1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ Đinh Tỏằà Gia (1977) Vol.11 - Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt: Pqm7777 (07/07/07), nn_m (31/7)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi gio_bien77, 16/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Dạo này cư dân mạng đang có trò Tag trên Blog. Chả biết nhà mình mọi người có tham gia hết không nhỉ? Chỉ biết là tớ bị chỉ điểm. Nói chung là cũng ít khi tớ chơi những trò chơi kiểu này. Mà quan trọng là tớ cũng chẳng biết nói gì về mình. Nhưng đã bị chỉ điểm thì sẽ tham gia. Đang băn khoăn không biết viết gì thì may quá Blog có vấn đề hay sao ý mà tớ chẳng vào được . Thôi thì cứ tạm thời để đấy vậy, có thêm thời gian để suy nghĩ xem mình sẽ viết gì về bản thân mình đây. Hay là mỗi bạn nhà mình vào giúp tớ một tay đi, mỗi người cho một phát ý kiến về bản thân tớ . Thế là không phải 7 mà sẽ là rất rất nhiều ấy chứ, nhỉ ?
  2. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13, ngày đặc biệt của Đinh tỵ gia. Triệu tập gấp các thành phần cộm cán.
    Thứ 6 ngày 13 lần này chúng ta sẽ làm gì?, sự kiện gì sẽ xảy ra? ai là nạn nhân, ai là người may mắn trong ngày này?
    Hãy chờ xem, thứ 6 ngày 13,
    - Đứa nào sẽ tự khen mình đẹp?
    - Đứa nào sẽ cho chó ăn chè?
    - Đức nào sẽ lang thang ngoài đường tới sáng?
    - Đứa nào sẽ về "nhà nghỉ" ?
    - Đứa nào sẽ chuồn về nhà ?
    Để dự đoán kết quả, bấm phím 1900... 1 000 ..
    Bấm phím một nhánh 1 để dự đoán kết quả, nhánh hai để bình chọn, nhánh 3 để chửi rủa, nhánh 4 để nghe lời chửi rủa, nhánh 5 để xem kết quả.
    Bấm phím 2 để chúc mừng
    Bấm phím 3 để gọi cứu thương
    Bấm phím 4 để gọi 113
    Bấm phím 5 để gọi cứu hỏa
    Bấm phím 6 để xxx
  3. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13, iem bảo vệ
    Thứ 6 ngày 13, iem đi xem phim
    Thứ 6 ngày 13, ......
  5. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Chuyện hàng ngày:
    Ngày hôm qua của tớ trôi đi một cách bình thường như bao ngày khác. Có nghĩa là chẳng có biến động gì cả. Công việc thì vẫn cứ như mọi khi, giải quyết được một vài vấn đề nho nhỏ. À, ngoại trừ một lời đề nghị đi uống cafe (sinh tố) với một nhân vật có lẽ, theo nhiều người, là khá nổi tiếng .
    Điểm hẹn khá xa, cộng thêm cái tính lười khiến tớ ngần ngại không muốn đi. Nhưng sự tò mò lại chiến thắng . Tò mò. Vâng, "Tò mò" chính là lý do khiến tớ có mặt ở đó .
    Ấn tượng đầu tiên là "Dễ gần". Dễ gần ngay từ giọng nói chân chất. Dễ gần ở cách ăn mặc giản dị. Và dễ gần từ chính lối nói chuyện thông minh, dí dỏm, hài hước và chân thật. Và từ cái "dễ gần" đấy, khiến cho người đối diện sớm có cảm giác "dễ mến" .
    Chưa có cái ấn tượng "tài hoa" mà mọi người vẫn thường ca ngợi. Ngoại trừ những câu thơ và một vài sự hiểu biết về các danh nhân. Mà như thế thì với tớ vẫn chưa phải là tài hoa, cho dù những kiến thức đó tớ cũng chưa hề có. Nguyên nhân có lẽ là do thời gian. Bởi có thể đôi khi, dành trọn một đời cũng chưa chắc hiểu rõ hết về một con người, huống chi đây chỉ có vài tiếng đồng hồ.
