1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯ Đinh Tỏằà Gia (1977) Vol.12 õ~ẳ V?â ?'iỏằ?u loài Rỏ??n õ~ẳ Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt: Yeumaudo

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi HaiVu, 16/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Lâu lâu nhà mình chẳng có trò gì vui. Tớ có mấy câu đố tục giảng thanh ở đây để mọi người đoán nhé. ( Cấm nghĩ bậy à nha)
    Lè lưỡi..... liếm liếm
    Đút vô...... lỗ
    Đâm lên ...đâm xuống
    á á á đau quá ....

    Thân em ba mảnh
    Mặc chiếc áo mong manh
    Phục vụ các anh
    Trên tinh thần tươi mát(Ê, ê, cấm nghĩ bậy à nghen ...)
    Em là ai vậy hả bà con ???
  2. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Cậu hoàn cảnh nhỉ. Khổ thân cho cháu nó. Bố cháu giành sữa của cháu đến nỗi mẹ phải mua sữa ngoài .
    Thằng Ruồi đâu, ra mặt đón tiếp đi
    Đề xuất và yêu cầu thượng viện Gái Xinh, Hạ viện Rau sạch (và bẩn) khuyến mãi đặc biệt cho trường hợp này. Yêu cầu toàn bộ nhà ĐT khẩn cấp quyên góp. Yêu cầu thằng Alanh và thằng Khoai bán thêm máu. Yêu cầu em Mít rau gom tất cả vé bơi bán đấu giá. Khẩn thiết kêu gọi...kẻ nào ko quên góp là ko có lương tâm.
  3. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Cậu hoàn cảnh nhỉ. Khổ thân cho cháu nó. Bố cháu giành sữa của cháu đến nỗi mẹ phải mua sữa ngoài .
    Thằng Ruồi đâu, ra mặt đón tiếp đi
    Đề xuất và yêu cầu thượng viện Gái Xinh, Hạ viện Rau sạch (và bẩn) khuyến mãi đặc biệt cho trường hợp này. Yêu cầu toàn bộ nhà ĐT khẩn cấp quyên góp. Yêu cầu thằng Alanh và thằng Khoai bán thêm máu. Yêu cầu em Mít rau gom tất cả vé bơi bán đấu giá. Khẩn thiết kêu gọi...kẻ nào ko quên góp là ko có lương tâm.
    [/quote]
    ủng...ủng... ủng hộ.
    đã vào nhà Tị thì không có chuyện nghèo khổ....vì nhà này chả giàu với ai cả..vì tinh thần tương thân tương ái...vì tương lai của con em nhà Dịnh Tị ...cả nhà ủng hộ khẩn cấp .. cho cháu nó có hộp sữa qua cơn hoạn nạn...ít ra cũng qua được cơ bão khẩn cấp đang hoành hành.....
  4. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Head hô hào to nhở. Nhưng bọn tớ chửa biết đóng góp gì đâu. Cậu xung phong trước đi để cả nhà theo Head nào.
  5. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Helllô cả nhà,
    chúc mọi người tuần mới vui vẻ!
    Em về rồi! đầu tuần nhà mình có sự vụ gì không, tụ tập cho em ké phát quà với
    Câu đố tục giảng thanh của chị chuối quá, chả vần vò gì. nhưng đang hứng chí em trả lời. là ...xe chỉ luồn kim
  6. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0

    Helllô cả nhà,
    chúc mọi người tuần mới vui vẻ!
    Em về rồi! đầu tuần nhà mình có sự vụ gì không, tụ tập cho em ké phát quà với
    mọi người chuẩn bị xơi quà đê.....quà gì thế nhỉ..
  7. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Tớ góp thùng bia heineken
    Câu ở xa thế, chỉ cần mang 4-5kg ngao hoặc ngán đi là ok roài
  8. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Kheo tí
    Vừa tậu em này. Mời cả nhà chuẩn bị ăn khao

    [​IMG]
    Hờ hờ kheo hộ đứa bạn thôi. Voi nhờ
  9. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Alanh có laptop mới, Meat chuẩn bị khao đê.
  10. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu hết mà cả ngày lèo phèo có mấy bài thế này. Thằng Kủng thì đã ra đi và chưa có ý định trở lại, để lại một rổ (?) Khoai chẳng có ai thèm động, đến cả Ruồi cũng bay lởn vởn rồi té. Thằng Alanh cũng hắng giọng cho có rồi cũng mất tiêu như cánh vạc. Cà chua thì nhiều nhưng hình như thiếu "rausachsờ ti le" nên chẳng biết nấu với gì. Bao nhiều câu hỏi ví như: "điều gì đó" diễn ra với chúng ta vậy? Thằng clis luôn nở nụ cười trên môi vậy mà cũng chẳng thấy bóng dáng, thằng Hâumi ko biết bận thi cử kiểu gì mà lại loằng ngoằng mấy con đường vô định, đen tối rồi lại vác ba lô té cửa sau luôn để lại thằng săn đầu người với túi quà mang từ Miền Nam ra sắp hỏng đến nơi mà vẫn chưa thanh lý xong,... bây giờ phải làm thế nào để hội ĐT còn có thể Hội Ngộ cùng nhau trên cái nhà trên cái phố Ảo của Tờ tờ vờ nờ? Chứ không thằng Sir suốt ngày rình rập nộp đơn đòi thanh lý nhà ĐINH TỴ để kiếm mảnh đất màu mỡ này rêu rao kinh doanh luôn. Và nghe đâu ông Bless cũng có ăn nhậu gì với thằng này cũng có vẻ ủng hộ lắm
    Hàng ngày tao vẫn có thói quen online, chỉ để nhìn thấy nick của chúng mày sáng lên mà thôi, đôi khi cả ngày chẳng nói năng gì, vì tao biết chúng mày ai cũng bận rộn cả. Nhưng mỗi lần thấy chúng mày online là tao cảm thấy vui vì tao biết chúng mày vẫn đang mạnh khỏe, đang làm việc hết mình. Mỗi lần thấy chúng mày í ới hò hét tao cũng thấy vui hơn để lấy tin thần làm việc nữa chứ........Hết tập 1 - Rausạch và bẩn
    Đứa nào viết tiếp tập 2 đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này