1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ M?TA Đ?"NG õ?" Bỏ?Ên t?ơnh ca bỏ?Ơt tỏ?ưn ỏfƯõTƠỏfƯõTê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0

    Những ngày này mà nghe hát về mùa đông và mưa phùn thật thấm thía. Bài hát này tớ lấy từ Blog của Tý diệu cô nương.
    Mùa đông sẽ qua
    Nhạc: Huy Tuấn
    Lời: Dương Thụ
    Ca sỹ: Mỹ Linh
    http://www.cakhucvietnam.com/song1453.aspx
    Thoáng heo mây mùa đông đã sang rồi, phố khuya vắng người.
    Biết xa em mùa đông phố thêm buồn, gió bấc mưa phùn.
    Quên đi những chuyện ngày xưa, đừng nhắc em thêm đau lòng
    Nhưng anh yêu thương vẫn còn, trong anh vẫn còn
    Mùa đông không biết hát những bài tình ca biết yêu
    là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng
    Mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau biết yêu
    là những lúc đứt lìa cách xa
    Biết xa anh niềm vui mất theo rồi, tháng năm không đợi
    Biết heo mây mùa đông rất lạnh lùng, gió mưa vô chừng
    Quên đi những chuyện tình xưa để biết sẽ không bao giờ
    Nhưng anh yêu thương vẫn còn, tháng năm vẫn còn
    Rồi mùa đông sẽ đi qua ...
    Mưa phùn gió bấc sẽ qua ...
    Rồi mùa đông sẽ qua để ta mong đợi
  2. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Mùa này lá đã rụng nhiều chưa nhỉ?
    Tự nhiên lại thèm đi trên những con đường trải lá vàng... và nắng... và gió.... và 1 ai đó...........
    Thơ cho ngày nắng....
    Tôi đi gánh nắng giữa mùa đông
    Em hỏi nắng vàng có bán không
    Em ơi nắng ấy từ máu nóng
    Là khối tình si cả tấm lòng
    Nắng vàng tôi gánh giữa mùa đông
    Sưởi ấm cho người lúc bão giông
    Em ạ nắng này tôi không bán
    Tặng em một ít có chịu không
    Nắng tình tôi tặng giữa mùa đông
    Em không thèm nhận nắng còn không
    Rồi những mùa đông trời lạnh giá
    Em ngồi sưởi ấm nhớ tôi không
    Tôi đi bán nắng giữa mùa đông
    Nắng buồn tôi bán có mua không
    Tình tôi đã chết từ đông trước
    Nắng nóng hôm nay chỉ máu hồng

    (Bài này em mới post bên nhà Chuột nhưng có bác MrCua77 khen là thơ hay và góp ý phải post ở bên này mới đúng, nên em xin phép bê nguyên qua đây ạ)
    [nick]
    Được muadongklanh sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 05/11/2007
  3. hacphunghoang

    hacphunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    TẢN MẠN MÙA ĐÔNG (
    Copy từ bờ nóc của luonnoiloiyeu: http://uk.blog.360.yahoo.com/blog-QP5JAkg8eq.8fh6bRIdEJNxXbn08
    Mùa đông...
    Người Hà Nội bảo rằng họ... sợ mùa đông. Sợ mà yêu. Thường thì người ta yêu nhất cái mình sợ...
    Ngày bé tôi sợ... ma. Còn nhớ, lúc mẹ doạ sẽ có ông Ba Bị đi qua là đang ngoác mồm khóc cũng lập tức im ngay.
    Sau này tôi thèm.... gặp ma, ma nữ thì càng tốt. Tôi từng nhận lời thách đố của lũ bạn để chui vào một biệt thự (nghe đồn có ma) để.... tìm ma, nếu có. Chỉ có lũ mèo hoang mắt sáng rực trong đêm và kêu lên như những đứa trẻ đang khóc, rất ma quái. Lũ chuột chạy sột soạt trên nền đất ẩm phát ra những tiếng kì lạ khi chúng chạm những đồ vật nào đấy. Không có con ma nào hiện ra theo mô-típ của các phim CineMax về đêm. Thú thật, trước khi bước ra cửa hậu để đám bạn trông thấy và nhận món tiền cược, tôi hơi tiếc. Tiếc vì mình không gặp ma? Không hẳn, tiếc vì biết mình không còn sợ ma thì đúng hơn...
    Mùa đông, thế là tôi đã có 6 mùa đông ở Hà Nội...
    Tôi sợ lạnh!
    Tôi hay cảm sốt mỗi khi đông đến. Không phải tôi không khoẻ, ngược lại là khác, đơn giản là tôi... thích thế. Sau lớp áo khoác, tôi thường mặc phong phanh để cảm nhận cái rét cắt da, thấu xương cho rõ nét nhất. Mùa đông càng lạnh tôi càng thích dạo phố. Cái lạnh có thể kích thích suy nghĩ, những thớ cơ căng lên hay cảm giác cô đơn một mình giữa phố vắng. Nếu (chỉ nếu thôi nhé) có một cô gái nào đó dạo phố cùng tôi vào một đêm mùa đông hẳn tôi sẽ tặng cô ấy một bài thơ- ngây ngô, khờ dại, ngốc nghếch- nhưng chân thực. Vài năm trước, có một người như thế... Bây giờ, một mình! Và vẫn chờ đợi một điều gì đó...
    Tôi yêu phố Hà Nội mùa đông!
    Hà Nội ban ngày cũng chả khác mấy Sài Gòn, cũng kẹt xe, khói bụi, ồn ã và vụ lợi. Tôi sợ cảm giác đi ra đường khi đó, môi trường xung quanh làm tôi không phải là tôi nữa, có lẽ thế... Hà Nội về đêm khác hơn nhiều, vắng hơn nhiều, có hồn Hà Nội hơn nhiều. Đôi khi, đi qua phố Đội Cấn, chỗ ngã tư Liễu Giai, tôi đứng bần thần một lúc lâu. Chỗ ấy, có một người từng hỏi tôi trong cái rét cắt thịt da, dưới cơn mưa phùn mùa đông: "Vì sao lại yêu tôi?"- lúc ấy tôi không trả lời được.
    Bây giờ, khi đi qua nơi ấy, tôi thấy Hà Nội lạnh hơn, buốt hơn và đẹp hơn...
    Nhưng vẫn đi, mùa đông mà! Người ta nói mùa đông là mùa của chiêm nghiệm...
    Có một điều kỳ lạ, các nhạc sĩ, nhà thơ, nhà văn, nhà báo,... viết về mùa thu khá nhiều (chính tôi cũng viết). Nhưng tôi tin đa phần trong số họ, sẽ yêu mùa đông hơn, vì là mùa của chiêm nghiệm những gì đã qua. Sự nhạy cảm của đàn bà hình như không khác nét tinh tế trong tư duy của nghệ sĩ là mấy, đều hướng đến những thứ tình cảm bình dị nhưng sâu sắc. Tôi nghĩ thế...
    Có một ví dụ thế này, tôi yêu Hà Nội hơn vào mùa đông bằng chén trà nóng ở một góc phố nào đó bất chợt chân mình dừng lại. Tôi yêu cả tiếng gió rét gào trên những mái ngói phố cổ. Tôi yêu thêm tiếng bước chân mình vang nhẹ trên phố vắng tênh.v.v..
    Tệ thật, đông thật rồi...

    [nick]
    Được hacphunghoang sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 05/11/2007
    Được hacphunghoang sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 05/11/2007
  4. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thấy ghét mùa đông năm nay thế nào í. Người ta có đôi thì ấm chứ mình thì...... có mỗi 2 người - lạnh thôi dồi.
    Mùa đông nhìn ngắm Hồ Tây kể cũng thú vị, mặt hồ lúc nào cũng như mặt biển. Cơ mà lạnh - Chả dại gì mà ngắm với chả nghía. Tối qua đi chơi về 23h30 mà vưỡn thấy vài đôi ngồi ghế đá. Nể chúng nó thật. Mìn mà ngồi đấy có ôm em nào béo béo gấu gấu cũng chả biết có chịu nổi không. Hế hế
  5. twomore

    twomore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hình như mùa đông là mùa của những đôi iu nhay hay sao í nhỉ các bạn nhỉ? vì mìn chưa có ng iu nên k đi chơi một mình vào mùa đông ------> lạnh lắm
  6. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ơi, về nhanh lên hỡi
    Ai đang mong, đang ngóng ở nơi này
    Xóa xao xác xôn xao ngày qua vội
    Lợi danh ư, đâu đích thực con đường
    Số phận đây, tay ta là số phận
    Và tim ta- duyên khởi ở trên đời
    Ngày đông về- lại hát khúc vui ca
    Mừng mùa đông, thương yêu ta tới
  7. hienvj

