1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ Đinh Tỏằà Gia (1977) Vol.11 - Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt: Pqm7777 (07/07/07), nn_m (31/7)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi gio_bien77, 16/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lungkung

    lungkung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, đứa nào giải thích rùm tao vụ này kái koi
  2. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Chùc mư?ng nhà? mới cù?a anh chì, Dàm viẮt mẶt bà?i nà?y thui khĂnglại bì bà?o là? xì? pam
    Chùc nhà? mới cù?a anh chì luĂn vui vè? nha
  3. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Ối trời ơi, đứa nào giải thích rùm tao vụ này kái koi
    [/quote]
    Thả dồi đấy
    Kêu nhiều thế

  4. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho em, về nhà liếc qua liếc lại phát ngủ không biết gì, nếu không vì cái đài phường vẫn còn ngủ nữa.
    Cám ơn chị Obli nhiều nhiều.
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ.
    @Meat: ơ sao em nghe nói chờ anh Anacondas ra rồi làm sinh nhật luôn mà?
  5. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Không biết sinh nhật sinh nhẽo gì đâu nhá. Cứ có sake với sò nướng của thằng Gió là lúc nào cũng là sinh nhật hết á
  6. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Dễ ợt
    Chồng Nhật Vợ Tàu
    Chú dẫn: Chai riệu Shakie từ Nhật do Radio mang/mua về
    Điện thoại đểu Made in Tàu (Chứ đeck phải của Trung quốc đâu nhé ) của thằng Alanh.
    Thật và đểu thế nhưng rất giống 1 đôi.
    Chấm hết lời dẫn.
  7. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ăn bao nhiêu là quả, lại còn có cả quà mang về nữa thế thì làm gì chẳng khó ngủ. 10 nhân ăn quà cho 20 người, đến cả tao còn khó ngủ nữa là chúng mày...
    Tao lo bị mất chai riệu lắm lắm nên cũng deck ngủ đc.

  8. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hihi. Haha. Mới đi vắng có vài ngày mà leo tít tận tầng 5 rồi. Chán thật nhỉ? Nhưng có nhà mới là vui rồi. Chúc mừng nhà mới cái nào .
    Obli: Cám ơn cậu về các món quà nhỏ.
    Meat: Khổ thân bà, lo cho chai riệu đến thế cơ à?
    Alanh: Còn riệu không đấy? Không còn là tao cắt đuôi à nghe.
    Me: Tối qua ngủ ngon thế, mát trời có khác, chẳng bù cho mấy đứa lo chai riệu đến không ngủ được/
  9. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1

    Yên tâm đê, tao cắm ống tiêm vào hút hết riệu uống dồi, chai thì nguyễn y vân.
    Tối nay về lại bơm riệu táo mèo vào là OK. Đã đứa nào biết riệu sake nó thế nào đâu. Có cái uống là tốt lắm dồi
    À quên: Cảm ơn bạn Obli, rất mong cậu có nhiều điều kiện đi đây đi đó để bạn bè mở mang tầm mắt.

  10. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là đêm qua mày có ngủ được ko? Hay kứ đấu tranh tư tưởng Tobe or not tobe ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này