1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯ Đinh Tỏằà Gia (1977) Vol.12 õ~ẳ V?â ?'iỏằ?u loài Rỏ??n õ~ẳ Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt: Yeumaudo

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi HaiVu, 16/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Trong năm nay, tao sẽ lăng hết từng đứa chúng mày bằng văn thơ lởm của tao.
    Xong vụ này chắc mình thành Gân bò luôn

    Được gio_bien77 sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 07/08/2007
  2. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Gì thế ? Tớ đây !!!
    Chào cả nhà, chương trình sinh nhật tháng 8 thế nào ấy nhỉ?
    2 nhân vật chính vào lên tiếng xem thích mần gì để mấy bác trai còn lên chương trình nào ???
  3. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Chuyện thứ nhất

    Dạo này đến cơ quan toàn nghe các cô các chị kể chuyện cướp giật túi ngoài đường, đâm ra giờ đi đâu về khuya mà cứ có kèm theo cái túi bên người là cứ thấy lo lo là . Ấy như tối hôm qua đấy, chẳng phải vì khuya quá mà sợ đâu, mà vì nhà tớ mang theo cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh đấy, lại còn đỏng đảnh treo ở tay lái xe mới oách chứ . Thế cho nên là cứ lướt như bay trên đường phố ý, liếc qua gương chiếu hậu thấy bóng cái đèn pha nào gần gần một chút là giật thót cả người , tay cứ thế là lên ga tít mù, phóng vù vù cứ như thể bị truy sát bởi kẻ thù .
    Rút kinh nghiệm hôm trước, hôm nay nhà tớ đi ra ngoài chả mang túi tủng lủng kủng gì hết. Nhõn một chùm chìa khóa nhà nhét thật kỹ vào trong cốp xe, thêm cái alô và một chút lộ phí nhét trong túi quần, đố đứa nào giật được, nhờ . Đấy, nhờ thế mà lúc về cứ thấy phơi phới, chả lo lắng gì . Chỉ thấy hơi lăn tăn là đã trót dại dột than phiền cho bạn Fan béo biết rằng nhà tớ rất ghét bạn Alanh . Chuyện này mà đồn ra ngoài giang hồ thì tớ biết ăn nói làm sao. Cho nên đề nghị những ai nghe được lời than thở trên làm ơn giữ kín nhé, đừng nói cho ai biết .
    Tất nhiên có chuyện thứ nhất thì sẽ phải thêm chuyện thứ 2. Nhưng giờ muộn rồi, tớ chào cả nhà tớ đi ngủ đây . Have a nice and sweet dreams (lãng mạn nhỉ )
  4. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật I mờ đờ
    Lên xe tăng đê ...
    Chống lầy đê ...
  5. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bạn Yeumaudo
    Tặng bạn này
    hoa đấy, miễn phí nên tặng nhiều vì tớ biết phàm những thứ như thế bạn rất thích, bạn cứ tha hồ mà chụp ảnh nhé
    Sang tuổi 30 rồi, tớ chúc bạn THÀNH CÔNG
  6. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bạn Hiền
    Tuổi mới bớt chuối đi nhá
    (Mai sẽ e*** lại bài sau - trang trí hoa hét đàng hoàng - Giờ zíp mắt lại dồi)
    Lấy chồng đi Hiền ơi
  7. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Yeumaudo
    Tuổi mới thành công nha​

    Mod ơi đừng xóa nhé: Đàng hoàng chúc mừng sinh nhật bạn ko được sao.
  8. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Tiện thể, cũng Chúc mừng sinh nhật Yeumaudo
    Chúc Yêu rất nhiều thứ mà chẳng biết chúc thứ gì. Đợi lục tìm đã:
    Hoa này:




    Đúng 30 bông nhá.
    Nhảy này:
    Yêu này:
    Nhậu đê:

    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 08/08/2007
  9. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    e cũng bon chen chúc mừng sinh nhật chị I mờ đờ yêu quý, chúc chị luôn tươi vui yêu đời như xưa giờ vẫn thế chị nhé. Mọi niềm vui hạnh phúc sẽ ở cùng chị nhé chị yêu
  10. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Tập 2 - Gái Xinh (Copy from blog Gái Xinh, có chỉnh sửa)
    Xem nào: Phải bắt đầu bằng một tách cà phê nóng chứ nhỉ - Chà chà, thơm ghê. Bật cái loa lên nào, phải nghe một bài hát hay mới được. A, đúng cái bài yêu thích - Tuyệt thật! Yêu quá cái cuộc đời này! Mở cái rèm cửa sổ ra cho ánh sáng tự nhiên tràn vào trong phòng, ngoài kia là những dòng xe dòng người tấp nập ngược xuôi, là những công trường ngổn ngang sỏi đá.
    Phóng tầm mắt xa xa chút nữa, ơ kìa bạn Lãng Quên đang cắm cúi bên cái máy tính, thi thoảng lại quay ra lườm chàng phó phòng, ôi sao lại là hình viên đạn thế kia Lãng Quên ơi.
    Lia mắt sang bên phải một chút, thấy ngay bạn Yêu máu đổ nhé, bạn cười tươi thế, mà Gái Xinh nhìn ra đằng trước có thấy ai cầm máy ảnh đâu nhỉ, à chắc là bạn vừa ký được một hợp đồng gì rồi đây. Chúc mừng bạn nhé.
    Ai lại để cái ống nhòm ở đây thế này, thế thì tớ phải tranh thủ mới được. Sao ai trông giống Anti Meat quá, ơ sao bạn lại đứng ở cầu thang tầng 7 mà thở dốc thế kia, bạn ở tầng 12 cơ mà. Hóa ra là bạn đang phấn đấu để không làm cá voi nữa. Cố lên bạn ơi, đừng có nhìn về phía cầu thang máy thèm thuồng như thế nữa. Vì sự nghiệp khủng long nào!
    Cái ống nhòm này thích thật đấy, cứ rõ mồn một là. Ai như bạn Noté kìa, trời đẹp và bạn ăn mặc "phong phanh" quá, bạn sẽ bảo với tớ rằng thời trang là hơn hết chứ gì, không được đâu nhé .
    Nói đến thời trang, tớ lại phải quay ra liếc bạn Mùa Xuân một cái, công nhận, bạn Mùa Xuân của tớ lúc nào cũng ?omatching? ghê.
    Kia đích thị là Hải Vũ rồi, ôi đi từ từ thôi bạn ơi, vội vàng gì mà bạn phóng nhanh thế chứ, Gái Xinh chóng hết cả mặt vì dõi theo bạn đấy.
    Còn chỗ này thì đúng là bạn Én rồi, ái chà, trông bạn mới đủng đỉnh làm sao, như tận hưởng từng khoảnh khắc sung sướng rảo bước trên đường, thi thoảng lại thấy bạn lại cười vu vơ nhé, trông bạn yêu đời quá cơ.
    Cái ống nhòm này tốt thật, Gái xinh còn nhìn ra được đường Bà Triệu nữa đấy, cao cao trên tầng 5 là bạn Virgo đang mơ màng nhé, suỵt, sếp vào kìa bạn Virgo ơi, nở nụ cười méo mó với sếp Virgo lại trở về với những con số khô khốc và chán ngắt, nhưng tớ chắc rằng trong đầu bạn là những chuyến đi tiếp theo, ôi nào Lệ Giang, nào Cam-Lào-Thái... Chẹp chẹp Gái xinh thèm được như bạn quá.
    Thôi hạ cái ống nhòm xuống thôi, ơ, sếp đến từ lúc nào thế, hihi, thì ra cái ống nhòm của sếp ạh, đây trả lại sếp nhé, em bắt đầu làm việc ngay đây, hôm nay trông sếp đáng yêu ghê, Hú hồn!
    God bless us everyone!!!
    Hết tập 2.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này