    hienvj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ Lập đông
    Mùa thu xa nhà chẳng có gió heo may
    Chỉ có lá vàng buồn xo co ro tê tái
    Giữa Paris đông người, mình anh uể oải
    Chán...
    Thèm cốm Vòng, thương hoa sữa, nhớ ai ?
    Cười, rồi buông một tiếng thở dài...
    Đêm nằm nghe đài, tin Hà Nội bão về lầy lội
    Em viết thư: nước tràn vào nhà,
    em xắn quần đi học le te như bộ đội
    Bỗng thấy có gã si tình nào đang đứng đợi...
    Trước cửa, Áo mưa sẵn sàng, nụ cười ướt nhoẹt, tóc mướt từng sợi...
    Làm em nhớ đến anh....
    Đi xa một lần, rồi đi mãi, mãi loanh quanh
    Chẳng biết bao giờ mới dừng chân quay về Hà Nội
    Người ta bảo lá còn xanh có khi nào quay đầu về cội
    Nên cứ mãi làm chàng Đông Ki Sốt,
    lang thang giáp không còn một mảnh...
    Đêm mơ thấy mình đang nằm nghe mưa rơi trên nóc Hà thành
    Thấy mình đang vuốt tóc em
    Đêm...
    thật êm...
    Để mơ về em và mơ về Hà Nội.
    Ngày anh lại cuồng chân lên quá vội
    Sáng sáng đạp xe nháo nhào
    Qua ngục Bastille, dọc sông Seine, rẽ ngang Nhà Thờ Đức Bà
    Phóng tới giảng đường miệng ngậm bánh mì nhai nhồm nhoàm đến tội
    Kể lể với em...
    Em bảo "Khổ thân anh, chờ em sang...."
    Anh bảo " Quen rồi, chẳng phải mãi vẫn một mình lang thang ? "
    Chẳng phải vẫn mãi một mình yêu em ?
    Cuối thu Paris, gió thổi mắt ướt nhèm
    Cứ ngỡ giữa mùa đông của một năm xưa cũ
    Thấy mình sao bỗng trở thành một thằng hoài cổ
    Chờ thời gian trôi, qua lòng bàn tay và qua nỗi nhớ buồn vui lỗ chỗ
    Có khoảng trống nào là lấp bới ánh mắt em...
    Dịu dàng...
    Lại đêm nào, mưa âm u, mình chạy vào quán phở
    Quận 13, phở 14, hai đứa xa nhà xùy xoạp ăn khen nức nở
    Bát phở Bắc ăn vào sao mềm lòng nỗi nhớ
    Trời tạnh mưa rồi cứ nấn ná ngồi thêm
    Hơi thở
    Ra khói
    mờ sương
    Thêm cốc chè xanh thơm hương
    Thế là đêm nay anh lại có cái để mơ về Hà Nội.
    Eros
  8. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    08/11 - Lập đông à?
    Nghe nhạc nhá
    Đà Lạt lập đông hoa vàng vừa mới nở
    Ta còn chờ em 1 giấc mơ hoàng lan
    Mặt trời mùa đông đến chợt đi vội vàng
    Ta vẫn chờ em chiều phố núi mênh mang
    Lần đầu gặp nhau ta bàng hoàng ngây dại
    Con đường nhà em đồi dốc cao mờ sương
    Trời vào lập đông gió ngàn thông rì rào
    Em nói cùng ta giấc mơ 1 loài hoa
    Em bây giờ lẽ nào quên đồi dốc trên cao
    Em bây giờ lẽ nào quên hẹn ước năm nao
    Ta như cây thông xanh đứng bên hồ im bóng
    Chờ cơn gió , chờ cơn gió lao xao
    Em bây giờ lẽ nào xa TP trăng sao
    Em bây giờ lẽ nào chỉ là giấc chiêm bao
    Ta qua con dốc xưa
    Cánh hoa vàng năm ấy
    Gọi tên em lòng thương nhớ
    Giữa một chiều Đà Lạt lập đông

  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Bài hát của Alanh làm tớ nhớ Đà Lạt. Có ai đi Đà Lạt với mình vào dịp tết Dương lịch không nhỉ? Mùa đông, Đà Lạt có nhiều hoa mà được dắt tay nhau đi dạo và ăn đồ nướng ở ĐL thì .........
  10. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông làm cho mình có cảm giác ấm áp và được che chở, không hiểu sao lại thế nhỉ( cho dù mình chưa có người yêu) [​IMG]

Chia sẻ trang này