1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ HỏằTi Dặ?ỏằĂng L?Êo ố??ọ??ó??óf>ófẳóf? ỏfƯõTƠỏfƯõTê Mỏằông

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi _anh_yeu, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    E chả nhận "bài ca" làm gì !! Đau đầu lắm ạ !!
    E là e thích nhận phong bì cơ ạ !!
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Bác Linh5X là linh hồn của nhà Già. Xét về tuổi tác, những ai 7X có thể phải gọi bác ấy là chú.
    Do vậy, đề nghị bạn tôn trọng bác Linh chút.
    Góp ý thế, có gì quá lời mong bạn bỏ quá cho. Thân
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Để hưởng ứng phong trào với cô Su đầy cá tính và thừa sức hút thân mật anh_yêu xin vô cùng long trọng thông báo rằng cái điện thoại của anh_yêu bắt đầu ra đi từ khi ngồi cạnh Su đáng yêu
    Lúc ấy là khoảng 20h05 ngày 12/6/2007 tại thịt chó Lê Văn Hưu
    Khộ thân cô, hôm qua không thấy nhí nhảnh vì bị ...
    ngày hôm qua, bên em còn rong chơi... ôi giờ này... bị khóa ở F69 chia buồn nhé!
  4. Linh5X

    Linh5X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Sorry cả nhà vì ko tham dự vụ off tối qua được.
    Có 1 buổi làm việc mà anh ko dự ko được ("dã man con ngan,nhằm đúng lúc người ta có Off để mà hẹn làm việc").
    Xin trân trọng thông báo trưa mai mời cả nhà đến dự bữa Bia thân mật (ko có ôm iếc gì đâu nhé) để bù cho bữa tối qua.
    Địa điểm: Quán bia CLB Quân Đội ,19 Hoàng Diệu (xin đừng nhầm với quán 19C Hoàng Diệu nhé).
    Quán này lối vào ngay cạnh cổng Hậu Lâu của Thành Cổ và sân Tenis.Đi qua 19C,đi thẳng khoảng 100m là rẽ phải,chỗ nào đông người ra vào ý.
    Thời gian 11h45.
    Kính báo.
    Linh5X.
  5. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Thía tóm nại nà chú Linh mời ai?
    @anh Kông kòm + anh yếu : Anh Kông lơ ngơ hok bít. Dưng mờ hội Già là do chú Linh lập với ý định tụ tập các tay chơi Zà ai ngờ cuối cùng lại tòan dân 7x +8X.
    Do vậy k trách được anh Kông mà cũng chả trách anh Thắng nói đúng!
  6. chuoicanaivn

    chuoicanaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.718
    Đã được thích:
    0
    Hị hị ! Mai cháu có mẹt ợ HN ! hẹ hẹ !
  7. windycry

    windycry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Được windycry sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 13/06/2007
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ớ, anh có trách bạn Kông đâu, anh chỉ góp ý thôi. Mà thực sự trong bài viết có cái gì không tôn trọng bạn Kông đâu! Đúng không nào?
    Với lại bác Linh đang phấn khích (hoặc tiếc hùi hụi trận hôm qua) nên mời anh em uống bia kia kìa. Bạn Kông có rảnh đến ra mắt bác ấy đi.
  9. Linh5X

    Linh5X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    @ Sakura: mời mọi ngưòi trong nhà Già....
    chắc phải nhờ ai đến trước chiếm chỗ chứ buổi trưa ỏ quán Bia CLB Quân đội đông dã man.
    Linh5X.
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hơ, về nhà đúng lúc có vụ bia
    Vàng 1: ai uống bia vì ở đó ko có giè mà ăn đâu
    Vàng 2: nói đúng thì trách gì hả mài
    Nghe tay chơi Zà hát nè cháu Sa
    Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá.
    Tiếng ngọt ngào nào đong đưa nhớ xa xưa trời trưa bóng dừa
    Hẹn hò nhau tình quê hai đứa
    Mùi mạ non hương tóc em biết bao kỷ niệm
    Nhắc lại thấy thương nghe thật buồn
    Lâu nay muốn qua thăm anh nhưng ngại vì cầu tre lắc lẻo
    Tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau, bạc thêm mái đầu
    Còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu
    Đường về hai thôn cách xa, thoáng cơn gió chiều
    Nhớ mùi tóc em hương đậm đà.
    ĐK:
    Lòng chợt buồn mênh mông
    Dáng xưa tan theo giấc mộng
    Chắc người đã bước sang sông
    Đang mùa lúa trổ đòng đòng
    Làm sao em quên, những ngày khi mới quen tên
    Bên gốc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu thương
    Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ
    Nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ
    chiều nghiêng nắng đổ
    Về quê em phù sa bát ngát
    Tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng
    Mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng ...
    Hát "Hương tóc mạ non" như pờ rồ nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này