1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ Đà Nỏ?àng -nhỏằ?ng con ?'ặ?ỏằ?ng tôi y?êu ...õTêỏfƯõTƠỏfƯ

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi mua_dong_co_don, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien_dalat

    kien_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu nói cái gì hết.
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đường ổ gà ....khi vào nhà mi .
    Tập làm tay lái lụa
  3. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    Mấy ngày đầu thu này, cứ đi ra đường là thao thiết nhớ...
    Dạo này, thích ngồi cafe cóc đầu ngõ, ngắm áo dài bay bay qua mấy cung đường, nghe tíu tít những niềm vui phảng phất như từ đâu đó, xa xôi mà gần gụi. Thế thôi mà nhớ, mà thương ngày xưa quá quá chừng.
    Ngày xưa, buổi nắng rất hường mẹ đưa đến. Thấp thỏm, ngập ngừng, hình như chỉ có nắng thu là bạn, cứ xao xuyến cười trên lá, cứ đong đưa bên những ô cửa ngọt lành. Nắng ngày xưa hình như trong hơn? hình như hiền hơn và ngọt ngào hơn, có lẽ. Không hẳn là vì mỗi ngày phố mình càng lắm bụi, mà kí ức bé thơ vẫn thế, rất ngọt lành.
    Con đường ngày xưa, cùng bè bạn tíu tít đến trường. Lúc chung che một manh áo mưa, lúc xập xùng dù đỏ, lúc nghịch đuổi nhau la hét vang đường, lúc nghịch mưa hôm nào bên hiên chiều Cẩm Lệ, từng góc phố hiền, từng cây thù đâu, cây phượng đã thành bạn cũ, như vừa từ hôm qua!
    Đi khắp trăm miền nhiều cung bậc yêu thương, nhiều góc phố, nhiều ngã đường từ hoang sơ và văn minh bóng lộn, nếu có con đường nào ở thành phố mình anh muốn đưa em qua nhất, chọn một ngày thật nhàn hạ, bình yên, xin em theo anh qua lối này. Ở đó, tuổi thơ anh đong đầy kỉ niệm, từng bước chân anh đã in dấu chốn này.
    Em nè, mời em ghé thăm cùng anh nhé! Mời em vào thăm anh.
  4. o0tobite0o

    o0tobite0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    EM tuy ko phải dân ĐN nhưng vào đọc bài các bác post cũng thấy ĐN thật đẹp! đpẹ trong từng con đường,trong ký ức mỗi người dân và trong tâm hồn của mọi người dân ĐN! NGười yêu em cũng lên đường đi ĐN đã mấy tháng rùi! mong rằng nó cũng như các bác thì tốt! hjxx
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Oài , có thể lúc đầu chưa quen nơi mới người mới nên buồn tẻ chút ít , quen rồi thì ko dứt ra được ..Mong rằng có 1 dịp bạn vào ĐN , cùng người yêu đi dạo trên những con đường "đóng dấu" ở đây
  6. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Con đường nào ở ĐN mình từng đi qua cũng đẹp. Thích nhất đường Lê Lợi mùa này, lá me bay bay.....Ngẩn ngơ áo dài trắng......Đáng yêu lạ! Nhớ 1 thời PCT , 1 thời ngịch ngợm......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    ủa ủa ủa, chứ ko fải con đường biển dưới ánh trăng đêm hè hừng hực cháy hả? ở nơi đó đã đặt lên dấu ấn của cuộc tình nồng cháy trong Yết Thanh!
  8. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Sao biết hay zậy ta? Nhớ bữa đó vắng lắm mà, đâu có người đâu hè, mà cũng túi thui mà.....Sao thấy mà nhận ra mình ta? Vô ní hết sức vô ní...
  9. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    kekekkeke
    ông Minh ổng có đen ghê lắm mô mà đến nỗi chị ko nhận ra ổng đi ngay bên cạnh chị zạ!!!??!!! em thấy 2 người mí nhau mà!!!! kakakakakka
  10. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhất là những con đường bao quanh Đà nẵng: Nguyễn Tất Thành, Trường Chinh, 2-9, Bạch Đằng. Anh vẫn thường chở em qua những con đường ấy. Mình cứ hay chạy xe vòng vòng đến mỏi cả người. Hồi đó anh đúng là "chuối" và chán thật, phải không em. Cũng những con đường đó, lần đầu tiên anh cảm giác được vòng tay của em, tiếng cười, cái dáng cao gầy và cái xoáy tóc tròn bướng bỉnh.
    Đôi khi anh ước mình quên hết. Nhưng vết thương đó sao anh không sao tự hàn gắn được. Dẫu anh cũng có phần nào gây ra nó.
    Biết em sắp lấy chồng, anh chỉ mong được gặp một lần. Chỉ để nhìn em và nghe giọng nói em một chút, một lần cuối. Anh sắp đi xa Đà Nẵng rồi, khi anh trở về đây thì em đã là người phụ nữ có chồng. Anh sợ lúc ấy không còn kịp nữa.
    Tiếc là cuối cùng anh ra đi mà mong ước nhỏ nhoi ấy không thành.
    Anh vẫn nhớ những con đường xưa bao quanh thành phố, nhuộm tím trong hoàng hôn mỗi buổi chiều và lạnh buốt những sương đêm.
    Anh mong em hạnh phúc. Nhiều lắm. Tuy trên con đường hạnh phúc của em không có bóng dáng anh. Nhưng miễn là em hạnh phúc thì anh sẽ vui. Nhớ nhé bé Cò bướng bỉnh.
    kchihod

Chia sẻ trang này