1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯ Đinh Tỏằà Gia (1977) Vol.12 õ~ẳ V?â ?'iỏằ?u loài Rỏ??n õ~ẳ Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt: Yeumaudo

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi HaiVu, 16/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Đấy là với cậu thôi. Còn với tôi thì bài nào cũng có giá trị hết. Rất sẵn lòng hợp tác
  2. Xinhxinh77

    Xinhxinh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình tăng trang nhanh quá. tớ chẳng kịp đọc và chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Viết bài hôm nọ mà bây giờ chả biết bài ở tận đâu, hay là ai lại than phiền xoá nó đi rồi. Điều kiện không cho phép online thường xuyên nên chịu chết
    Chao các cậu nhé,
  3. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0

    Ruồi
    "Từ từ rồi gừ sẽ nhừ"
    Xưa nay nó vẫn từ từ thế thôi
    Mặc dù ở rất xa xôi
    Đông Anh xa tít nhưng rồi vẫn sang
    Hằng ngày hắn vẫn gặp nàng (?)
    Mặc cho mưa gió vẫn sang ... rồi về ....... (hề hề hề..)
    Đặc điểm: nói chuyện lề mề
    Bao giờ cũng có "ê ah" gắn vào
    Lúc nó kể chuyện tào lao
    Nghe thì hơi ... mệt nhưng nào bỏ công
    Nó chạy từ cầu Thăng Long
    Đi qua Đội Cấn lòng vòng Khâm Thiên
    Để gặp các bạn hàn huyên
    Tùm lum mọi chuyện tình duyên, việc làm.
    Thằng này thì ít Spam
    Nhưng mà thỉnh thoảng lan man một bài
    Ku này rất có biệt tài
    Cứ nhân mới đến ra oai thôi dồi
    Hắn là giữ xe đạp thôi
    Nhưng mà hội phí nó ngồi chỉ thu
    Kệ cho đứa khác lu bù
    Kệ cho những đứa đi tù triền miên.
    Nghe rằng nó mới được duyên
    Cái gì gì đó ? Khâm Thiên .. phải rồi .. [​IMG]
    Thằng này đích xác là Ruồi
    Khâm Thiên phố chợ gọi Ruồi là nhanh
    Hình như ở đó có ?otanh?
    Vì ku cứ ?othớt có tanh? là về
    Cứ ?omật? cứ ?omỡ? là đi
    Cứ meat cứ miếc sá chi dặm trường
    Mong rằng nó có người thương
    Sớm yên gia thất uyên ương đề huề
    Đến đây tao đã phải về
    Hôm nay, quyết chí con đề Tám Lăm. [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  4. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Nhà mình định nhậu nhẹt ăn quà của Leo phèo ở đâu vậy. Nhớ post địa chỉ lên trên này để tớ đi với nhé. Qùa ngoại từ SINGAPO cơ mà.
    @YMD: Hy vọng chuyện buồn của bạn thân sẽ nhanh chóng được giải quyết. Tớ cũng có mấy ngu ý xin góp ý với cậu như sau.
    1. Nếu anh giai nhà cậu vẫn đang quyết liệt đòi chia tay chia chân thì tớ cũng nghĩ là câu chuyện đang xảy ra theo kịch bản của Note đề ra. Vì nhiều khi người ta không muốn nói ra nguyên nhân thật sự. Cậu nên điều tra kỹ lưỡng lại xem.
    2. Còn nếu nguyên nhân thật sự như cậu nói thì mọi chuyện cũng có gì là ghê gớm đâu. Ý tưởng của cậu là đang giúp anh nhà đấy chứ, đáng nhẽ anh ta phải cám ơn bạn thân của tớ mới đúng (ngày xưa mình cưới chả thấy vợ bảo anh ơi phải đơn giản và tiết kiệm gì cả, mình toàn phải tự đề xuất tiết kiệm thui). Chuyện này của cậu chỉ cần ngồi bàn bạc lại là có thể thống nhất được ngay thôi mà (trừ chuyến đi du lịch ROMA nhé)
    3. Còn chuyện giấy tờ đăng ký kết hôn thì tớ không thấy bạn nói trong bài viết là không cần nhưng quan điểm của tớ là thế này: Cái giấy này thật sự là cần thiết, nó là điều kiện đủ mà. Mình phải sống và làm việc theo pháp luật chứ. Và ngoài ra nó còn ảnh hưởng đến hạnh phúc của con cái mình mà. Sau này cũng còn nhiều việc cần đến cái giấy này lắm mà mình chưa lường hết được đâu. Còn trong trường hợp nếu như mình không định sinh con thì có thể là không cần cái giấy đấy thật. Vì con cái là của cải quý nhất của bố mẹ mà (mà của cải quý nhất mình đã không cần thì cần gì những thứ khác bạn nhỉ).
    Chúc bạn sức khoẻ và nhanh chóng tìm lại niềm vui nhé
    Tặng bạn
  5. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Vào Blog tớ chơi game đê
    Mở blog Dồi nhá. vào thì để lại lời nhắn nhá

    http://blog.360.yahoo.com/blog-IgAlk20lc6d.YWbvpkPcTA--?cq=1
  6. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Anh Alanh cho em add bờ nốc mới nhá, dưng mà vào bờ nốc anh có j chơi hok? hay lại dụ dỗ để câu pết viu
    Được taoxanh84 sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 09/08/2007
  7. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Hì, tớ không tưởng nhầm arch_girls là cậu đâu. Tớ biết bạn ấy mà. Bạn ấy chỉ nghịch ngợm trêu đùa thế thôi, chứ không có ác ý gì đâu. Và bạn ấy quote bài của Obli cũng là có lý do, nếu có thể một lúc nào đó thích hợp tớ sẽ nói cho các cậu biết. Xin lỗi nếu việc đó làm các bạn phiền lòng. Tớ sẽ nhắc nhở bạn ấy lưu ý hơn khi tham gia nhà mình.
    @ Cua79: Ku này là ai mà dám bảo mình đanh đá nhỉ ? Cẩn thận không cho bay ra khỏi nhà đấy, biết chưa ?
  8. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Phạm Thế Duyệt. Hoá ra cô này vẫn thỉnh thoảng vào đọc nhà đinhtỵ nhỉ?
    Ai vào nhớ chơi trò quiz nhé, chơi xong để lại cmt xem đúng mấy câu?
  9. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào lần đầu, quote bài anh 1 phát thì sợ quá, phải sửa lại lun
  10. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Bằng chứng của sự đanh đá là đây chứ đâu. Cậu cho mượn cái máy bay để bay ra khỏi nhà cái nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này