1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯ Đinh Tỏằà Gia (1977) Vol.12 õ~ẳ V?â ?'iỏằ?u loài Rỏ??n õ~ẳ Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt: Yeumaudo

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi HaiVu, 16/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Hị. Em thấy ai cũng gọi là mít mít em cứ tưởng là nick giống nhau. Sozy ạ
  2. hacphunghoang

    hacphunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Cô lại đi, lại lên đường bước vào cuộc đi mới. Cô không công nhận mình là dân phượt dù cô đã đi rất nhiều nơi, lang thang nhiều chốn. Mỗi một nơi đến cô có những cảm xúc riêng. Không màu mè, cô thu hình ảnh vào trong con mắt, giữ sâu trong tận đáy con tim và coi đó là tài sản của riêng mình.
    Trong mỗi chuyến đi cô không lo lắng gì hết, tâm trạng vui vẻ bởi những khung cảnh mường tượng trước mắt, chiêm ngưỡng vẻ đẹp và thưởng thức đặc sản, cảm thấy đời chỉ cần thế.

    Được hacphunghoang sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 31/07/2007
  3. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Xoá ảnh rồi à ? Post lại ảnh đê...
  4. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0

    Để yên cho cô ấy tự hoạ

  5. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là phải phân biệt quả và thịt, chay và mặn em ạ, khác xa nhau
    @ Notes: Lại quả thì lại quả, nhưng mà bà biết rồi đấy, nhà tôi toàn quả dưa bở thôi, cứ vào ăn vô tư, ăn xong bạn còn mời thêm cốc nước mơ nữa cơ
    @ Obli: À tại tớ đoán thằng Alanh mệt rồi, muốn ra sân nghỉ, biết đâu có thằng khác đang trong tình trạng cần ''chăm sóc đặc biệt'' như thế nhỉ nhỉ nhỉ
  6. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Rất có khả năng. Nhưng hiện tại kiến nghị chưa thay người vội. Nhá nhá nhá
  7. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay thật là vui quá chừng
    Lời chúc từ xa thật tưng bừng
    Tớ yêu quá đỗi? nhà Đinh Tỵ
    Các cậu khiến tớ vui lưng tưng
    Hihihi. Thơ con cóc chính gốc không phải đại lý nhá há há há
    Tớ rất cám ơn các cậu với những lời chúc thật vui, và những món quà từ phương xa làm tớ xúc động ?orung rinh? quá!!!
    Tớ sẽ nhớ mãi cả nhà mình, rồi quán Smoothies của em lười, rồi bún thang, rồi càphê Hà Nội, rồi Hồ Tây thanh bình. Lần sau, lại ra phá rối các cậu thôi!!!! Hihihi
    Tặng các cậu thật nhiều
  8. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    @ Nhật minh: hôm nay mới để ý đến cái avatar với cái tai tồ của chị, hoá ra cũng là fan của dancing, thế mà ra Hn chưa dancing lần nào thì phải?
    Tự dưng thèm dancing, thèm trà cháo, thèm nhậu quá đê
    @ Obli: thế mà chiều hôm nọ e cứ run run chờ xem họ nói xấu đến mức nào, nhưng mờ đọc xong thì .... he he he công nhận là xấu thật là xấu
  9. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Nàng là một cô gái ngoan hiền, không biết đùa, đó là ấn tượng đầu tiên của cô về nàng. Nhưng càng ở gần bên nàng, người ta càng nhận ra nàng khá là lý lắc. Lý lắc đến mức nhiều khi người ta quên rằng nàng làm việc ở đâu. Điều này càng chứng tỏ nàng rất hay trong việc tách công việc và vui chơi. Nàng lý lắc đến độ đã từng phát biểu một câu:"công nhận đi xa tuy mệt, nhưng được chụp hình thế này chị vui quá, hết mệt rồi" thế là từ đó trong nhà mình thân yêu tặng thêm nàng cái nick "mười lần teen". Ngoài ra nàng rất chân thành và vui vẻ, đôi khi nàng tỏ ra khá ngây thơ, nhưng hình như nhờ thế, nàng luôn là những tia nắng ấm áp cho những người bạn của nàng. Tuy nàng vẫn chưa có nhiều điều kiện cơ hội thể hiện bản thân trong nhà, nhưng tin chắc rằng mọi người vẫn luôn quý mến một nàng nhu mì dịu dàng nhẹ nhàng như những gì nàng thể hiện.
    Chàng là một con rắn khá lạ, chàng có xuất xứ từ một miền xa khác, nhưng lại vào nơi phồn hoa đô hội để lập nghiệp. Ấn tượng đầu tiên chàng để lại cho mọi người là chàng khá dễ thương và hơi tội nghiệp. Ngày đầu tiên ra mắt nhà rắn chàng phải gồng mình làm "gươm lạc giữa rừng hoa". Chàng cũng là người rất can đảm khi dám ngồi ở một vương quốc mà chất "tỵ" nhiều hơn chất "đinh" chàng lại dám tuyên bố: "tớ là con rắn hiền nhất nhà". Chưa biết các rắn nam khác nói gì, nhưng chàng đã nhận được rất nhiều cái nguýt dài và cái môi cong cong vểnh lên của các cô nàng rắn "đồng ý" với chàng. Và chàng là 1 kẻ ham vui vô kể, dám vì một lời rủ rê mà bỏ công việc về tụ tập cùng tổng hội. Suy cho cùng, tuy có hơi trào lộng về bản thân mình một chút, chàng vẫn là 1 chàng trai tốt bụng, chu đáo và chân thành với bạn bè. Vui sướng cho ai có tên trong friendlist của chàng.
  10. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0

    Hình như hôm nay sinh nhật nàng

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này