1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ M?TA Đ?"NG õ?" Bỏ?Ên t?ơnh ca bỏ?Ơt tỏ?ưn ỏfƯõTƠỏfƯõTê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết mấy hôm nay thật là tuyệt. Không còn mưa nên cũng bớt buốt giá. Trời đã bắt đầu ấm lên. Thi thoảng, còn được nhìn thấy một vài vạt nắng vàng nhạt. Dù không chói chang rực rỡ nhưng cũng đủ cho mọi người cảm thấy ấm áp. Chỉ cần như thế thôi là Tết này đã rất tuyệt rồi .
    Và đêm giao thừa, có thể nhấp chén rượu nồng và cầu chúc cho mọi người một mùa đông ấm áp
  2. *Mit*

    *Mit* Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, đừng mừng vội. 2 ngày nữa lại có đợt rét mới. Hic Cơ mà dù trời rét em vẫn chúc 1 cái Tết tuyệt vời với chị
  3. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hì, tks em nhiều. Chúc em và gia đình cũng có một cái Tết ấm áp bên những người thân yêu nhé.
    Mà em yên tâm, chỉ cần không mưa thì gió mùa với chị lại là điều kỳ diệu đấy.
    Chỉ có điều không nên ích kỷ quá em nhỉ? Vì nếu rét quá thì sẽ có rất nhiều người không chịu được, nhất là trẻ em và người già. Thế nên, chị mong trời sẽ không rét hơn như thế này nữa.
  4. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Hết mùa đông dồi có nên đổi tên topic không nhỉ/ Viết về 4 mùa cho nó máu
  5. liutju

    liutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Mùa hạ, những cánh phượng đỏ thắm.
    Năm nay, không nóng, không oi bức ...
    Chỉ có màu đỏ ấy, nhắc cho ta nhớ, hè về ...
    Chưa nghe tiếng ve râm ran mỗi chiều nhỉ

  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ................Những cơn mưa tháng Bảy sầm sập nghiêng cả bầu trời đổ xuống từng khối nước, hình như giúp cho hàng cây xanh mướt dọc các con phố yên ả, hiền lành bật ra các chùm nụ màu cẩm thạch nhạt, trang nhã, lăn tăn, li ti, và khi đêm phủ bức màn voan đen trong suốt thì xoè nở những cánh mỏng bé xíu trắng dịu toả hương ướp cả không gian, quyện chặt mọi vật trong mùi thơm nồng nàn... Hoa sữa... Đêm càng sâu, những chùm hoa sữa như sáng lung linh trong đêm phả mùi hương nồng hơn, đọng cả vào từng giọt sương, đọng cả vào ánh mắt đen thăm thẳm của em......Đêm như trôi trong vô tận của bát ngát mùi hương hoa sữa ngập đầy con phố. Những chấm sao nhấp nháy trên bầu trời càng làm cho đêm ảo mơ, liêu trai hơn trong mùi hoa. Một cơn gió mơ hồ thoảng qua, rắc lên em và tôi trận mưa hoa như những chấm sao rớt xuống, phủ lên mùi hương nồng say cuốn cả hai trong vòng tay, trong mắt trong môi nhau... Khoảnh khắc, tôi muốn hoà tan trong em để giữ em mãi mãi... Tháng Bảy, sau những cơn mưa dữ dội như trút hết nước của các đại dương lên mặt đất, hoa sữa hình như càng nồng đượm hơn, hương vắng toả mùi nhớ cho tất cả những ai có một chút gì kỷ niệm về Hà Nội...
  7. o0Princess0o

    o0Princess0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tui ghét nhất mùa đông, cơ bản đông năm nào cũng ...rét. Đã lười thì chớ , sáng mùa đông ghét nhát fải dậy sớm , nước bao giờ cũng lạnh, dễ bj ho , trời rét chỉ muốn ở nhà cho ấm , rồi quần áo cứ ẩm ẩm , rồi thì vân vân , mùa đông năm nào mình cũng thấy buồn ,buồn lắm, chả hiểu vì sao .
    Có người bảo ai thik mùa đông là người lãng mạn , ai đang yêu cũng thik mùa đông . Cơ bản mình chưa yêu mà he he cũng chả thấy đông có j thú vj cả, bao giờ thik đông thik heo may rôi sẽ quay laj topic nì, giờ thì ra ngay không thì bạn nào thik mùa đông laj đả đảo tớ.
  8. chanhep

