1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTêỏfƯõTƠỏfƯ M?TA Đ?"NG õ?" Bỏ?Ên t?ơnh ca bỏ?Ơt tỏ?ưn ỏfƯõTƠỏfƯõTê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cua79, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Cảm lạnh! 10 ngày kháng sinh nhẹ, cả đêm ngoài cánh đồng, viêm phổi, 6 ngày điều trị tích cực kháng sinh liều cao! Ôi, mùa đông!
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của công ti dược chúng tôi
    Vậy là mùa đông này chúng tôi có thêm một khách hàng ruột
  3. hacphunghoang

    hacphunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa đông nữa đã tới. Mùa đông năm nay ấm áp hơn mọi năm, thế mà nó cảm thấy lòng se se lạnh. Nó thích nghe những âm thanh của mùa đông, man mác.
    Mùa đông năm nay nắng đẹp, nó trở một cô công chúa yểu điệu lang thang, chộp những góc nhìn mà nó cho là hay nhất, đủ để những tia nắng đông như tơ vàng đan trên tóc, công chúa xinh đẹp của nó sáng bừng trong ánh nắng đông diệu kỳ.
    Tình ca mùa đông, nó lải nhải những âm thanh lướt qua đầu lưỡi, những bài hát cũ rích về mùa đông mà nó không thuộc hết, khe khẽ chỉ mình nó nghe. Nếu chẳng may có ai lướt qua thì có lẽ sẽ bảo:"Nó bị ngộ độc mùa đông mất rồi".
    Lại một mùa đông ấm áp chưa qua.....

    [nick]
    Được hacphunghoang sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 15/12/2008
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị nó xem lại lịch của mùa đông vì vẫn còn một cô công chúa xinh đẹp khác đòi nó phải thực hiện như trên. Cô công chúa này vô cùng đỏng đánh và có tính GATO rất to vì thế nó không thể không công bằng với cô ý được đâu.
  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    về đêm trời đang lạnh dần:(( mà em chưa có đi ngủ...mà thoai em đi ngủ cho nó lành ...g9 xipam tý;))
  6. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay đã cho tôi gần thêm bạn, những gì bạn đã sống, đã vượt qua ... tôi thực lòng ngưỡng mộ, tôi học được rất nhiều. Cảm ơn bạn! Cảm ơn mùa đông!
  7. hacphunghoang

    hacphunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ. Okie thôi. Nó sợ mùa đông lạnh lẽo lắm nếu không có sự hâm nóng của các cô công chúa. Nhở?
  8. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ được nghe một người bạn hát "Đêm đông" ở trên mảnh đất cao nguyên quanh năm se se lạnh, tôi bỗng thèm được nhâm nhi ly rượu vang, trong một khung cảnh nhẹ nhàng và yên tĩnh hơn.
    Có ai đó bảo, mùa đông đến, nghe những bản nhạc du dương, trầm lắng như thế, có nến và rượu vang thì thật hợp. Tôi cũng thấy thế và thích thế.
    Nhưng dù thích thì cũng phải thừa nhận rằng, những lúc như thế tôi luôn có một cảm giác cô độc và buồn man mác. Mùa đông năm nay dường như không lạnh bằng năm ngoái và dường như cũng không vui bằng năm ngoái.
    Đã hơn một lần tôi nói yêu mùa đông, và cho đến bây giờ vẫn vậy. Dù mùa đông luôn đem đến cho tôi sự mất mát. Những sự mất mát đầy tiếc nuối và không ít nỗi buồn.
    Và mùa đông này, bạn lại sắp xa tôi.

    [nick]
    Được winter_sonata sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 21/12/2008
  9. skynland87

    skynland87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Jó thốc, lạnh run...lại ho sù sụ...tay thì cong queo như xác ướp nghìn năm :-ss
    Nhưng vẫn thích mùa đông, thích jó lạnh, thích nhìn mọi ng xù xì trong đống khăn len, đống áo to sụ.
    [Thích sờ lên cái chóp mũi lạnh cóng của mình, cảm jác là lạ ]
  10. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Nó ngồi đây. Ngoài kia gió rít. Gió mùa đông bắc lại về ngay sau khi nó rời từ vùng nắng ấm phương nam trở về. Vậy là nó mang cái lạnh, cái cóng về.
    Nó hít hà không khí khi đi bộ ngoài đường, gió lạnh quất vào mặt làm nó nhớ, nhớ một mùa đông phương nam nắng ấm, ở đó có những lưu luyến.
    Nó trở về trong trạng thái mệt lừ, khi nó đã lang thang từ vùng cao nguyên xuống đến đồng bằng, và không nơi nào làm nó yêu hơn mùa đông ở chính nơi mà nó sinh ra và lớn lên,
    Ngoài kia gió vẫn thét gào :D.

Chia sẻ trang này