1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ Đinh Tỏằà Gia (1977) Vol.11 - Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt: Pqm7777 (07/07/07), nn_m (31/7)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi gio_bien77, 16/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng đất nước chậm phát triển, nhân dân đói nghèo khổ sở về đường hạnh phúc gia đình, vấn đề tình yêu hôn nhân ngày càng lâm vào con đường bế tắc, khủng khoảng ngày càng kéo dài đến mức trầm trọng, đã 2 năm qua với 11 giai đoạn khác nhau mà tin vui theo cánh thiệp hồng vẫn chưa xuất hiện, éo le thay, đất nước của tôi.
    Nay, trộm nghĩ như nước Việt Nam sau hơn 20 năm đổi mới phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc, một số các giá trị mới đang dần xuất hiện, quá trình tiến độ đang diễn ra ngày một gấp rúp, theo bài học thực tế đó, kính đề nghị :
    Chủ tịch Hội, Thượng Viện Gái Xinh, Hạ viện Rau Sạch và Nhân dân toàn Đinh Tỵ Quốc nhanh chóng đổi mới, mở toang cánh cửa trì trệ để giải phóng các nguồn lực yêu đương bị hạn chế, nhanh chóng đưa đất nước đến với bến bờ hạnh phúc.
    Đã đến lúc Đinh Tỵ Quốc chúng ta ồ ạt đón các nhà đầu tư từ khắp mọi miền đất nước thuộc các lứa tuổi khác nhau đến đây chung vui và tạo duyên mới cho cả 2 miền Gái và Trai.
    Hạnh phúc của bạn cũng là hạnh phúc của mình, mong các Rau Sạch gấp rút tìm kiếm bạn đời cho các Gái Xinh và mong các Gái Xinh gấp rút hỗ trợ các chị em gái đang có ý định tìm kiếm các Rau Sạch.
    Bức huyết thư viết từ phương xa, nơi nằm gai nếm mật nhằm bày tỏ nỗi lòng đau xót đến quên ăn quên ngủ, nửa đêm vỗ gối, nước mắt đầm đìa, chỉ mong Đinh Tỵ Quốc thoát khỏi cảnh một quốc gia cô đơn gần như tuyệt vọng. Mong Đinh Tỵ Quốc sớm biến thành Đinh Tỵ Gia, nơi tập hợp các Gia Đình Hạnh Phúc.
    Bức huyết thư cũng đại diện cho thế hệ con cái của Đinh Tỵ Quốc đang kêu gào thảm thiết mong muốn ngày sớm được chào đời dưới những mái nhà hạnh phúc. Hỡi những ông bố và những bà mẹ thờ ơ, chúng ta không thể khoanh tay nhìn thực tế đau buồn này mãi được, chúng ta cần hành động và hành động gấp.
    Cuối thư : Cuối năm tớ lấy VỢ.
    Kính chuyển :
    1 - Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội (Mai Lan Thảo và Alan)
    2 - Thượng viện Gái Xinh.
    3 - Hạ Viện Rau Sạch.
    Sau khi bức huyết thư này gửi đi, mỗi ngày xin các vị có chân trong Thượng Viện Gái Xinh, Hạ Viện Rau Sạch và Chủ tịch, Phó Chủ Tịch Hội cần đối chất công khai trước nhân dân về lý do Tại sao muộn lập Gia Đình ???
    Lời đã nói thề kiên quyết làm theo, đại diện cho nhân dân Đinh Tỵ Quốc, xin Phó Chủ Tịch Alan ra đối chất đầu tiên vào ngày mai, đề nghị toàn dân tham gia nhiệt tình hưởng ứng để khai thông bế tắc cho Đinh Tỵ Quốc với từng nhân vật một.
    Ngày mai nhé, Alan, tôi không tha cho ông đâu
  2. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Xa gần bá káo
    Ai nấy đều hay!
  3. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    DO mạng TTVN đấy em ạ, không sao đâu
    KHuyến káo: sẽ là sai lầm lớn nếu em kó ý định đăng ký hộ khẩu ở nàh Rắn. Thật đậy, anh ko thể miêu tả cho em kái sự thật phũ phàng đâu.
    Nhận tiện, nhà Rắn ko kó kon Rắn nào tên Rada kả nhé
    Kòn nếu muốn tìm hiểu trai Đinh tỵ thì có thể contact trực tuyến với anh (keke) hoặc những kon Rắn trai khác mà em thấy.
    Cuối kùng, chúc em có những ngày hoang mang, lo lắng, sợ hãi trong nhà RẮn.
    Anh phải chạy thật gấp, không kó đá ném hội đồng
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Câu vàng vàng này em thích nhất. He he.
