1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ Đinh Tỏằà Gia (1977) Vol.11 - Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt: Pqm7777 (07/07/07), nn_m (31/7)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi gio_bien77, 16/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Rõ vớ va vớ vẩn, quà là quà mà ghét thì vẫn ghét. Tình cảm và vật chất là không thể đi đôi với nhau được đâu. Cái nào phải ra cái nấy chứ lỵ
  2. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Cậu thông cảm. Vật chất của tớ được tình cảm dẫn đường cậu ợ. Biết là cái lào ra cái ấy rồi nhưng tình cảm dẫn đường nó đi chỗ khác mất dồi. Biết làm thế nào bây giờ
  3. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ờ, em cũng chóng mặt quá. Nhất trí quả bí với em Pháp
    thôi đi nhậu cho nó khỏi ốm nhá
  4. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Cậu yên tâm là vật chất bao giờ cũng lý trí hơn. Nó tự khắc biết đường tìm về với tớ, nhờ vào trí thông minh của nó.
  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ chị ơi! Còn một số món quà mà 1 số người muốn đưa tặng chị tối nay.( may quá không có mình). Chị LỠ LÒNG LÀO từ chối sao?
    P/s: Em có đứng trong hàng ngũ danh dự những người chị chán gặp mặt không? Nếu có, em phải làm gì ợ? Cắt tóc, cạo đầu hay mặc may ô, quần đùi???
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Lại được đi du lịch bụi với chị Aqua. Em phấn chấn hẳn lên
    Là lá la la
    Còn một vài lời dẫn nữa. Cũng không định ợ
  7. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    sao thay đổi lịch liên xoành xoạch thế.....hỏng hết cả kế hoạch roài.....vỡ kế hoạch.
  8. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Hmmm. tại sao lại chỉ có mỗi quà cho Obl mà lại không có quà cho mình nhỉ
    @ Aqua: tôi đã trang bị được kem chống nắng rồi, hehe, gợi ý đứa bạn thân tặng nhân dịp 30 cái mùa lá rụng. Nên kiểu gì tôi với bà vẫn theo kế hoạch đã bàn nhé.
    Tối nay túm lại là thế nào, bác nào chốt hạ đi, rối hết cả mắt, chẳng hiểu tổng kểt ra làm sao nữa, cái nhà này bị dớp rồi, cứ lên kế hoạch sớm, kiểu gì cũng bàn tới bàn lui.
  9. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    ơ ơ chị ơi! Còn một số món quà mà 1 số người muốn đưa tặng chị tối nay.( may quá không có mình). Chị LỠ LÒNG LÀO từ chối sao?
    P/s: Em có đứng trong hàng ngũ danh dự những người chị chán gặp mặt không? Nếu có, em phải làm gì ợ? Cắt tóc, cạo đầu hay mặc may ô, quần đùi???
    [/quote]
    Quần đùi áo may ô đi em ơi, cho nó mới lạ
    Thêm tý quà nữa nhá
  10. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của em giống phần dưới của chị Obi, còn phần trên thì khác bởi em chả phải về nhà ăn cơm với ai dưng mờ nhậu mãi ở cái quán chết tiệt ấy thì e ko đến, quán gì mà có 8 người ép con người ta ăn 2 nồi canh to vật cho cả 20 người ...... thế mà cũng đòi quen với biết.
    Thế nhỉ, hơi bùn một tí vì ko được nghía dung nhan anh chàng nổi tiếng
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 03/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này