1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ Đà Nỏ?àng -nhỏằ?ng con ?'ặ?ỏằ?ng tôi y?êu ...õTêỏfƯõTƠỏfƯ

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi mua_dong_co_don, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn 193 NLB có bán đó. Cá ở đó mà ko biết hả?
  2. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    hehe, từ trước đến giờ, đi đâu có ngó tên đường đâu
    đi xe mà chỉ nghỉ vẩn vơ, hóng gió
    bây giờ ở ĐN chỉ biết tên khoảng mười tên đường , còn lại thì tịt mù
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Con đường thân thương nhất là con đường vì nó mà bị Ba cho ăn đòn nhìu nhất hẹ hẹ.
    Đường Đống Đa ngày xưa toàn là ổ voi với ổ vịt. Khúc ngã 3 Đống Đa - Lý Thường Kiệt là khúc hay bị nước ngập nhất. Trời mà mưa to 1 phát là chỗ đó thành sông. khoái
    Vậy là cứ đi học về..Chỉ cần Ba đón trễ 1 tí là ..dọt đi bộ vè với đám bạn cùng xóm. hehe. Trên lề sạch sẽ, ko có nước thì ko đi. Chui xuống lội nước. Về lúc nào cũng bị thúi chân với ướt hết áo quần. hehe. Còn cặp sách thì quăng cho đám đi xe đạp chở về giao tận nhà trước. khà khà.
    Làm cho Ba đứng đơị lâu. Sợ bị lạc hay bị ma nào bắt cóc. Chạy đi kiếm quanh. hehe. Về nhà thì thấy cái mặt khỉ nhe răng cười, áo quần tóc tai thì ướt mà hôi như con chuột. Vậy là "cười hả con. Ăn cơm hay chi mà ngu rứa." Xách nguyên cây roi mây quen thuộc trong góc nhà. vút vút vút. khà khà.. Vậy mà lần nào cũng sau 1 tuần là quên sạch. ehhee. bữa sau có nứoc lên là cũng kiếm cách chuồn Ba đi lội tiếp. hehe..
    Giờ nghĩ lại thấy ngu thiệt...
    Đường Đống Đa & tuổi thơ dữ dội...hẹ hẹ
    Được db7_nkv sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 30/11/2006
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Con đường yêu nhất là con đường từ nhà đến trường.
    Đạp xe với lũ chúng bạn từ cái thời cấp 2 rồi lên cấp 3 ....
    Xa thật là xa nhưng mà vui lắm
    Thời đó nghịch quá trời , trễ giờ là cứ vượt đèn đỏ ....Ngại thật , mặc áo dài vượt đèn đỏ :))
    Một con đường nữa ....là con đường của những tưởng tượng...
    Có thể trên con đường đó chỉ có 1 mình ta đi , nhưng con đường đó không có sự quay trở lại.Nghĩa là chỉ hướng tới .Đúng vậy không nà? Chỉ hướng tới tương lai với những điều mong ước nho nhỏ , những mục tiêu đặt ra làm cho kì được.Phải nổ lực và cố gắng hết sức cho sự nghiệp mai sau.
    Cố lên nào ......dù sao ....thì vẫn phải cố lên .....
  5. quanghuyhuynh

    quanghuyhuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    con đưòng từ nhà đến trường dù nắng gắt hay mưa , ít cấy xanh nhưng vẫn là con duờng iu nhất.
    Tô hiến thành- nguyễn văn thoại- nguyễn văn trối- 2/9 - trần Phú high school ^_^ .
    đường về . lê đình dương- Phan chu trinh- Lê Duẫn - Ngô Quyền- Phạm văn đồng -Nguyễn công trú. tô hiến thành ( xa hơn 1 chút nhưng mát hơn) .
    đã 3 năm 6 tháng trôi qua ước gì được back lại trường học 1 buổi thôi,ngồi cái bànthânyêu của mình, những bức thư bỏ hộc bàn , .. nhớ quá quên sao được trường TP thân yêu......
  6. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    đường thích nhất, errrrrrrrrrrrr, TCV, con đường có ngôi nhà thân yêu tọa lạc, lũ yêu nam và yêu nữ cũng đều ở trên con đường đó. tụ tập ăn chơi, đập fá đều TCV. thời đi học, đi chơi, đi thăm thầy cô đều gắn với TCV, thời cấp 2 đẹp nhất với ngôii trường LTHG. nhớTCV nhất cũng vì nhà ng` ta ở đó nữa.hehe
    TCV những trưa đi học đạp xe như giữa sa mạc, ko 1 bóng cây, lúc trước lại toàn ổ gà với ổ voi, xóc xe.........., bánh căn ngã 3 Lê Độ- Trần Cao Vân, bánh xèo kiệt 10 TCV, bún mắm, sinh tố Ánh Tuyết, đại bản doanh nuôi nấng tâm hồn manga gần nhà........nhiều thứ quá.
    nhớ. ko biết bây giờ có thay đổi gì ko. cũng khá lâu rồi
  7. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Hoàng Diệu.
  8. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> ĐN to - rộng - đường xá chằng chịt nhưng chả có đường wái nào iêu - thích được cả đi chỗ nào - nơi nào cũng đầy kỷ niệm ... không ! đau thương đúng hơn nơi nào cũng đầy đau thương. Đường thì sứt đầu,đoạn bị mẻ trán,chỗ tiêu cái vành ... ... ... oài ! nhiều quá nên iêu không nổi Thích iêu chỗ khác hơn đấy được không hỉ
  9. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    ko!
  10. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    anh Ninh nói bé Thù:
    - êh em, đường ni ngó dài hì (đang đi trên đường Nguyễn Tất Thành), hay mình chạy hết đường ni coi hắn tới đâu hè?
    - ờ ờ... em theo anh cùng trời cuối đất
    ... chạy tới khúc sắp rẽ wa Hà Huy Tập
    - lạnh wá Thù, về hì?
    - ờ ờ... em theo anh cuối đất cùng trời
    chấm.

Chia sẻ trang này