    Mượn gió bẻ măng với chị Notes tí
    1. Sáng CN chị có lấy làm phiền lắm không nếu em đến nhà chị sớm để đi chợ cùng với chị?
    2. Xin lỗi chị, chị có nhận quà SN của người lạ không ạ? Không à? Vậy thì hãy để em tự giới thiệu nhé
    3. Khi ngã từ trên thiên đường xuống trần gian cùng cái bụng hiếu khách như thế chị có đau không ạ?
    4. Chị có tin là em vẫn nhớ nhà chị dù mới đến lần đầu tiên không, hay là để em đi qua một lần nữa
  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị gia nhập Ngôi nhà Đinh tỵ.
  6. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Gấu em chào buổi sáng mấy anh chị Rắn!
    Anh Thanhkung khuyên em về việc em đăng kí hộ khẩu ở cái hang nài... "ko nên" ạ? Theo anh rắn thanhkung nói thì có vẻ ở nơi hang rắn nài hơi hỗn loạn...
    Cơ mà Gấu em chả sợ... có gì đâu nhỉ! Nếu việc nào dễ thì ai mà chả làm được, Gấu em thì lại thích những việc không dễ... Ví dụ như việc chọn một Rắn về làm người yêu lâu dài...
    À, Gấu em vừa đọc tầng thứ 22, thấy có bài hịc hay quá!, đấy, bác rắn nào đó viết về cơ chế mở cửa hội nhập cho hang rắn đấy còn gì... đã có hịc òi thì các anh chị rắn mở cửa thật đi chứ, để Gấu em còn ....tiến chứ ạ!
    Các bác rắn cứ quyết thế nhá!
  7. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0

    Tạp trí nghiên cứu khoa học Đinh Tị xin công bố phát kiến khoa học mới.
    Sau thời gian dài nghiên cứu và thực nghiệm về các hoạt động bất thường của một số Phần tử rau sạch và Gái xinh.
    Hôm nay ngày 23/06/2007 chúng tôi xin công bố kết quả nghiên cứu mới nhất về tình hình hoạt động của các phần tử này.
    Trái với lệ thường khi mùa đông giá rét các phần tử GX và RS do trái dấu sẽ tự động tìm đến nhau để bổ trợ và làm ấm lẫn nhau thì mùa Đông 2006 đã trôi đi với việc các phân tử hoạt động một cách rất bất thường. Chúng không hề hoặc giả không thể tìm được các phần tử trái dấu với mình. Trong khi đó ngay khi mùa hè đến, khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 40oC thì chúng lại kết dính với nhau với mức độ khó tưởng tượng thông qua các hoạt động như: bơi, nhậu, ngắm thả diều ở Mỹ Đình vân vân và vân vân... Các phần tử như "ông", "tôi" cùng một số loại nhân xưng "mày", "tao" xuất hiện từ những ngày mùa đông năm 2006 đến nay đã trở thành một thứ nhân xưng hoàn toàn xa lạ. Tính đến thời điểm này các đại từ nhân xưng đã được thay thế bằng "", "Anh yêu", "Em yêu", hay đặc biệt hơn "anh em đồng hao", các ngôi thứ có một số thay đổi, tuy nhiên chúng tôi cần có thời gian nghiên cứu và thực nghiệm thêm để đưa ra kết quả cuối cùng.
    Bất thường hơn nữa, những phần tử trước kia hoạt động kết dính trong mùa đông thì đến mùa hè này lại tự động tách ra.
    Tất cả những bất thường này giúp các nhà khoa học có thể khẳng định toàn bộ các rau sạch trừ một phần tử kết dính vào mùa đông mang tên Alanh ra thì có thể mùa đông năm nay sẽ trở về hoạt động bình thường và kết quả của bình thường sẽ có một hiệu ứng mang tên ĐÁM CƯỚI.
    Chúng tôi xin trân trọng công bố.
  8. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Đíu là đíu thế lào??? Ko ăn mít vậy còn meat thì sao? Anti meat thì xử lý thế nào?
  9. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nau là ngày thứ 7 đẹp trời
    Lâu lắm rồi mới được đọc những ÁNG VĂN hay thế này
    Tuy nhiên kết quả nghiên kứu trên chủ yếu tập trung nghiên kứu những phần tử nổi trội, đó là kác Rau sạch (nay đã thành rau bẩn, kực bẩn), kòn một dạng đối tượng hết sức tiêu biểu là kác Gái Xinh, thậm chí rất xinh (tục gọi là xinh dã man) thì kác nhà nghiên kứu vẫn chưa đưa ra được kết luận thuyết phục
    Đề nghị phát ngôn viên kủa Viện nghiên kứu - Thu Hằng - tập trung làm rõ vấn đề tôi nêu trên.
    Xin chân thành kảm ơn!
  10. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hic, còn phần 8, 9, 10 nữa, lỗi do copy paste
    8/ Tôi mới tới thành phố này. Liệu em có thể chỉ dẫn cho tôi đến căn hộ của em được không?
    9/ Xin hỏi cô có bản đồ không? Tôi cứ bị lạc hoài trong đôi mắt cô.
    10/ Điều duy nhất đôi mắt em chưa nói cho anh biết là tên của em.
    Link: http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2006/07/3B9EBE87/
    Được theheadhunter sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 23/06/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này