1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õT?õTôõTÊõTôõTƠõTôõTƯGóc ?Âm nhỏ?ĂcõT?õTôõTÊõTôõTƠõTôõTƯ...Cỏ?Êm nhỏ?ưn bài h?&#

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 16/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa không biết nghe nhạc Trịnh, mà có nghe cũng không biết là nhạc Trịnh. Bây giờ, những lời ca ấy thật đi vào tận sâu thẳm, chẳng thể lý giải nổi tại sao, chỉ biết có gì đó vượt qua những triết lí thông thường. Thật khó hiểu. Con người có thể thay đổi, và thay đổi theo hướng nào thì tự chịu trách nhiệm.
  2. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    như thế là sắp nhớn rồi đoá
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm ra bé Hiền thuộc mỗi câu này, không biết mẹ hay bà ngoại dạy.
    Dễ thương ghê.
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    trong lúc Ks mây dạy đó
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    thậm chí có lúc tự phiên phát hiện ra mình mọc thêm 1 cánh tay
    mất đi 1 vài ngón chân
    mọc thêm một cái đuỗi
    hay mắt lại mọc ở mồm......
    thậm chí có lúc khôi hài hơn
    cái ấy ấy nó lại mọc trên đầu
    hj hj hj
  6. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Tặng Chiaki bài hát này ^^
    http://www.nhac360.com/music_view.php?genre=3&id=127971
    Gọi Tên 4 Mùa
    Em đứng lên gọi mưa vào Hạ
    Từng cơn mưa từng cơn mưa
    Từng cơn mưa mưa thì thầm dưới chân ngà
    Em đứng lên mùa Thu tàn tạ
    Hàng cây khô tình bơ vơ
    Hàng cây đưa em đi về giọt nắng nhấp nhỏ
    Em đứng lên mùa Đông nhạt nhòa
    Từng đêm mưa từng đêm mưa
    Từng đêm mưa mưa lạnh từng ngón sương mù
    Em đứng lên mùa Xuân vừa mở
    Nụ xuân xanh cành thênh thang
    Chim về vào ngày tuổi em trên cành bão bùng
    Rồi mùa Xuân không về
    Mùa Thu cũng ra đi
    Mùa Đông vời vợi
    Mùa Hạ khói mây
    Rồi từ nay em gọi
    Tình yêu dấu chim bay
    Gọi thân hoa gầy
    Gọi buồn ngất ngây
    Ôi tóc em dài đêm thần thoại
    Vùng tương lai chợt xa xôi
    Tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người
    Nghe xót xa hằn lên tuổi trời
    Trẻ thơ ơi trẻ thơ ơi
    Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp ngươix
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn hiền iu
    Sáng.... bận tí...
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia nghe liên khúc nhạc Trịnh, không biết liên khúc tự biên tự diễn hay là có liên khúc của TCS thật nhỉ? Nghe lạ tai, hay, khó diễn tả. Vì sao ngôn từ của nhạc Trịnh lại khó nắm bắt thế, thật huyền ảo, kì diệu.
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    lại nhớ ai đó bảo mình " còn thích nghe nhạc là còn trẻ con", nghe nhạc chỉ là một, đam mê là 10. Vậy sao!!!
  10. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    ọc, sao có đứa nào nói ngớ ngẩn thế nhỉ? thế thì xã hội này trẻ con quá nửa, bố mẹ mình giờ cũng vẫn trẻ con à ? hơ hơ

Chia sẻ trang này