1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯ Đinh Tỏằà Gia (1977) Vol.12 õ~ẳ V?â ?'iỏằ?u loài Rỏ??n õ~ẳ Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt: Yeumaudo

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi HaiVu, 16/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0

    Mít ơi cho tao cái níc Hexe77 đê - để tao cho nó lên gắn bó luôn

  2. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật N_NM
    Chúc cô bạn lý lắc 10 lần teen của tớ luôn luôn teen, luôn luôn....
    Tặng cậu:
    [​IMG]
  3. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1

    Chỉ là một người
    Hắn rất chuối. Chuối cả buồng cả nải. Ấy thế nhưng chuối của hắn không xanh, không chát mà lại ngọt lịm và đa sắc thái. Chẳng thế mà khi hắn quẳng ra cả một buồng chuối, người ta vẫn đón nhận nó bằng những tiếng cười khúc khích đầy thú vị.
    Ở bên hắn, người ta khó có thể buồn. Bởi hắn biết cách làm cho người khác cười, cho dù có thể, lúc đó hắn không vui. Bằng vào trí thông minh và sự quan sát tinh tế, hắn có thể nhận biết vấn đề một cách rất nhanh và khá chính xác.
    Hắn có những suy nghĩ hết sức chín chắn. Tất nhiên, ở tuổi này điều đó là không lạ. Nhưng cứ thử so sánh cái vẻ bề ngoài và cái bên trong tâm hồn hắn, mới thấy điều đó cũng khá thú vị. Và chẳng cần sự trải nghiệm gì ghê gớm lắm, cứ nghe cái giọng nói nói hắn trong điện thoại, và cái giọng nói bên ngoài của hắn, cũng đã thấy cả một sự khác biệt.
    Hắn tình cảm. Nói chính xác, hắn là người rất nghiêm túc trong tình cảm. Đó là một điều đáng quý ở hắn. Sẽ thật hạnh phúc cho ai đó được hắn thương yêu, bởi với hắn, lúc đó sẽ chỉ có một và duy nhất.
    "Bên trong một người đàn ông, bao giờ cũng có một đứa trẻ". Và hắn đương nhiên cũng là một người đàn ông. Rất quý hắn, thế nên chiều theo mong muốn của hắn. Không hiểu như thế này đã là dài chưa nhỉ, hay với hắn, vẫn chỉ là "cậu viết về tớ ngắn tủn"?
    Hắn là ai???
  4. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, báo cáo với cả nhà là em vừa mới về tới HN tối qua. Chúc cả nhà dồi dào sức khỏe (để còn sì pam dài dài, he he)
  5. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Giờ hắn đã đoạt được ngôi được GX chiều chuộng nhất nhà Rắn của Mr Béo rồi. Gặp ai trong nhà hắn cũng bảo: "Viết về tao đê". Hắn rất chăm đi bơi, vì hắn kiếm được cái vé bơi miễn phí ở bể Không Quần (nghe nói vào đây ko cần mặc quần bơi thì phải ), hắn mới khoe hắn đã bơi được 1000m, (tất nhiên là không phải là bơi liền một lúc ). Chăm chỉ bơi nên hắn gặp bạn bơi (cũng chăm đi bơi như hắn) thì cả 2 cùng thốt lên "Nhật thực". Đố các bạn biết tại sao?
  6. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
  7. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Ứi giời, đã nói rõ ràng như thế thì nói huỵch toẹt cái tên thằng .... cho nó xong. Đến đứa ít ăn cá nhất nhà cũng hiểu nó là thằng nào roài.
  8. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Mày muốn được như thế không ?? Tao bầy cách cho
  9. HACO-BKHN

    HACO-BKHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật N_NM
    chúc cậu MẠNH KHOẺ-HẠNH PHÚC-THÀNH ĐẠT
  10. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Một con dơi bay về hang sau một buổi tối bay đi kiếm mồi, miệng dính đầy máu. Bọn dơi trong hang kéo nhau lại hỏi xem nó kiếm mồi ở đâu mà ngon lành quá vậy. Mệt mỏi, con dơi kia chẳng thèm trả lời. Nhưng lũ đồng loại cứ léo nhéo mãi. Bực mình, nó gắt ?oBay theo tao!? Cả đàn dơi bay nghịt cả trời. Chúng bay qua không biết bao nhiêu con sông, bao nhiêu ngọn núi. Cuối cùng, đến một cái cây lớn, con dơi kia hỏi ?oChúng mày thấy cái cây kia không??. Cả đàn nhao nhao lên ?oThấy! Thấy! Thấy...? Con dơi kia uể oải trả lời ?oThế mà tối qua tao không thấy....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này