1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯ Đinh Tỏằà Gia (1977) Vol.12 õ~ẳ V?â ?'iỏằ?u loài Rỏ??n õ~ẳ Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt: Yeumaudo

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi HaiVu, 16/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ơh! Noté vẫn chưa biết lịch àh, cập nhật nhanh đi
    @ mít thịt: Dạo này yên bình rồi. Tao cứ có cãi nhau mới làm thơ đc. Nên đang xem tìm hứng thú ở đâu đây, lúc nãy mới cãi nhau với sếp
  2. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Xong, chuẩn bị nghe thằng Gió tra tấn tiếp
  3. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Dạo này Quảng Bình bão lũ nên Gió xuất khẩu thành thơ. Khi nào đứng tên thi sĩ thì khao làng nhé.
    Hậu Mi : về quê lấy vợ đi không lại mang tiếng ê sắc ế.
  4. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Rắn này ở tận miền Nam
    Vì gì chẳng rõ lang thang Hà Thành [​IMG]
    Mọi chuyện quyết đoán rất nhanh
    Thế nên công việc quấn quanh đầy mình
    Làm đủ mọi việc linh tinh
    Pi a, báo chí, truyền hình cũng chơi
    Vì thế tất cả mọi nơi
    Chỗ nào cũng biết, rồi chơi hết mình
    Thằng này ít nói chuyện tình
    Nhưng mà thể hiện ? miễn bình luận luôn
    Hôm nay đi với một cô
    Nói là em họ, nói không phải bồ
    Anh em một lạ hai ngờ
    Thôi đành hi vọng bến bờ của Hưng
    Mai kia tụ tập tưng bừng
    Lần này cô khác chẳng mừng làm chi
    Chẳng qua hai chữ ?otại vì?
    Số đào hoa đó có gì lạ đâu [​IMG]
    Có mồi thì cá cắn câu
    Có duyên thì đến chứ đâu tại mình
    Cứ ngồi mà nghĩ linh tinh [​IMG]
    Tại vì này nọ như mình chứ ai
    Cứ cho đời vẫn còn dài
    Làm gì phải vội ? đời trai cơ mà
    Tung hoành cứ phải xa nhà
    Ra đời lập nghiệp Bắc Hà sá chi
    Rồi nó quyết định ra đi
    Xa nhà lập nghiệp cứ gì mình ta
    Miền Nam hai tiếng thiết tha
    Quê hương ở đó nhưng mà không nguôi
    Lập thân mình đã quyết rồi
    Giang hồ, đất khách, xứ người mình ta
    Nói nữa thì nó sẽ ra
    Chuyện kể về nó nhưng mà giống tao
    Thơ văn mà thấy nao nao
    Thì ra có đứa gọi vào ăn trưa?.
    (Trưa 14.8.07)
  5. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy em thế nào?
    Phong cách thơ chuối đấy !
    30 phút 1 bài cả nghĩ cả type cả fomat
    Cứ gọi là "Công nghiệp thơ Chuối" các bác nhỉ?
  6. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Oách ui làm thơ về NOTES đê.....
  7. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Thoáng nghe trong gió Hold me
    Đứa nào cũng muốn hắn về Việt Nam
    Để mà xúm lại hỏi han
    Bù cho những bận thở than, giải bày
    Suốt ngày ?otao giận chúng mày?
    Nhưng được vài bữa lại quay về liền
    Bên ngoài có vẻ khá hiền
    Nhưng trong đanh thép nghĩ hiền là sai [​IMG]
    Mấy lần định nói good bye
    Anh em nháo nhác, gãi tai gãi đầu
    Nghĩa tình vừa mới đậm sâu
    ?oGiận gì thì cũng có đầu có đuôi? [​IMG]
    Thằng này nói chỉ vậy thôi
    Cả nhà đoàn kết lại ngồi với nhau [​IMG]
    Lại bắt đầu chuyện mày - tao
    Lại bắt đầu chuyện chúng tao, chúng mày
    Giờ thì mới thấy nó hay
    Hâu mi là nó suốt ngày ghé chơi
    Mặc dù đi khắp mọi nơi
    Hoa Kỳ đất khách vẫn lời thăm nhau
    Nhưng mà từ đó về sau
    Nó toàn post ảnh đố nhau bằng hình
    Ảnh nó có cái dễ nhìn
    Trường phải tả thực là trình phổ thông
    Thỉnh thoảng nó lại chơi ngông
    Trường phái lập thể đố trông được gì?
    Anh em lại phải .. hì .. hì
    ?oẢnh mày khó thế nhìn gì được đây???[​IMG]
    Bởi do ít dịp vui say
    Nên tao chỉ biết về mày thế thôi.
    Ngoài ra chúng nó biết rồi
    Thêm vài dòng nữa thì ngồi làm chi.
    Bây giờ tao phải ra đi.
    Ra đường chắc sẽ "ước gì làm thơ"?
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  8. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Thơ tiếp đi Gió
    Tuyệt vời đấy, cứ 30p phọt 1 bài đi xem nào. Hết RX ở nhà cũ nhé. Sang nhà mới chơi toàn GS cho tao.
    Bựn quá, giờ mới vào nhà Chào
  9. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Theo như ta đồn thì Hà Khoai sau khi dọn hộ nhà cho Fan béo đã liêng biêng suốt từ đó đến hôm nay nên cần phải giải. Khoai ơi, vẫn địa chỉ cũ nhá.
    Hâu mi: Ở bên ấy đê, về làm gì, đằng nào cũng ế mà
    Alanh: Hèn gì hôm nay chẳng thấy mặt đâu? Cai nét à?
    Notes: Trà đê, trà đê......
    All: Cứ theo hoạch định nhá
    Thống nhất Alanh xây hang mới 13 hay 12 a bờ cờ đều okia. Nhưng viết chữ ngoằn ngoèo như rắn đê.
    Chúng mày ơi, đập phán nhanh đê để xây hang mới.
  10. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0


    Thơ cũng có âm có dương chứ ông. Mí lại thơ chuối thì cũng phải có hứng mới làm được chứ.
    Vừa về tao ghé đến Nhà Đinh, lặng im vì thấy tình hình vẫn im ắng quá. Cả ngày chỉ có mỗi trang mà tao đã 5 post
    Thình lình mất hết hứng (định làm thơ nhưng tự nhiên thành văn xuôi)

    ...........
    @ALL: Đố chúng mày mai tao sẽ có hứng ... với ai?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này