    Nhưng, qua báo chí, thì lại thấy những gì mà người ấy đã làm được thật lớn lao và cao đẹp, khi ở độ tuổi còn rất trẻ như thế. Điều đó khẳng định rằng, những gì người khác ca ngợi là hoàn toàn có căn cứ. Và tớ nghĩ rằng, hẳn mình sẽ phải tự mình khám phá ra những nét tài hoa ở con người ấy .
    Chỉ với một cuộc gặp gỡ nhỏ nhoi ấy, tớ thấy ngày hôm qua thật không hề uổng phí .
    Một ngày của tớ đấy, còn một ngày của các ấy thì sao nhỉ ?
  6. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua à ... hum qua tớ ốm, tớ mệt, tớ bùn ngủ, cũng có người mời minh đi ăn uống nhậu nhẹt.........mà mình lại từ chối người ấy giận mình mà thề rằng không bao giờ mời mình đi ăn nữa..............hum nay mình muốn trốn về sớm đi đá banh mà hông trốn đc, mai đi Thiên Cầm roài........bi bi mọi người.
  7. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô. lại sắp có quà rồi.
    @ cả nhà: Định post ảnh ọt của bọn tớ đi QB nhưng bận quá chưa show hàng được. Các bác thông cảm nhé.
    Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ.
  8. *Mit*

    *Mit* Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, em có thẻ bơi miễn phí vào sáng chủ nhật hàng tuần tại bể bơi Sao Mai. Ai có nhu cầu thì đăng ký để em tổng hợp danh sách làm thẻ nhé.
    Em cũng bon chen chị Notes Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ!
    Về thôi.
    *MIT*
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tớ ko vào nhà mình. Hôm nay ngồi ở cty muộn, gặp ngay trời mưa ko về được. Thế mà vào đây lại gặp hên.
    Em ơi, cái thẻ bơi miễn phí ở bể SM em có nhiều ko. Làm mỗi người một cái riêng hay chung cả nhà Rắn. Chị ghét cái bể đó lắm (hi, nếu mất tiền mua vé) nhưng nếu miễn phí thì chị sẽ cố ko ghét nữa. Và cho chị một vé nhé.
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua của tớ thì quá nhiều vấn đề. Buồn có, vui có, sợ có, chán có.........
    Đầu tiên phải kể đến công việc. Tớ tự nhiên nhận ra hình như mình ko yêu cái công việc ở đây lắm. Có lẽ do ảnh hưởng của việc tớ khám phá ra đối tác của tớ ko được thật thà lắm mặc dù hắn ta khá sợ và nghe lời tớ. Tớ thì thẳng tính, có gì phải nói ngay, tớ chê hắn đủ điều nào là "anh làm việc như nông dân, sao mà lo-tech thế, anh có hiểu ý em ko đấy......" mà hắn ko phản ứng lại mặc dù hắn là SEP của tớ. Nhưng khi tớ phát hiện ra những điều hắn nói ko thật thì tớ bắt đầu nghi ngờ cái sự chịu đựng của hắn. Chắc có lẽ vì thế tớ bắt đầu thấy không yêu công việc. Chán nhờ..
    Kế đến là buổi trưa tớ đi ăn trưa với một cô bạn yêu quý của tớ. Cô ấy nói với tớ một số điều về EX của tớ. Tớ rất buồn vì những thông tin cô ấy đưa ra vì tớ chả bao giờ nghĩ như người ta nhận xét. Tớ tự nhận thấy tớ rất chân thanh với EX.
    Đến chiều thì tớ nhận được cái email 1/4 rồi 1/2..........., tự nhiên tớ thấy phân vân và lung lay cho mấy cái quyết định của mình. Lại cũng thấy chán chán.
    Rồi sau giờ làm tớ được gặp một số nhân vật mà tớ thích. Thế là có một niềm vui nho nhỏ. Nhưng đang giữa tiệc thì tớ phải đi về vì một cái SN. Đi đến SN thì ko gửi được xe thế là tớ phải quay về, lại thấy tiêc vì bỏ giữa chừng cái cuộc gặp gỡ trên.
    Đêm thì tớ chả ngủ được vì bị khủng bố tin nhắn. Tự nhiên thấy sợ khi phải sống ở cái đất thủ đo này.
    HIhi, lần đầu tiên viết một bài dài dòng vì trời mưa tớ chưa về được nên có tâm trạng viết đấy. Các cậu đừng ném đá tớ ném đá tớ nhé. Tớ ................ sợ lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này