    chanhep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tầm này năm ngoái, mình vẫn loáng thoáng. Chưa bjờ mình
    cảm nhận về mùa thu và hoa sữa lại nhạt nhoà như năm nay. Ngày mai, ngày mai, cố gắng và gắng cố để mọi thứ sẽ tốt hơn.
    PS: K thích mùa đông lạnh lẽo tí teo nào !
    [nick]
    Được chanhep sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 06/11/2008
  9. deeppurple

    deeppurple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng mùa đông yếu nhưng đủ làm ấm trái tim một ai đó...Thế nên nó yêu mùa đông, yêu cái ấm áp của tình người trong đêm giáng sinh, yêu cái quây quầy ,tiếng cười đùa rôm rả, thế nhưng cuộc sống không bao giờ cho nó những gì nó muốn, nó đã quen cuộc sống một mình khi ba me nó chia tay, nó có nhà nhưng lạnh lẽo, nó ao ước được bên gia đình, được bên bố mẹ....

    Hoà vào dòng người đang nhộn nhịp đi chơi lễ giáng sinh, bất chợt nó nhận thấy một chú bé, giữa cái thời tiết se lạnh của mùa đông chú bé chỉ co ro trong chiếc áo trắng ngả màu mỏng manh. Bỗng có sự đồng cảm, một sự đồng cảm vô hình giữa nó và chú bé. Cái cảm giác lẻ loi trong dòng người tấp nập, của cái thành phố đông người. Nhin theo chú bé đang liến thoắt về phía một cụ già, đang mệt mỏi nghỉ chân trên một góc đường, chú bé ngồ xuống nhanh tay bẻ nửa ổ bánh mì queo quắt vì lâu, cả hai ăn ngon lành, cười nói, giữa một mùa đông lạnh, trong cái áo mỏng manh như thế, chú bé vẫn vô tư, vẫn mỉm cười như thách thức số phận, cụ già tuy còm cõi, những nếp nhăn, những vết đồi mồi của một cuộc sống bươn trải, của những khổ cực, nhưng cụ vẫn cười, đưa bàn tay xương xẩu xoa đầu chú bé, ánh mắt hạnh phúc, sáng trong. Nó nghĩ đến mình, nó có cuộc sống đầy đủ, nó có vật chất tiện nghi, sao nó không có được cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó. Nó không có cái xoa đầu đầy yêu thương của ba mẹ, cái nhìn triều mến, cái hạnh phúc chia sẻ nhỏ nhoi kia. Ba mẹ nó cãi nhau, chia tay, nó sống một mình, nó được cung cấp đầy đủ, nhưng nó vẫn không hạnh phúc. Nó cố bước đi thật nhanh nhưng cái hình ảnh đó cứ trong nó, nó cảm thấy lạnh thật sự, không phải lạnh vì cơn gió của mùa đông mà lạnh trong tim nó, nó nhớ bố mẹ, nhớ những ngày gia đình nó bên nhau....
    Quay nhanh về lại cái góc phố, cậu bé vẫn ngồi đấy, cố nép sát vào bà cụ, một thân hình nhỏ nhoi với trái tim ấm áp đang cố sưởi ấm cho cụ bà kia qua được cái mùa đông lạnh. Dừng lại, nó đưa chiếc áo bông mẹ nó mới mua gửi sang cho chú bé. Ngồi lại bên chú bé và cụ bà, nó như được sưởi ấm giữa mùa đông lạnh hay trái tim lạnh của nó....
    Còn bao nhiêu nửa những mảnh đời bất hạnh ấy, những trẻ em nghèo, cơ nhỡ, không cha không mẹ. Các em như những sinh linh bé bỏng lạc giữa dòng đời tấp nập. Làm đủ thứ việc chỉ để lo miếng cơm manh áo. Ở tuổi này lẽ ra các em phải được ăn học, được chăm sóc, được chăm cho cơm ăn áo mặc, thế mà....
    Những cánh tay nào sẽ chìa ra để đón nhận các em, những cánh tay nào sẽ trao cho các em áo ấm trong mùa đông giá lạnh đang về...Cần lắm những tấm lòng để mùa đông thêm ấm áp.
    Đừng đóng chặt trái tim mình, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa đông lạnh mình vẫn thấy ấm áp....
  10. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Nghe như mùa đông rơi . tầm nay năm ngoái mình đang trượt tuyết rồi

Chia sẻ trang này