1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ Đinh Tỏằà Gia (1977) Vol.11 - Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt: Pqm7777 (07/07/07), nn_m (31/7)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi gio_bien77, 16/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Hai GX nhanh thế nhỉ, một đứa về kịp thông báo, một đứa kịp báo cáo với cả hang rồi, thôi tớ chậm chân thì thêm thông tin vỉa hè nhé. Quảng Bình thế nào nhỉ? Biển thì xanh, Cát thì trắng, Nắng thì vàng, còn Anh thì sao? ------> Mãn nguyện (cả hội có mỗi một đứa tên là Anh, bí mật đừng đứa nào nói ra nhé )
    @ Lười: Cô này lần trước chở mình lang thang bát phố đêm SG hứa với mình bữa lẩu mắm, thế mà nhằm đúng lúc mình đi vắng, hơi bị ghen đấy
  2. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Đã nhìn thấy quà của mình. Yêu quá cơ. Tớ duyệt ngay. Tớ đợi cậu gửi về nhá Hâu mi. Hihi.
  3. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    chị yêu ơi thôi đừng giận đừng ghen mà, em đền chị món khác nhé
  4. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe tả lại cũng đủ thèm nhỏ dãi. .
    Hay là xin cưới Lười luôn nhể (ối đứa sẽ chửi mình vì câu này, he he)
    Được theheadhunter sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 09/07/2007
  5. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh chào cả nhà, dạo này mạng miếc cơ quan chán quá nên chẳng ol được để điểm danh, đành phải đợi về đến nhà.
    Trước hết có nhời cảm ơn em luoiqua đã cho thưởng thức tài nghệ nấu nướng của em, thầm cảm phục em lắm đấy. Sau đấy là nhắn nhủ với mấy cô nương đi đo đất cho bạn gái là nhớ có quà cho tớ đấy nhé
  6. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Có quà cho Gấu không mấy nàng?
    Hôm nèo ĐT off lấy quà cho Gấu bon chen vứi, lâu không gặp GX nhớ nhớ là.
    @ Hải Vũ : lấy quà sinh nhật không thì bẩu? Quà QB của ta mà ít thì mi ra đường nhớ đem theo nồi cơm điện. Bạn mi sắp đi công tác, đang muốn gặp mọi người khao xe mới không lúc về nó cũ mất (tự dưng tốt thía không biết, cái nỳ chỉ em iu mình trả lời được nhỉ)
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua em bị lừa, lừa cho tới tận trưa hôm nay, có GX gọi em và nói với em về QUÀ QUÀ QUÀ QUÀ, roài bây giừ bảo em k có . Ghét
    [nick]Gấu mèo[/nick] và [nick]Hải Vũ[/nick]: em k thấy lời mời nào nên k biết lý do ạ
  8. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    @Gấu mèo: Hơ Hơ. Đứa nèo sắp đi công tác mà có lời mời hấp dẫn thía hả Gấu. Ta là ta vẫn nhớ Gấu nợ quà sinh nhựt, không nói cũng đòi, còn quà QB sẽ có cho Gấu nhai mỏi răng nhá.
    @Song: Cô ơi là cô, từ hum qua không thể mua nổi mấy cái ánh cho cô nên quà của cô không có. Hay để chị đánh giây thép yêu cầu nhà sản xuất sản xuất liên tục nhá. Hic. Chạy cả dọc đường bán bánh mà không thể lấy cho cô lấy vài chục, họ hết sạch bách rùi.
  9. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Nhứt em mình luôn, chị đi trước em liền sau.
    Không có quà thiệt hả, chị cũng ghét ghét ghét...
    Chắc người ta mún em giận để tới tựn nhà đón em nên chưa nói gì đó mà.
  10. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra đủ bộ nhỉ, lâu không fá hang rắn hum nay fá bù đê.
    Con bé này biết sợ nhỉ, vừa dọa cái có quà liền, con bé hiền lành dễ thương từ lúc nào không biết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này