1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ Đà Nỏ?àng -nhỏằ?ng con ?'ặ?ỏằ?ng tôi y?êu ...õTêỏfƯõTƠỏfƯ

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi mua_dong_co_don, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_dong_co_don

    mua_dong_co_don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    õTêỏfƯõTƠỏfƯ Đà Nỏàng -nhỏằng con 'ặỏằng tôi yêu ...õTêỏfƯõTƠỏfƯ

    Đã là dân Đà nẵng chắc hẳn bạn đã từng thích hoặc gắn bó với một con đường nào đó ở Đà nẵng chứ hả ?
    Đà nẵng có những con đường sầm uất , có những con đường lãng mạn , lại có những con đường ...rất kỉ niệm đối với mỗi người . Vậy hãy cùng vui buồn với những con đường cùng MDCĐ.
    Con đường đầu tiên mà MĐ muốn nói đến là con đường PCT , là con đường mà MĐ kô ngày nào là kô đi ( hi hi , nhà ở đoạn ấy mà :P) , đó là con đường sầm uất và nhộn nhịp với các hoạt động mua bán . Nhưng nếu một buổi chiều buồn , lang thang ngắm dòng người qua lại , đừng quên giải thoát nối buồn bằng cách hoà mình trong màu vàng rực rỡ và đằm thắm của loài hoa mi mô sa trên đoạn đường ấy .Trong cái sắc nắng của Đà Nẵng , màu vàng của loài hoa kết chùm nhỏ lại càng trở nên lung linh hơn ...À quên , phải nói chính xác ở đâu chứ nhỉ , nó nằm đối diện quán chè bà Hương ( dân Đà nẵng mà hông biết chỗ này tui chết liền ) .... Thế đó , trong vẻ đẹp hiện đại , luôn còn có những vẻ đẹp dịu dàng riêng mà bạn hoặc MĐ chưa cùng khám phá .Cùng giới thiệu cho mọi người biết vẻ đẹp của Đà Nẵng đi người Đà Nẵng ơiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    nếu đi thì thích đường Lê Lợi, và Bạch Đằng, đặc biệt vào mùa hè thì đường Lê Lợi với Nguyễn Chí Thanh phượng nở đầy, đẹp tuyệt , nhưng thích nhất vẫn là con đường từ nhà ra biển, ngày trước cây chưa bị chặt, đường chưa mở, thì nó đẹp và nên thơ hơn nhiều. có cái gì đó mang nét thôn quê hơn, hiền hoà hơn. giờ toàn bụi mù mịt thấy phát chán. mà đạp xe trên con đường vừa ngắm biển buổi sáng, vừa nghe tiếng chim hót, trùi trùi, phải nói là cực cool, trên cả tuyệt vời ý. giờ thì hết rồi, chán.
  3. levan_thanhson

    levan_thanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    còn con đường quen thuộc của tôi là đường Hoàng Diệu, cái con đường này tôi đã đi từ khi lên học lớp 10 - PCT. nó cho tôi khá nhiều kỹ niệm, nó chứng kiến 1 phần quãng đời tôi đã đi qua. Con đường đó, góc phố đó, tôi nhớ như in, 1 đêm trời mưa to, tôi 1 mình đạp xe về nhà sau khi bãi lớp học thêm. lúc đó tôi có cái thú là đi dưới mưa. 1 mình , lặng lẽ, trong đêm đó tôi đã gặp em - người bạn gái cùng lớp , cũng là người mà tôi thương thầm trộm nhớ. cũng cái đường này, nó đã chứng kiến ngày em lên xe hoa về nhad chồng, nhưng chồng em ko phải là tôi. để rồi đây mỗi lần đi trên con đường này, mỗi lần đi qua ngôi nhà mà em và chồng con đang vui sống. lòng tôi nặng trĩu, đôi lần tôi nhìn thấy em, tiếc nối, buồn chán. tôi đã từng như thế. đôi lúc tôi cũng đã nguyền rủa cái con đường này như nguyền rủa chính cuộc đời tôi. nhưng cuộc sống, ta vẫn phải đi, phải vất đi ký ức. đời là thế đấy. buồn thật
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thân quen đến từng ngóc ngách....Vẫn còn con đường đó nơi ghi dấu của thời gian đọng lại ...Ừ, như lời của ai đó nói ... Cảm giác lần đầu tiên đón nhận hương của gió biển, đón nhận được sự nồng ấm của tình người , đâu đó nhè nhẹ mùi của dòng chảy thời gian .Nhưng ta sợ....Cái cảm giác thân quen đó sẽ ko thể dứt ra được ...Sợ 1 ngày sẽ xa rời nó....Muốn ra đi , nhưng lại muốn ở lại ....Phải làm sao khi tất cả giờ đây đã in sâu vào máu thịt của ta rồi ??!?!
  5. mua_dong_co_don

