1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õT,õTƠõTƯõTÊõT? Đ?ONH Cỏ?ơU - Nặ?I Hỏằ~I HỏằOP CỏằƯA GIAI L??NG F177 !õT, ỏ?Ênh giai làng trang 2- C

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kreative, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gladiatorheart

    gladiatorheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Kiếm mãi mới thấy lại đc bài này của thằng Nem ( Tạm gọi thế vì ......nó ko nhớ tác giả ) Pà con cho nhận xét ....
    Nguồn gốc con gái
    Xưa kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn .
    Sai bắt một chú chuồn chuồn
    Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
    Bỏ vô một ký ớt bầm
    Chanh chua 5 trái , me dằm 6 tô
    Nước mắt cá sấu 7 xô
    Dịu dàng một xíu, 8 tô dữ chằng,
    Nêm thêm 9 chú lăng nhăng
    Mít khô, mít ướt cằn nhằn, ghen tuông
    Trăm gram nhõng nhẽo giận hờn
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề
    Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
    "Sản phẩm" hoàn tất không chê chỗ nào
    Sai thiên lôi lấy bột nhào
    Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    Cuối cùng một tiếng nổ vang
    Thế rồi "con ấy" tàng tàng bước ra
    Bèn đặt tên nó "EVA"
    Còn gọi "con gái" hay là... "cô em"
  2. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Trai đình vốn tính thông minh
    Gái miếu yểu điệu nhìn Xinh ngất trời
    Dủ Nhau ở vậy giữa đời
    Tìm nơi đất đẹp thảnh thơi xây đình (+ miếu)
    ...................Hú hí ..............
    Đi ngang qua Đình em có bài thơ tặng các bác
  3. spring_ecstasy

    spring_ecstasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Đảm bảo có ngày anh bị 1 nàng bên miếu cô dắt
  4. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Đìng làng ta mới "khai đình mở hội"...em cũng chả có gì để cúng tế...Ngẫm ngợi mãi hoa quả thì xưa rồi,gà qué thì đang có dịch H5N1...cuối cùng câu được "con cá" ngon...Mong các cụ "khai nhãn" mà "phù hộ" cho em năm nay được mùa "tôm cá"...[​IMG]
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Không phải là choáng mà là " ngất ngây " ....
  6. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Rất có tương lai nhé các anh em .... Cố lên
    Nên thanh trừ ngay từ đầu những thằng nào đầu óc có vấn đề ...cho trong sach. không người ta lại bảo trong này Đình Cậu mà lại có mấy thằng bị người khác nghĩ là thần kinh ... Mìn với đạn găm đầy mình nhé ...
    Nhưng mà các Boy trong F-177 ủng hộ thế này thì nhà này tương lai còn phát triển hơn cả MC rồi ... hẹ hẹ .. Vui nhé ...
    F-177 lại có thêm 1 đặc trưng mới...
    Đi đảo xem có bọn nào lại ăn cắp mang về Box nó không mới được ..
    Ầu ziaaaaaaaaaaaaaaaaa
  7. fruitnho

    fruitnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    ối giời .....cho em hỏi cái chú thik dưới ảnh chị cún ý ạ ....=))
  8. estrella

    estrella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Chị Cún ơi, chào mừng đình cậu bằng seri ảnh hôm trc đi chứ nhỉ, đảm bảo đã đắt hàng lại càng đắt hàng hơn
  9. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Lys xoá bài của bạn vì có than phiền. Mấy từ ko đẹp mong lần sau sẽ không nhìn thấy ở đây
    Mong bạn vẫn luôn là một member nhiệt tình trong các buổi offline.
    Tớ sẽ xoá luôn bài này trong 24g tới
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 11/11/2005
  10. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Adidaphat...!
    Em kính viếng tất cả các cậu
    Các cậu viết hay quá,đọc bài của cậu Nem,em cũng ngất đây

Chia sẻ trang này