1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ M?TA Đ?"NG õ?" Bỏ?Ên t?ơnh ca bỏ?Ơt tỏ?ưn ỏfƯõTƠỏfƯõTê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. inmyplace

    inmyplace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối thu đầu đông se lạnh với gió heo may, hoa sữa thơm nồng....lòng người cũng dịu ngọt theo mùa...
    Lang thang trên đường phố Hà Nội, thấy yêu lắm...
  2. thuBaynd

    thuBaynd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    ẤM ÁP
    Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu.
    Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo.
    Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy.
    Ấm áp không phải khi bạn dùng hay tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn.
    Ấm áp không phải khi bạn nói ?oấm quá?, mà là khi có người thì thầm với bạn: ?oCó lạnh không??.
    Ấm áp chưa hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặt, mà là khi ai đó khoác vai bạn thật khẽ (là người bố thân yêu của bạn chăng?!).
    ?
    Và ấm áp là khi mùa thu qua, cái lạnh ùa về? Có một ai đó khẽ thì thầm vào tai bạn: ?oChúc ấy một mùa đông ấm áp!?
    Nguyễn Thành Chung
  3. muadongkIanh

    muadongkIanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tối ra đường..... và phong phanh..... như thể em muốn cảm nhận cái lạnh của mùa đông......
    Uh nhỉ.... mùa đông lạnh thật rồi...........
    Trời lạnh lắm, nếu mà em xuống phố
    Giữ giùm anh cái... mũi nghe không
    Chẳng yêu đâu, mũi cà chua đỏ
    Chẳng yêu đâu, nước mũi dòng dòng
    Giữ cho anh cả đôi tay nho nhỏ
    Để anh cầm mỗi lúc kề bên
    Tay lạnh như ma làm tim anh lộng gió
    Tim lộng gió rồi lấy ai bắt đền?
    Giữ giùm anh cả nụ cuời em nhé!
    Anh sợ trên môi đông cứng lại rồi
    Khi anh mệt, nụ cười em san sẻ
    Đông cứng lại thì anh sẽ chong chơi
    Gió vừa đủ lạnh để làm thơ
    Thơ vừa đủ ấm để em biết rằng anh nhớ
    Nhớ đủ cho anh ngồi quán đợi em
    Em đã đủ yêu để qua quán cũ?

    [nick]
    Được muadongkIanh sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 29/11/2007
  4. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mù?a 'Ăng nfm nay chf?ng lành gì? cà?
  5. coldwinter13

    coldwinter13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    E cũng cực kỳ thích mùa đông, hồi trước lập 1 Hội những người thích mùa đông mà bị mod khoá mất chả biết lí do
  6. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản vì CS không phải là nơi lập các bang hội. Các bang hội phải sang Box Sở thích - Bên đó có một topic về mùa đông đấy, nhưng toàn spam thôi. Topic này cũng không phải là hội những người thích mùa đông, chỉ là nơi tụ hội của những cảm xúc. Thế thôi
    Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn - thể hiện tình yêu với mùa đông của bạn đi
    Chúc vui
  7. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Ngoài kia trời bắt đáu mưa giá, gió mùa đông bắc lại bắt đầu về đấy, nhưng không khí vẫn ngột ngạt làm sao. Chưa lạnh hẳn, cái lạnh đủ để mặc thêm nhiều lớp áo, khoác thêm cái áo dạ ra ngoài chạy tung tăng hứng gió rét. Năm nay rét lạ, sáng sớm và chiều tối thì thật là rét, khoác nhiều áo ra đường mà không đủ ấm, trong khi giữa trưa thì trời nắng, cởi áo cũng dở mà mặc áo cũng dở, tự dưng mùa đông như một cô gái đỏng đảnh, không thể chiều nổi. Hi vọng tuần mới mùa đông sẽ bớt đỏng đảnh hơn.
  8. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần nghe tin gió lạnh về, tôi lại háo hức. Nhưng rồi, bao lần chờ đợi là bao lần thấy hụt hẫng, bởi gió vẫn về nhưng không đủ lạnh. Và nắng, vẫn đôi lúc gay gắt một cách đỏng đảnh. Vài lần như thế, tôi đâm ra nghi ngờ mỗi khi người ta nói: gió mùa về.
    Thế rồi, chẳng thèm báo trước, gió về thật nhiều và thật lạnh. Và lần này, tôi đã có thể mừng rỡ mà reo lên: A, gió mùa về. Trời mang sắc màu xam xám đặc trưng của mùa đông. Và những ngọn cây cũng đang đùa vui trong gió. Tôi cảm nhận rõ rệt từng ngọn gió táp vào mặt, vào cổ, luồn vào tay áo lạnh buốt. Co mình trong áo ấm và những chiếc khăn nhiều màu sắc, tôi thấy mình tràn ngập một niềm vui.
    Mấy hôm trước còn bồn chồn một nỗi lo, trời nóng thế ai sẽ chịu quàng khăn? Nhưng rồi hy vọng, nó sẽ đủ ấm khi bạn quàng nó. Vì thế, tôi vẫn ngồi và chau chuốt trong từng mũi kim đan. Cố gắng để làm sao cho nó trở nên đẹp nhất có thể. Tôi ngồi đan, bằng tất cả sự say mê, và bằng cả những niềm vui nho nhỏ. Cứ hình dung khi bạn nhận nó, nụ cười sẽ rạng rỡ trên môi và khuôn mặt bừng lên niềm háo hức. Chỉ hình dung thế thôi, chỉ nghĩ đến thế thôi, tôi như thấy mình có thêm niềm vui mới. Để đến lúc nhìn thấy điều đó xảy ra, tôi cảm nhận, mình thật sự hạnh phúc.
  9. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Tự khúc mùa đông​
    Ngỡ như đêm mùa đông thoáng nghe gió lạnh.
    Ngỡ như trong vòng tay mãi không cách xạ
    Có hay chăng tình ai với ai trễ hẹn.
    Đám lá khô theo gió xa xăm mùa đông.
    Đã như chim trời bay với bao ước vọng.
    Đã như như quên lời ru tháng năm dấu yêụ
    Những đêm sao lặng im với tôi khóc thầm.
    Nếu như em còn đây thấu chăng tình tôị
    ĐK:
    Mong manh bao nhớ nhung,
    Tình yêu héo mòn liêu xiêu con phố quen còn đó.
    Ai trông ai ngóng ai dường như xác xợ
    Vang trong tim nỗi đau ngút ngàn.
    Đêm đêm luôn có tôi ngồi đây với trờị
    Đang trông theo gót xưa mòn lốị
    Đêm chim bay có nhau nhìn tôi rất buồn.
    Thương thân tôi lẽ loi rã rờị
  10. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Tình khúc mùa đông

Chia sẻ trang này