    Now I hold my head up high
    and you see me
    somebody new
    I''m not that chained up little person
    still in love with you
    and so you felt like dropping in
    and just expect me to be free
    now I''m saving all my loving
    for someone who''s loving me
  3. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Mất hết, ôi đã mất hết rồi.......
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ta biết người buồn sáng hôm nay
    Trời chưa mùa thu, tươi lắm thay
    Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
    Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay
    Không nói mà hiểu nhau, hiểu từ nỗi buồn trước lúc chia tay. Trời chưa mùa thu nhưng đã trong đã xanh.. nghĩa là cũng không còn là mùa hạ nữa. Sớm nay, sớm mùa thu se lạnh, người biết trước buổi biệt ly.. Lúc ấy chưa fải là cuối con đường mà mình đã nhìn trước được hai ngả rẽ chia xa.. Em nhỏ mắt tròn trong trẻo.. Câu thơ làm người ta tưởng tượng đến cảnh em gái bé nhỏ của tác giả ngượng nghịu ngước lên người anh trai chuẩn bị đi xa của mình, dúi cho anh chiếc khăn tay gói đầy những thương nhớ lưu luyến. Những âm lặp lại gần sát nhau gấp như tiếng nấc của em gái.. Nấc mà không khóc nên tiếng, chỉ là bởi luyến lưu đang dâng ứ nghẹn ngào...
    Thôi không bình nữa. Bình cái gì mà cứ chấm chấm chấm, chấm mãi mặn chát cả ra mà chưa hết bình rượu.
    Nguồn: Em gái tớ viết!
  5. asahi611

    asahi611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0

    Tôi nghĩ tình yêu như một chuyến đi đường
    Khi dừng lại có nghĩa là chấm hết
    Bởi cái được luôn đi cùng cái mất
    Như cuộc đời năm tháng khác gì đâu
    Hạnh phúc là những gì đã trao được cho nhau
    Sao em không hiểu điều đơn giản ấy
    Sao anh đã trao mà em còn ngần ngại
    Chuyến xe....... tôi dừng lại giữa đường
    Những ai đang và sẽ yêu đương
    Hãy nghe một lần tôi nói lại
    Đừng đến với tình yêu mang theo lòng tự ái
    Đừng tính toán để rồi ân hận xót xa
    Đám mây bay đi còn trở lại cùng ta
    Tình yêu một ra đi là vĩnh viễn
    Bát nước đổ khó đong cho đầy miệng
    Lòng hối hận muộn màng nào có ích chi đâu
    Vết thương trên tay trời trở gió thì đau
    Vết thương trong lòng chẳng định kì như thế
    Nhưng nào có phải là không đáng kể
    Khi trời trở gió vào anh
    Khi máu đã thôi hồng và tóc chẳng còn xanh
    Khi từ giã tuổi thanh xuân ***g nhiệt
    Lúc hối hận trong lòng ta sẽ tiếc
    Những chuyến xe không đi tới tận cùng!
  6. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    ngày xưa hay nghe bài này, nghe từ cái hồi còn chưa biết đến Khánh Linh là ai ấy.Nghe vì 1 giai điệu buồn

    Hoạ My hót trong mưa
    Tiếng mưa rơi ngoài hiên, gió mưa như lạnh thêm
    Có con chim họa mi hót trong mưa buồn lắm
    Nỗi nhớ anh ngày mưa, nỗi nhớ anh thật sâu.. nặng...
    Muốn xa anh thật xa, muốn quên những ngày qua
    Muốn sao cho đừng thương muốn sao cho đừng nhớ
    Cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh kề.. bên...
    Ôi trong mưa họa mi vẫn hót thật dịu dàng dịu dàng
    Trên môi em tình yêu đã mất còn nồng nàn nồng nàn
    Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về ?
    Vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi...?
    Hỡi... chim họa mi dịu dàng
    Hót... trong ngày mưa thật buồn
    Hay chăng tình yêu của em...
    Hôm nay nghe lại thấy Khánh Linh hát bài này dở òm.
    Nghe mà muốn trời lại mưa, tháng 6 trời mưa, trời mưa kô dứt................
  7. missyou2t

    missyou2t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến mưa lại nhớ Rythm of the falling rain, một thời lúc nào cũng nghe bài này.
    "... Rain please tell me not as that seem fair
    For her to steal my heart away when she don''''t care
    I can''''t love another when my heart''''s somewhere far away...."
    Hôm nay tâm trạng hoàn toàn trái ngược, nhưng thấy trời mưa nên mở ra nghe.
    Lâu rồi ko nghe, cảm nhận về bài hát thấy khác hẳn. Xưa khi nghe thấy buồn tê tái, mỗi lúc nhìn thấy quảng cáo Doublemint mà mắt cay xè. Giờ vẫn bài hát đó, trời vẫn mưa như thế nhưng nghe rồi bỗng nhiên cười mỉm 1 cái, thấy thoải mai, ko còn nghĩ chuyện ngày xưa nữa.
    http://www.imeem.com/lyloveyou/music/mGS-RZcB/cascade_rhythm_of_the_rain/
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đọc comment của bác PTuanKiet tự nhiên nhận ra rằng đã lâu lắm rồi mình không uống rượu, lâu lắm rồi không được say. Cảm giác trong comment đó y như mình. Dạo này công việc không như mình mong muốn. Bắt đầu rơi vào tình trạng chán việc. Tự nhiên muốn nghe "Canon in D".
  9. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác đã quan tâm . Dạo này thức khuya Euro, làm việc đêm nên uống yếu lắm . Hôm rồi làm hết 1 chai 250ml mà tưng tưng mãi .
    Bác ở SG thì cho em cái gì đấy để liên lạc, hôm nào rỗi ta cụng ly phát
  10. loveyouloveme

    loveyouloveme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    http://www.hoaphuongnam.com/music/search?searchCat=GetSong&search=279

Chia sẻ trang này