1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯ Đinh Tỏằà Gia (1977) Vol.12 õ~ẳ V?â ?'iỏằ?u loài Rỏ??n õ~ẳ Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt: Yeumaudo

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi HaiVu, 16/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gaixinhxitin

    Gaixinhxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gái buồn. Sinh nhật mà chẳng có quà toàn lời chúc. Do dự xem có nên mời nhậu không ????
    Mời tạm ghé thăm blog cái đã http://360.yahoo.com/my_profile-W0oqr14wdbJhEyIx2MPTPJpuSNAlHw--;_ylt=Aq4HLAnxAj6mqYhGbz8rSRSqAOJ3?cq=1
    Thế thôi
  2. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Hic, sao cái avatar của tớ nó không hiện lên nhỉ
  3. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0

    Đầu lòng 2 ả tố nga
    Flam là chị Dung là người em
    Năm nay đến tuổi dập dèm (đíu hiểu dung từ này có đúng ko?)
    Cũng hay hóng hớt để xem thế nào
    Đến đâu cũng được mời chào
    Cuối cùng, tóm lại quyết vào Hội Đinh
    Thừa nhận hai bé thật xinh
    Chui vào mắt ngọc Hội Đinh, hai thằng
    Từ đây cứ thế tằng tằng
    Anh đây, chú đó nên chăng cùng nhà
    Một thằng hát lá là la
    Thằng kia ít tiếng nhưng mà vẫn vui
    Gặp nhau cứ gọi ? thui rùi
    Tao ?" mày có thể ?ongậm ngùi? đồng hao
    Flam là bé của tao
    Nhưng mà tiện thể ?ocứ tao với mày?
    Rượu này ta uống cùng say
    Nhãn kia đang ngọt ?ongắt? bay cả chùm (định đưa mía miếc vào nhưng khó quá)
    Lúc cần cứ việc đi chung
    Không cần cứ việc tứ tung lên đường
    Hai thằng kiếm được người thương
    Đường ai nấy bước nhưng nhường Flam
    Vừa bước hết tuổi hai nhăm
    Phải nhanh, thắng, gọn hỏi năm tháng ngày (để lên xe tăng)
    Dịp này các bạn sẽ say
    Một công đôi việc vỗ tay cái nào [​IMG][​IMG][​IMG]
    Đến đây tao cũng xin chào
    Gừ này viết thế thể nào chẳng ưng
    Có cười thì hãy xin đừng
    Tao làm thơ chuối như từng làm văn [​IMG]
    Cấm đứa nào có lăn tăn
    Để tao viết tiếp cái thằng thứ tư.

  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá, từ sáng tới giờ nhận được bao nhiêu là lời chúc tốt đẹp của các bạn. Thanks các bạn yêu nhiều nhiều. Yêu các bạn quá cơ
    Cùng cầu mong với tớ nhé. "Nam mo a di da Phat, mong cho năm nay tất cả lời chúc của các bạn yêu dành cho con sẽ trở thành hiện thực".
    Cụng ly nhé
  5. kunio

    kunio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lừ đừ vào nhà, chúc mừng sinh nhật bạn YMĐ và nhân tiện điểm danh phát cho biết nhà Rắn còn Kunio này, chắc gì nhiều đứa biết mình là thằng nào nhỉ?
    Chúc bạn YMĐ hay ăn chóng nhớn, nhanh nhanh chóng chóng lên xe tăng.
    Lại tiếp tục cày cuốc tiếp đây, dạo này phải làm việc như trâu ấy. Trên búa dưới đe. Bye cả nhà nhá.
  6. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Bạn YMĐ
    Băm thêm một nhát yêu thêm nhiều thứ
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật chị @yeumaudo
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 08/08/2007
  8. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Các bạn oánh mắt sang bên trái hộ tớ đê. Nhìn thấy gì chưa? Thấy rồi à? Chắc là đang gật gù thán phục chứ gì .
    Đấy người ta gọi làm mới hình ảnh đại diện cho tương xứng với bản chất sự việc. Cho hỏi có ai nhìn thấy chữ "Thành viên tích cực" không nhỉ? Nhìn thấy quá đi chứ . Mà hình như có 3 người bình chọn rồi hay sao ý nhỉ? Bạn nào sẽ là người thứ 4 đây ?
  9. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0

    Lèo
    Vẫn nghe tác phẩm Chí Phèo
    Dưng mà đây lại Lèo phèo hẳn hoi
    Ai gặp nó cũng biết rồi
    Đa tài, ăn khoẻ, lại bơi cực dài
    Đi làm ăn mặc cực oai
    Comple, cà vạt gái nào chẳng ưng
    Nhậu nhẹt cũng thật tưng bừng
    Hát, hò thì chẳng ngại ngùng tý mô (tiếng địa phương tao)
    Thằng này chẳng biết đánh lô
    Đề thì cũng rứa chẳng mơ nó dùng
    Bao giờ nó cũng ung dung
    Xông pha đây đó nói chung là tài
    Thằng này cùng với Hà Khoai
    Trước kia là bạn nhưng nay cọc chèo
    Đa tài nên lắm người theo
    Kể đâu cho hết trong nhà Hội Đinh
    Đầu tiên ai cũng đinh ninh
    A, Bê, Cê, Zét tung tin rối mù
    Cuối cùng chẳng hiểu thầy u
    Nói gì với nó nên tu dần dần
    Chuyện gì cũng có nguyên nhân
    Ai mà không hiểu nên chăng đầu hàng
    May mà gặp phải Fờ lam
    Dắt tay, đưa lối nên chàng dừng chân
    Thằng này cũng định mùa xuân
    Là nó bước tới xe tăng cùng nàng
    Thôi rồi tao lại lan man
    Đoán mò chuyện nó như đang chuyện mình
    Stop không nói linh tinh
    Chuyển sang đứa khác kẻo tình hình căng ?..

  10. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Ừ nể thật đấy. Tớ gật gù thán phục suốt từ nãy tới giờ. (tí gẵy cổ).
    Tớ là người bình chọn thứ 7 nhé. Khà khà

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này