1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ Đinh Tỏằà Gia (1977) Vol.11 - Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt: Pqm7777 (07/07/07), nn_m (31/7)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi gio_bien77, 16/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. *Mit*

    *Mit* Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Hold_me !!!!!!!
  2. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Đoàn công tác đi đo điền thổ cho 1 GX đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ và đã trở về an toàn. Phải nói rằng đây là một chuyến đi thành công mỹ mãn, trên cả mong đợi.
    Hôm trước đã nhờ thằng Alanh nhắn nhủ cả nhà mài răng chờ quà QB của đoàn công tác GX, chả biết nó đã nhắn nhủ hộ chưa nhỉ? Không mài răng thì ko ăn được quà của bọn tớ đâu, ko lại bảo ác không nhắn nhủ trước. Chờ quà của đoàn công tác GX nhé cả nhà.
    Chúc cả hang một tuần làm việc vui vẻ.
  3. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Qùa chuyến này rất ngon và có chữ "Khô".
    Do vậy các bác lo mài răng ngày từ bây là vừa...
  4. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Xém quên!
    Hôm thứ 7 vừa rồi đến phá nhà em Lười, được thưởng thức 2 món tuyệt vời, chưa bao giờ chén 2 món này. Đó là kác món:
    1 - Sò hấp (hấp kái gì thì không biết, chỉ biết làm được món này, 2 thằng béo nhất nhà ĐT và một nàng dâu ĐT đi hết Tết mất khoảng 2tiếng + hao mất 3 kái bàn chải đánh răng)
    2 - Món lẩu mắm Sài Gòn
    Rất rất kám ơn em Lười đã cho thưởng thức 2 món trên..
    Nhân tiện, anh nào mà có kô vợ Lười như em Lười thì phúc to, thật, thề, không tin thử mà xem, thíck ngay.
    Mấy đứa không đi hôm đấy tiếc đi vẫn kịp đấy.
  5. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    ui!! chào mừng các chị đã trở về,
    Răng em mài sẵn roài
    Bao giờ thì chính thức ăn quà được các chị nhể, thèm quá cơ có chữ khô thế kia chắc không phải khô cu đơ roài anh gió nhể
    Cả nhà mình tổ chức ăn quà đê
  6. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    oh oh ... được ăn no rùi....lại sắp được xơi quà nữa àh...thế này thì mình gầy làm sao được cơ chứ.....
  7. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Tớ tưởng các cậu đi QB mấy ngày mới về chứ. Sao vừa đi đã về ngay rồi. Quà ở QB là cái gì đớ ? Có quà cho tớ không để tớ đi máy bay lên lấy.
  8. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Nghe cậu này quảng cáo thì thấy ngon thật đấy. Nhưng sao không bỏ cô giáo đi mà cưa em Lười để được hưởng cái phúc ấy, giờ thấy tiếc rồi phải không? (không phải hôm ấy đây không đi mà tiếc đâu đấy nhá, chẳng qua là tớ biết tin muộn thôi)
  9. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Này tớ không có quà à?
  10. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Có một mùa thu nào xa lắm
    Em bước chân vào một cõi mơ
    Lá vàng rơi nhiều như trải thảm
    Anh đứng nhìn em cười hiền hoà.
    Và một mùa thu nào xa lắm
    Trước ngõ nhà ai pháo nổ ran
    Và ai đó cười ... miền hạnh phúc
    Là đón được em về cùng nhà.
    Vậy đã bao thu rồi anh nhỉ
    Lời xưa anh còn nhớ hay quên?
    Em vẫn mơ ...anh... miền hạnh phúc
    Giờ đang lãng du ở nơi nào?
    Thời gian một đi không trở lại
    Nụ hôn như còn mới hôm qua
    Nhưng chắc gì anh còn nhớ tới
    Em và kỉ niệm hôm nào.
    Buồn chẳng có ai buôn dưa lê, làm bài thơ tặng nhà mình chơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này