    mua_dong_co_don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Liên chiêu_thuận phước -con đường đẹp nhất trong lòng ta ...
    Có quá nhiều kỉ niệm , quá nhiều kỉ niệm thân thương trên con đường ấy , con đường đẹp và hiền hoà vẻ đẹp của biển , hoàng hôn và vị lạnh ngất ngây trong những ly kem Ý . Ta và bạn cứ mỗi lần buồn lại phóng như bay trên con đường dài tưởng chừng như vô tận ,và đâu đó , vẫn còn phảng phất vị đắng ngắt của mối tình đầu .....
    Hôm qua ,một người đặc biệt chở ta lang thang trên con đường đầy kỉ niệm ấy , và biết đâu , ngày hôm qua cũng sẽ trở thành một nỗi nhớ day dẳng trong ta. Ngày mai , uh , chỉ còn một ngày nữa thôi , hắn sẽ xa ta , xa lắm , xa đến mức sẽ sợ quên đi cả nụ cười ....Biết bao giờ trở lại cùng ta lang thang và ăn kem tren con đường này ???? Lại một lần nữa , cuộc sống lấy đi những con người ta yêu thương , để lại một nỗi nhớ cồn cào và tha thiết ...
  6. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> đối với Cá thì có lẽ đáng nhớ nhất chỉ có 5 con đường !!!
    =>> đầu tiên là đoạn đường chỗ ông phật ở Hoà Minh CSGT túm vì không mũ bảo hiểm ( 20k )
    =>> Thứ hai là Nguyễn Tri Phương ngay chỗ cổng bên hông công viên cũng mí cha CSGT túm vì không bảo hiểm !!! hic hic !!! lần này thì nặng đô hơn vì tới 115k lận =>> đau buồn
    =>> Thứ ba là đi mua dép ở Nguyễn Thái Học thì xúi quẩy thế nào bị tụi thanh niên xung kích nó chích cho phát nữa vì để xe dưới lòng đường =>> đôi dép 70k + 50k tiền phạt = đôi dép 120k
    =>> Thứ tư ư !!! lần này nhẹ hơn vì chỉ có 70k tiền đền ký vành xe đạp mới cho một em hơi bị xinh thôi,nó ở chỗ ngã tư Nguyễn Du + Nguyễn Chí Thanh í
    =>> Lần cuối cùng nhưng cũng là nặng nhất với 360k tiền đền manh xe cho thèng cha bị mình hun phải thế đã hết đâu vì còn cả mớ $$$ để tút lại con xế của mình nữa chớ. À !!! lần này thì đúng đen bởi bị dính chưởng ngay sau nhà mình =>> cả nhà biết hết trơn !!! mẹ ơi_hết hồn
    =>> Vì phạm vi topic này chỉ giới hạn trong nội thành Đà Nẵng chớ nếu trên toàn quốc thì... ôi thôi_hoạ tới

  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thân quen quá, làm sao rời bỏ được ?!?!
  8. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi sáng khi chạy trên con đường Bạch Đằng quen thuộc đến chỗ làm thì trong mình lại gợi lên những cảm giác êm ái, dễ chịu. Con đường đẹp với một bên là dòng sông buổi sáng nước trong suốt, một bên là những toà nhà cổ kính thời Pháp thuộc. Những buổi sáng trong lành, con đường như mơ màng hơn trong ánh mắt mình. Hàng cây 2 bên đường đan vào nhau, tươi xanh và quyến rũ. Chợt nhớ giọng ca Khánh Ly thánh thót: Hàng cây lá xanh đùa với nhau... Những cái chum vệ đường người ta trồng những bụi cây hoa tím và hoa vàng, chẳng biết đó là hoa gì, trông ngồ ngộ. Trồng hoa trong những cái chum giống như chum nước, chum mắm mang lại cảm giác là lạ, thích thú khi lần đầu tiên mình bắt gặp. Không biết chỗ khác người ta có trồng hoa trong những cái chum lớn như vậy không nhỉ?
    Đây thư viện, nhớ hồi cấp 3 lang thang vào đó học bài nhưng rốt cuộc chỉ mơ màng, tán gẫu là chính. Nhớ Thuỷ, Quyên, Khuyên, Hương,... bây giờ gặp nhau cũng khó. Đứa cũng tạm ổn định, đứa vẫn còn vất vả, long đong. Cuộc sống không tươi hồng như cái thời cấp 3 áo trắng ấy. Con đường ND mỗi khi đi ngang qua cảm thấy nhói lòng. Nhưng tất cả đã qua rồi...Đi đến cuối con đường BĐ sẽ đổ ra cửa biển. Biển mênh mông... Dòng đời hối hả...
  9. The_Khong_Cui_Dau

    The_Khong_Cui_Dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cái đường đi "Voi Voi" đẹp thật - nhưng mịa nó đào khoét tùm lum làm ông xém nhai trầu mịa choa nó chớ ...
  10. benucotrai

    benucotrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tui khoái nhất là đường Bạch Đằng

Chia sẻ trang này